Phố Tây ăn chơi bậc nhất TPHCM sôi động, du khách "quẩy" thả ga dịp nghỉ lễ

THANH CHÂN - NGỌC LÊ |

TPHCM - Trong kỳ nghỉ lễ 30.4-1.5, càng về đêm, lượng người đổ ra đường chơi lễ ngày càng lớn, đặc biệt là ở Phố Tây Bùi Viện (Quận 1) - khu ăn chơi bậc nhất ở TPHCM. Lượng khách quốc tế đến đây đã tăng cao, việc kinh doanh của các hàng quán cũng khởi sắc.

 
Ghi nhận của Lao Động, khuya ngày 2.5, phố Bùi Viện (Quận 1) đón đông đảo người dân và du khách đến vui chơi, giải trí về đêm.
 
 
Càng về khuya, lượng du khách đến phố Tây càng đông. Bên cạnh khách nội địa, nhiều khách quốc tế cũng đến đây vui chơi.
 
Nhiều du khách "quẩy" hết mình tại khu phố ăn chơi bậc nhất TPHCM.
 
Anh Lê Nam (du khách từ Hà Tĩnh) chia sẻ: "Trước khi quay lại làm việc sau kỳ nghỉ, tôi cùng bạn bè đến phố Bùi Viện đi dạo và vui chơi. Không khí tại đây rất sôi động bởi âm nhạc và lượng khách đông đúc, tôi rất thích".
 
Nhiều bạn trẻ cũng lựa chọn phố Tây là điểm đến vui chơi vào ban đêm.
 
Lượng khách tăng lên được xem là tín hiệu tích cực, báo hiệu sự phục hồi của ngành du lịch trong nước.
 
 
Hàng quán đông đúc khách ăn uống, vui chơi.
 
Để thu hút du khách, nhiều hàng quán tại đây đã thay đổi thực đơn, tung nhiều chương trình khuyến mãi.
 
Hiện các nhà hàng, quán bar,... đang “hồi sinh” trở lại sau khoảng thời gian dài “cửa đóng, then cài” vì dịch COVID-19.
THANH CHÂN - NGỌC LÊ
TIN LIÊN QUAN

Biển người đổ về Thảo Cầm Viên trong ngày đầu nghỉ lễ 30.4-1.5

Thanh Chân |

TPHCM - Trong ngày đầu nghỉ lễ 30.4 - 1.5, đông đúc người dân đổ về Thảo Cầm Viên để tham quan, vui chơi.

Người dân xếp hàng dài chờ vào Dinh Độc Lập, nhiều điểm vui chơi đông đúc

THANH CHÂN |

TPHCM - Vào ngày nghỉ lễ đầu tiên dịp lễ 30.4-1.5, tại nhiều điểm vui chơi ở trung tâm Thành phố đông đúc người dân tới vui chơi.

Quán bar, vũ trường ở "phố Tây" Bùi Viện chuyển sang bán rau củ

Thanh Vũ - Chân Phúc |

Nhiều quán bar, vũ trường ở phố đi bộ Bùi Viện (Quận 1, TPHCM) nay đã trở thành điểm bán rau củ, thịt, cá.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Biển người đổ về Thảo Cầm Viên trong ngày đầu nghỉ lễ 30.4-1.5

Thanh Chân |

TPHCM - Trong ngày đầu nghỉ lễ 30.4 - 1.5, đông đúc người dân đổ về Thảo Cầm Viên để tham quan, vui chơi.

Người dân xếp hàng dài chờ vào Dinh Độc Lập, nhiều điểm vui chơi đông đúc

THANH CHÂN |

TPHCM - Vào ngày nghỉ lễ đầu tiên dịp lễ 30.4-1.5, tại nhiều điểm vui chơi ở trung tâm Thành phố đông đúc người dân tới vui chơi.

Quán bar, vũ trường ở "phố Tây" Bùi Viện chuyển sang bán rau củ

Thanh Vũ - Chân Phúc |

Nhiều quán bar, vũ trường ở phố đi bộ Bùi Viện (Quận 1, TPHCM) nay đã trở thành điểm bán rau củ, thịt, cá.