Ông tiến sĩ giấy, đèn ông sao, đèn thỏ ngọc bắt đầu "sốt" mùa Trung thu

Trường Hùng |

Những ngày đầu tháng 8 (âm lịch), không khí trong nhà nghệ nhân Nguyễn Thị Tuyến (thôn Hậu Ái, Vân Canh,Hoài Đức, Hà Nội)  nhộn nhịp hẳn lên. Bởi tiếng reo gọi của đêm trăng rằm đã làm sống lại những đồ chơi dân gian như: đèn ông sao, đèn thỏ ngọc, đèn tôm... và đặc biệt là ông tiến sĩ giấy.

Trước thách thức của đồ chơi nhựa, nghề làm đồ chơi Trung thu nơi đây ngày càng mai một dần. Từ hơn 20 hộ gia đình đến nay chỉ còn gia đình bà Nguyễn Thị Tuyến là hộ dân duy nhất trong làng còn duy chì việc sản xuất đồ chơi dân gian này.
Trước thách thức của đồ chơi nhựa, nghề làm đồ chơi Trung thu nơi đây ngày càng mai một dần. Từ hơn 20 hộ gia đình đến nay chỉ còn gia đình bà Nguyễn Thị Tuyến là hộ dân duy nhất trong làng còn duy trì việc sản xuất các loại đồ chơi dân gian này.
Nếu như trước đây, mỗi dịp Rằm Trung thu gia đình bà Tuyến sản xuất hàng nghìn sản phẩm đồ chơi Trung thu thì mấy năm trở lại đây mỗi dịp cao nhất cũng chỉ tới 1.000 bao gồm tất cả các loại sản phẩm.
Nếu như trước đây, mỗi dịp Rằm Trung thu gia đình bà Tuyến sản xuất hàng nghìn sản phẩm đồ chơi Trung thu thì mấy năm trở lại đây mỗi dịp cao nhất cũng chỉ tới 1.000 sản phẩm.
“Công việc này tuy không đem lại nguồn kinh tế cao nhưng lại góp phần giữ gìn cái nghề của gia đình tôi đã 3 đời nay. Hơn nữa, chúng tôi còn sản xuất là trẻ em còn biết được ngày xưa thế hệ cha mẹ, ông bà đã đón Trung thu với những món đồ chơi như thế nào”, bà Tuyến chia sẻ.
“Công việc này tuy không đem lại nguồn kinh tế cao nhưng lại góp phần giữ gìn cái nghề của gia đình tôi đã 3 đời nay. Hơn nữa, chúng tôi còn sản xuất là trẻ em còn biết được ngày xưa thế hệ cha mẹ, ông bà đã đón Trung thu với những món đồ chơi như thế nào”, bà Tuyến chia sẻ.
Nhận thức được điều đó nên ngày càng nhiều trường học, trung tâm văn hóa đến nhà bà Tuyến để đặt hàng. Khách hàng thường đặt từ Rằm tháng Bảy cho tới trước Rằm tháng Tám.
Nhận thức được điều đó nên ngày càng nhiều trường học, trung tâm văn hóa đến nhà bà Tuyến để đặt hàng. Khách hàng thường đặt từ Rằm tháng Bảy cho tới trước Rằm tháng Tám.
Tuy nhiên để hoàn thành đúng hẹn, gia đình bà Tuyến phải bắt đầu chuyển bị từ đầu tháng 5 (âm lịch). Công việc bắt đầu từ việc nặn và phơi khô đất sét (làm ông lính đánh gậy), đặt nguyên liệu tre nứa (từ Hòa Bình, Sơn La...) và mua các loại giấy dán, rồi mới đến dóng tre tạo hình để dán giấy và hoàn thiện sản phẩm.
Tuy nhiên để hoàn thành đúng hẹn, gia đình bà Tuyến phải bắt đầu chuẩn bị từ đầu tháng 5 (âm lịch). Công việc bắt đầu từ việc nặn và phơi khô đất sét (làm ông lính đánh gậy), đặt nguyên liệu tre nứa (từ Hòa Bình, Sơn La...) và mua các loại giấy dán, rồi mới đến dóng tre tạo hình để dán giấy và hoàn thiện sản phẩm.
Đèn ông sao được làm rất chắc chắn có giá bán 35.000 đồng/chiếc.
 Khi các nguyên liệu đã được chuẩn bị đầy đủ, trung bình mỗi ngày gia đình bà Tuyến làm được khoảng 10 sản phẩm. Đèn ông sao được làm rất chắc chắn có giá bán 35.000 đồng/chiếc. 
Đèn ông sao được làm rất chắc chắn có giá bán 35.000 đồng/chiếc.
Đèn công có giá bán 30.000 đồng/chiếc.
Lỗ cắm nến của đèn công được sắp đặt rất công phu, kín gió, nhờ đó mà nến không bị tắt dù trời có gió.
Lỗ cắm nến của đèn công được sắp đặt rất công phu ở vị trí
kín gió, nhờ đó mà nến không bị tắt dù trời có gió.
Đèn tôm có giá bán 30.000 đồng/chiếc, con tôm là một con vật dân gian rất thân thuộc với người nông dân xưa.
Đèn tôm có giá bán 30.000 đồng/chiếc, tôm là một con vật dân gian rất thân thuộc với người nông dân xưa.
Đèn thỏ ngọc có giá bán 30.000 đồng/chiếc, thỏ ngọc là một con vật gắn liền với truyền thuyết cung trăng và chị Hằng.
Đèn thỏ ngọc có giá bán 30.000 đồng/chiếc, thỏ ngọc là một con vật gắn liền với truyền thuyết cung trăng và chị Hằng.
Ông tiến sĩ giấy này có giá 200.00 đồng/ông, được bày ở vị trí trung tâm trong mâm cỗ đêm Rằm Trung thu.
Ông tiến sĩ giấy này có giá 200.000 đồng/ông, được bày ở vị trí trung tâm trong mâm cỗ đêm Rằm Trung thu.
Ông tiến sĩ giấy loại to này có giá 1.000.000 đồng/ông, thường được bày ở mâm cỗ Trung thu tại Đình hoặc của các khu dân phố.
Ông tiến sĩ giấy loại to này có giá 1.000.000 đồng/ông, thường được bày ở mâm cỗ Trung thu tại đình làng hoặc tại các khu dân phố.
Ông tiến sĩ giấy loại nhỏ này có giá 35.000 đồng/ông, thường được bày ở mâm cỗ Trung thu có quy mô gia đình.
Ông tiến sĩ giấy loại nhỏ này có giá 35.000 đồng/ông, thường được bày ở mâm cỗ Trung thu có quy mô gia đình.
Đi kèm với ông tiến sĩ giấy là quân hầu, còn được gọi là “ông lính đánh gậy trông trăng”. Mỗi ông tiến sĩ giấy sẽ có 2 quân hầu bên cạnh, bộ quân hầu to có giá bán 70.000 đồng/bộ, nhỏ có giá 35.000 đồng/bộ.
Đi kèm với ông tiến sĩ giấy là quân hầu, còn được gọi là “ông lính đánh gậy trông trăng”. Mỗi ông tiến sĩ giấy sẽ có 2 quân hầu bên cạnh, bộ quân hầu to có giá bán 70.000 đồng/bộ, nhỏ có giá 35.000 đồng/bộ.
Đi kèm với ông tiến sĩ giấy là quân hầu, còn được gọi là “ông lính đánh gậy trông trăng”. Mỗi ông tiến sĩ giấy sẽ có 2 quân hầu bên cạnh, bộ quân hầu to có giá bán 70.000 đồng/bộ, nhỏ có giá 35.000 đồng/bộ.
Trường Hùng
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.