Những ngày chống dịch COVID-19 ở biên giới Thanh Hóa

Quách Du |

“Chia làm 3 ca, mỗi ca 8 giờ cứ thế thực hiện” – đây được xem như câu hiệu lệnh của tất cả 65 cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Yên Khương (huyện Lang Chánh, Thanh Hóa), để thay nhau túc trực, phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tại các điểm chốt ở khu vực biên giới.
Ghi nhận của PV Báo Lao Động, trong những ngày này, tại Đồn Biên phòng Yên Khương (Lang Chánh), công cuộc Chống dịch như chống giặc vẫn đang được triển khai ráo riết, 100% con số luôn túc trực tại đồn và ở các chốt kiểm soát khu vực đường biên.  Tại những chốt kiểm soát này, các lán trại dã chiến được dựng lên và hầu hết cán bộ của đồn đều thay nhau trực gác, mọi công việc từ tuần tra, kiểm soát đến sinh hoạt cá nhân đều diễn ra tại chỗ, bất kể thời tiết.
Ghi nhận của PV Báo Lao Động, trong những ngày này, tại Đồn Biên phòng Yên Khương (Lang Chánh), công cuộc Chống dịch như chống giặc vẫn đang được triển khai ráo riết, 100% con số luôn túc trực tại đồn và ở các chốt kiểm soát khu vực đường biên. Tại những chốt kiểm soát này, các lán trại dã chiến được dựng lên và hầu hết cán bộ của đồn đều thay nhau trực gác, mọi công việc từ tuần tra, kiểm soát đến sinh hoạt cá nhân đều diễn ra tại chỗ, bất kể thời tiết.
 
Đồn Biên phòng Yên Khương lập 6 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại những đỉnh núi, đường mòn lối mở ở khu vực biên giới giữa tỉnh Thanh Hóa và nước bạn Lào. Ảnh: Quách Du
 
Thiếu tá Trần Văn Duyên, Chốt trưởng chốt phòng, chống dịch COVID-19 (mốc giới 350 biên giới Việt Lào) kể về hành trình băng rừng hàng chục km mỗi ngày để tuần tra, kiểm soát người ra vào địa bàn. Ảnh: Quách Du
 
Bất kể ai ra vào địa bàn đều được lực lượng biên phòng đo thân nhiệt và thực hiện các biện pháp y tế cần thiết. Ảnh: Quách Du
 
 
Công tác tuần tra, kiểm soát tại khu vực đường mòn biên giới vào đêm khuya. Ảnh: Quách Du
 
 
Kết thúc mỗi chuyến tuần tra đêm, việc đầu tiên của các chiến sĩ là kiểm tra và bắt những con vắt bám trong người. Ảnh: Quách Du
 
 
Các chiến sĩ tự nấu nướng, ăn uống tại lán trại. Ảnh: Quách Du
 
 
Những vật dụng như cốc chén, ống đũa được các chiến sĩ tự chế từ những cây luồng bên bìa rừng và khắc lên dòng chữ "Kỷ niệm Lương Sơn Bạc chống COVID-19". Ảnh: Quách Du
 
 
Dù trải qua nhiều khó khăn với cảnh mưa rừng gió núi, tuy nhiên, các cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Yên Khương vẫn đang bám chốt 24/24, để chung lòng phòng chống dịch bệnh. Ảnh: Quách Du
Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Bộ đội Biên phòng Long An giúp nước bạn phòng chống dịch COVID-19

Kỳ Quan |

Ngày 29.3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp (Thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An) đã tổ chức trao tặng 1.000 chiếc khẩu trang y tế và nước sát khuẩn cho Đồn Công an Cửa khẩu Quốc tế PrayVo, tỉnh SvayRieng, Vương quốc Campuchia giúp phòng, chống dịch COVID-19.

Cùng Bộ đội Biên phòng đi tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19

Phạm Đông |

Trong tình hình dịch COVID-19 đang có diễn biến phức, công tác phòng - chống dịch được xác định là “cuộc chiến” của toàn dân. Cùng chung một ý chí “chống dịch như chống giặc” với hàng triệu người dân, những cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Ba Sơn đang nỗ lực từng ngày để chung tay đẩy lùi, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Bộ đội Biên phòng trên tuyến đầu chống dịch

V.Dũng - Ph.Đông |

Với đường biên giới giáp với Trung Quốc dài hơn 231km, cùng với các lực lượng khác, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn lập hàng chục chốt kiểm soát xuất nhập cảnh phòng, chống dịch COVID-19. Chiến sĩ ăn, ngủ tại chỗ để căng mình phòng, chống dịch từ nhiều tháng nay.

Bộ đội biên phòng xuyên đêm chốt chặn biên giới, phòng dịch COVID-19

Phạm Đông - Việt Dũng |

2 tháng nay, việc trèo đèo lội suối xuyên đêm để kiểm soát việc xuất nhập cảnh phòng, chống dịch COVID-19 của lực lượng Bộ đội Biên phòng và dân quân tự vệ xã Cao Lâu (huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) đã trở thành công việc thường xuyên.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Bộ đội Biên phòng Long An giúp nước bạn phòng chống dịch COVID-19

Kỳ Quan |

Ngày 29.3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp (Thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An) đã tổ chức trao tặng 1.000 chiếc khẩu trang y tế và nước sát khuẩn cho Đồn Công an Cửa khẩu Quốc tế PrayVo, tỉnh SvayRieng, Vương quốc Campuchia giúp phòng, chống dịch COVID-19.

Cùng Bộ đội Biên phòng đi tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19

Phạm Đông |

Trong tình hình dịch COVID-19 đang có diễn biến phức, công tác phòng - chống dịch được xác định là “cuộc chiến” của toàn dân. Cùng chung một ý chí “chống dịch như chống giặc” với hàng triệu người dân, những cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Ba Sơn đang nỗ lực từng ngày để chung tay đẩy lùi, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Bộ đội Biên phòng trên tuyến đầu chống dịch

V.Dũng - Ph.Đông |

Với đường biên giới giáp với Trung Quốc dài hơn 231km, cùng với các lực lượng khác, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn lập hàng chục chốt kiểm soát xuất nhập cảnh phòng, chống dịch COVID-19. Chiến sĩ ăn, ngủ tại chỗ để căng mình phòng, chống dịch từ nhiều tháng nay.

Bộ đội biên phòng xuyên đêm chốt chặn biên giới, phòng dịch COVID-19

Phạm Đông - Việt Dũng |

2 tháng nay, việc trèo đèo lội suối xuyên đêm để kiểm soát việc xuất nhập cảnh phòng, chống dịch COVID-19 của lực lượng Bộ đội Biên phòng và dân quân tự vệ xã Cao Lâu (huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) đã trở thành công việc thường xuyên.