Phố bán đồ hóa trang Halloween náo nhiệt, thu hút tín đồ nhí

NAM NGUYỄN - AN NHIÊN |

Vài ngày nữa mới đến lễ Halloween nhưng con phố Hàng Mã đã sống động và náo nhiệt, thu hút nhiều người đến tham quan mua sắm và chụp ảnh.

Nơi đyâ đã trở thành địa điểm lý tưởng bậc nhất cho các bạn với những thứ trang trí cho lễ hội ma quỷ, từ mặt nạ, quần áo hay những món đồ chơi kinh dị được bày bán dọc tuyến phố với giá thành phải chăng.
Nơi đây được trang trí rực rỡ sắc màu và đa dạng các sản phẩm từ mặt nạ, quần áo hay những món đồ chơi kinh dị được bày bán dọc tuyến phố. Ảnh: An
Khách đến đây ngoài việc tận hưởng không khí halloween có thể chụp ảnh, mua sắm đồ chơi, vật trang trí độc đáo, lạ mắt mà ít nơi có được.
Khách đến đây ngoài việc tận hưởng không khí halloween có thể chụp ảnh, mua sắm đồ chơi, vật trang trí độc đáo, lạ mắt mà ít nơi có được.
Khách đến đây ngoài việc tận hưởng không khí Halloween có thể chụp ảnh, mua sắm đồ chơi, vật trang trí độc đáo, lạ mắt mà ít nơi có được. Ảnh: Nam
Đây cũng là dịp nhiều phụ huynh hóa trang cho con mình thành nhiều nhân vật đầy ma mị, mục đích rèn luyện cho mỗi người sự can đảm không còn sợ hãi ma quỷ và bóng đêm của con. - chị Huỳnh Thúy An chia sẻ.
Đây cũng là dịp nhiều phụ huynh hóa trang cho con mình thành nhiều nhân vật đầy ma mị, mục đích rèn luyện sự can đảm không còn sợ hãi ma quỷ và bóng đêm của con. - chị Huỳnh Thúy An chia sẻ. Ảnh: Nam
Chị Minh Ngọc nói - trường con tôi năm nay tổ chức lễ hội hóa trang nên đến chọn mua cho bé một bộ đồ bé thích để bé tham gia lễ hội ở trường. Tôi cho con tôi chọn nhân vật mà bé yêu thích tập cho bé tính tự lập về sở thích bản thân.
Chị Minh Ngọc (Tây Hồ) nói: "Trường con tôi năm nay tổ chức lễ hội hóa trang nên đến chọn mua cho bé một bộ đồ bé thích để bé tham gia lễ hội ở trường. Tôi cho con chọn nhân vật mà bé yêu thích tập cho bé tính tự lập về sở thích bản thân". Ảnh: Nam
Tương tự, gia đình anh Đoàn Trọng Nghĩa (Hà Nội) cũng tranh thủ ra phố mua cho con trang phục bé thích cho lễ hội hóa trang mùa Halloween này. Đây là lần thứ 2 anh đưa cả gia đình ra phố Hàng Mã mua sắm. Ảnh: Nam
Đây là mô hình được chủ quán Fridays cafe đặt cửa tiệm làm để trang trí quán. Chị Trân chủ quán cafe chia sẻ: “Năm nào tôi cũng đến đây để đặt mua các sản phẩm vì các sản phẩm ở đây đa dạng, tôi có thể mua được món mình thích“.
Đây là mô hình được chủ quán Fridays cafe đặt để trang trí quán. Chị Trân chủ quán cafe chia sẻ: “Năm nào tôi cũng đến đây để đặt mua các sản phẩm vì các sản phẩm ở đây đa dạng, tôi có thể mua được món mình thích“. Ảnh: Nam
NAM NGUYỄN - AN NHIÊN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Hàng Trung Quốc áp đảo thị trường Halloween

Ngọc Lê |

Nhiều cửa hàng bán đồ trang trí, đồ chơi Halloween tại TPHCM rầm rộ bán các đồ chơi kinh dị có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Bánh gato mặt quỷ có giá 1-2 triệu đồng/chiếc đắt hàng mùa Halloween

Trang Mạc |

Những chiếc bánh gato có vẻ ngoài rùng rợn, kỳ dị khiến nhiều người “xanh mặt” khiếp sợ vẫn đắt hàng dù giá lên đến 1-2 triệu đồng/chiếc trong dịp lễ Halloween.

Gợi ý 3 cuốn sách kinh dị nhân dịp Halloween dành cho độc giả

Tuấn Đạt |

Thay vì xem những bộ phim kinh dị kinh điển, độc giả hoàn toàn có thể lựa chọn những cuốn sách kinh dị hay để nghiền ngẫm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TPHCM: Hàng Trung Quốc áp đảo thị trường Halloween

Ngọc Lê |

Nhiều cửa hàng bán đồ trang trí, đồ chơi Halloween tại TPHCM rầm rộ bán các đồ chơi kinh dị có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Bánh gato mặt quỷ có giá 1-2 triệu đồng/chiếc đắt hàng mùa Halloween

Trang Mạc |

Những chiếc bánh gato có vẻ ngoài rùng rợn, kỳ dị khiến nhiều người “xanh mặt” khiếp sợ vẫn đắt hàng dù giá lên đến 1-2 triệu đồng/chiếc trong dịp lễ Halloween.

Gợi ý 3 cuốn sách kinh dị nhân dịp Halloween dành cho độc giả

Tuấn Đạt |

Thay vì xem những bộ phim kinh dị kinh điển, độc giả hoàn toàn có thể lựa chọn những cuốn sách kinh dị hay để nghiền ngẫm.