Những "thân cò" trên Bến Lở

ĐỖ VẠN |

"Lấy chồng làm ruộng em theo/lấy chồng đi biển hồn treo cột buồm"- dù điều này mẹ "đã dặn" trong từng câu hát ru (ca dao) thuở nằm nôi, nhưng nhiều thiếu nữ miệt biển vẫn không tránh được định mệnh.

Riêng tại Quảng Nam, có cả trăm thiếu phụ mất chồng vì bão biển. Thậm chí có nhiều gia đình mà cả mẹ, con gái, con dâu bỗng thành góa phụ chỉ sau một cơn bão như Chanchu - 2006 tại xã Bình Minh, huyện Thăng Bình...
Năm 2004, chuyến ra khơi định mệnh đã khiến 20 người đàn ông trên chiếc tàu câu mực QNa 1431 ở thôn Bình Trung, xã Đảo Tam Hải (huyện Núi Thành, Quảng Nam) vĩnh viễn nằm lại với biển. Những người vợ không hóa đá, vọng phu mà trở thành những thân cò, lặn lội bám biển để mưu sinh, lo nuôi dạy các con nhỏ ở một làng biển có tên là Bến Lở.
Gần 15 năm kể từ buổi chiều định mệnh của năm 2004, một cơn bão đã lấy đi sinh mạng của 20 thuyền viên trên chiếc tàu câu mục QNa 1431 TS. Cơn tai biếng đã làm những người phụ nữ nơi Bến Lỡ sớm trở thành goá phụ.
Gần 15 năm kể từ buổi chiều định mệnh của năm 2004, một cơn bão đã lấy đi sinh mạng của 20 thuyền viên trên chiếc tàu câu mục QNa 1431 TS. Cơn tai biến đã làm những người phụ nữ nơi Bến Lở sớm trở thành goá phụ.
Hằng ngày, những người phụ nữ này vẫn mò mẫn, nhặt nhạnh từ con ốc để mưu sinh. Họ bám lấy con nước nơi Bến Lỡ như để làm chỗ dựa để chờ đợi một ngày nào đó, con nước sẽ đưa chồng họ trở về nơi Bến Lỡ...
Hằng ngày, những người phụ nữ này vẫn mò mẫm, nhặt nhạnh từ con ốc để mưu sinh. Họ bám lấy con nước nơi Bến Lở như để làm chỗ dựa để chờ đợi một ngày nào đó, con nước sẽ đưa chồng họ trở về nơi Bến Lở...
Có nhiều lời khuyên họ nên đi bước nữa, tuy nhiên, họ lắc đầu từ chối. Bởi lẽ, tình cảm người phụ nữ miền biển luôn thuỷ chung, mặn nồng như vị của biển...
Có nhiều lời khuyên họ nên đi bước nữa, tuy nhiên, họ lắc đầu từ chối. Bởi lẽ, tình cảm người phụ nữ miền biển luôn thuỷ chung, mặn nồng như vị của biển...
Tần tảo mưu sinh trên Bến Lỡ, bóng của những người phụ nữ ấy cứ dập dìu, trường dài theo con nước.
Tần tảo mưu sinh trên Bến Lở, bóng của những người phụ nữ ấy cứ dập dìu, trường dài theo con nước.
Có người sợ phải đối diện với biển vì nỗi đau chưa nguôi...
Có người sợ phải đối diện với biển vì nỗi đau chưa nguôi...
...cũng có người chọn đối diện để tìm hi vọng.
...cũng có người chọn đối diện để tìm hy vọng.
Phụ nữ miền biển luôn có câu nói “Lấy chồng đi biển, hồn treo cột buồm” là vậy.
Phụ nữ miền biển luôn có câu nói “Lấy chồng đi biển, hồn treo cột buồm” là vậy.
Cuộc vật lộn để mưu sinh luôn đầy những hiểm nguy. Trên tất cả, những người goá phụ đang gồng gánh trên vai một trọng trách nặng nề....
Cuộc vật lộn để mưu sinh luôn đầy những hiểm nguy. Trên tất cả, những người goá phụ đang gồng gánh trên vai một trọng trách nặng nề...
...vừa làm cha, vừa làm mẹ, nuôi nấng con học hành nên người. Bao lo toan mà những “thân cò” èo ọp trên mặt nước để tìm kế sinh nhai.
...vừa làm cha, vừa làm mẹ, nuôi nấng con học hành nên người. Bao lo toan mà những “thân cò” èo ọp trên mặt nước để tìm kế sinh nhai.
Trên các rạng san hô gần hòn Dứa ở xã Đảo Tam Hải, hằng ngày theo con nước vơi đầy, những goá phụ âm thầm chèo thúng ra quanh các đảo để ngụp lặn hái rau câu, rau mức, rau xới......
Trên các rạn san hô gần hòn Dứa ở xã Đảo Tam Hải, hằng ngày theo con nước vơi đầy, những goá phụ âm thầm chèo thúng ra quanh các đảo để ngụp lặn hái rau câu, rau mức, rau xới......
Dù vất vả, một mình gánh chịu, nhưng hơn ai hết, họ vẫn giữ tấm lòng sắt son, thuỷ chung của hình ảnh người phụ nữ Việt Nam.
Dù vất vả, một mình gánh chịu, nhưng hơn ai hết, họ vẫn giữ tấm lòng sắt son, thuỷ chung của hình ảnh người phụ nữ Việt Nam.
Dù vất vả, một mình gánh chịu cảnh vừa làm mẹ, vừa làm cha, nhưng hơn ai hết, họ vẫn giữ tấm lòng sắt son, thuỷ chung của hình ảnh người phụ nữ Việt Nam.
ĐỖ VẠN
TIN LIÊN QUAN

Nhà hát trăm tỉ của huyện ngoại thành Hà Nội "nằm dài" chờ ngày đi vào hoạt động

Văn Thắng - Hà Phương |

Dự án nhà hát của huyện Đan Phượng (Hà Nội) có mức đầu tư hơn 117 tỉ đồng. Dự án hiện đại này được triển khai từ năm 2012, hoàn thành năm 2014. Tuy nhiên, cho đến nay một số hạng mục, thiết bị lắp đặt của nhà hát vẫn chưa được hoàn thiện để phát huy đúng công năng của mình.

Cận cảnh bệnh viện nghìn tỉ bị lãng quên lạnh lẽo giữa lòng Hà Nội

Phan Anh - TAN |

Từng được kỳ vọng là bệnh viện quốc tế 5 sao, với trang thiết bị hiện đại, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân Thủ đô nhưng sau hơn 20 năm, bệnh viện quốc tế Hoa Kỳ trị giá 50 triệu USD vẫn chưa hoàn thiện. Khung cảnh vắng vẻ khiến nhiều người liên tưởng đến một tòa nhà bỏ hoang.

Toàn cảnh khu biệt thự của Mỹ Linh và đại công trường xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ ở Sóc Sơn

Văn Thắng - Hà Phương |

Nhiều năm nay, hàng chục nghìn hécta rừng phòng hộ của huyện Sóc Sơn đang bị các cá nhân, tập thể "xẻ thịt" để làm biệt thự, nhà vườn homestay, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng,... 

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Nhà hát trăm tỉ của huyện ngoại thành Hà Nội "nằm dài" chờ ngày đi vào hoạt động

Văn Thắng - Hà Phương |

Dự án nhà hát của huyện Đan Phượng (Hà Nội) có mức đầu tư hơn 117 tỉ đồng. Dự án hiện đại này được triển khai từ năm 2012, hoàn thành năm 2014. Tuy nhiên, cho đến nay một số hạng mục, thiết bị lắp đặt của nhà hát vẫn chưa được hoàn thiện để phát huy đúng công năng của mình.

Cận cảnh bệnh viện nghìn tỉ bị lãng quên lạnh lẽo giữa lòng Hà Nội

Phan Anh - TAN |

Từng được kỳ vọng là bệnh viện quốc tế 5 sao, với trang thiết bị hiện đại, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân Thủ đô nhưng sau hơn 20 năm, bệnh viện quốc tế Hoa Kỳ trị giá 50 triệu USD vẫn chưa hoàn thiện. Khung cảnh vắng vẻ khiến nhiều người liên tưởng đến một tòa nhà bỏ hoang.

Toàn cảnh khu biệt thự của Mỹ Linh và đại công trường xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ ở Sóc Sơn

Văn Thắng - Hà Phương |

Nhiều năm nay, hàng chục nghìn hécta rừng phòng hộ của huyện Sóc Sơn đang bị các cá nhân, tập thể "xẻ thịt" để làm biệt thự, nhà vườn homestay, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng,...