Những người thầm lặng làm đẹp Thủ đô ngày đầu năm Kỷ Hợi
TẠ QUANG - HOÀI ANH |
Dù đã được bố trí thùng rác ở mọi khu vực quanh hồ Gươm, nhưng người dân vẫn xả rác xuống đường. Những công nhân vệ sinh môi trường đã phải dọn dẹp xuyên đêm để sớm mai Hà Nội lại được “khoác” vẻ tinh tươm, sạch sẽ ngày đầu năm Kỷ Hợi.
Chuyến tàu SE1 khởi hành lúc 22h20 phút đêm 30 Tết – chuyến tàu cuối của năm Mậu Tuất đưa những hành khách cuối cùng trở về bên gia đình đoàn tụ. Và ngay thời khắc giao thừa này, những người nhân viên của Đường sắt Việt Nam trên chuyến tàu SE1 cũng đang đón năm mới cùng với những anh em trong “gia đình” Thống Nhất.
Màn pháo hoa kéo dài 15 phút tại hồ Gươm vào giây phút chuyển giao năm mới khiến tất cả người dân trầm trồ, không khí khắp nơi cũng vì đó mà rộn ràng hơn bao giờ hết.
Trong khi nhiều gia đình đang quây quần bên nhau để cùng đón giao thừa, thì ở các bến xe vẫn có những người vội vã bắt chuyến xe cuối cùng để kịp trở về với gia đình trước giây phút chuyển giao năm cũ và năm mới.
Dù gặp bất lợi về mặt tỉ số so với đối thủ Thái Lan, nhưng người hâm mộ và cổ động viên Việt Nam vẫn tin vào một chiến thắng của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trên sân khách, qua đó giành ngôi vô địch AFF Cup 2022.
Chuyến tàu SE1 khởi hành lúc 22h20 phút đêm 30 Tết – chuyến tàu cuối của năm Mậu Tuất đưa những hành khách cuối cùng trở về bên gia đình đoàn tụ. Và ngay thời khắc giao thừa này, những người nhân viên của Đường sắt Việt Nam trên chuyến tàu SE1 cũng đang đón năm mới cùng với những anh em trong “gia đình” Thống Nhất.
Màn pháo hoa kéo dài 15 phút tại hồ Gươm vào giây phút chuyển giao năm mới khiến tất cả người dân trầm trồ, không khí khắp nơi cũng vì đó mà rộn ràng hơn bao giờ hết.
Trong khi nhiều gia đình đang quây quần bên nhau để cùng đón giao thừa, thì ở các bến xe vẫn có những người vội vã bắt chuyến xe cuối cùng để kịp trở về với gia đình trước giây phút chuyển giao năm cũ và năm mới.