Những nén hương tưởng niệm những đồng bào lặng lẽ ra đi...

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Đi qua đỉnh dịch COVID-19, có biết bao gia đình phải âm dương cách biệt. Trong những ngày mất mát đó, bao cảm xúc thương nhớ in sâu vào những người ở lại. Nhiều nơi tại TPHCM đã tổ chức lễ tưởng niệm và thành tâm thắp nén hương cho người nằm xuống, hy vọng nỗi đau được xoa dịu, dù chỉ một lần.

Tiếng chuông chùa vang lên, cũng là lúc chùa Minh Đạo quận 3, TPHCM bắt đầu đại lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh vì đại dịch COVID-19.
Sáng 19.11, tiếng chuông chùa vang lên, cũng là lúc chùa Minh Đạo quận 3, TPHCM bắt đầu lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh vì đại dịch COVID-19.
Do dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, đại lễ tưởng niệm hạn chế tập trung đông người. Thành phần tham dự có đại diện UBND TPHCM, UBND quận 3, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và một số gia đình có người thân mất vì COVID-19.
Do dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, lễ tưởng niệm hạn chế tập trung đông người. Thành phần tham dự có đại diện Uỷ ban MTTQ Việt Nam TPHCM, UBND quận 3, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và một số gia đình có người thân mất vì COVID-19..
Chương trình bắt đầu bằng nghi lễ đại chúng. Các tăng ni mang kiềng trì và trầm hương cung thỉnh Đại Tăng quang lâm cử hành đại lễ.
Chương trình bắt đầu bằng nghi lễ đại chúng. Các tăng ni mang kiềng trì và trầm hương cung thỉnh Đại Tăng quang lâm cử hành đại lễ.
Các sư thầy thực hiện nghi lễ niệm hương, cầu siêu trong 10 phút. Mỗi một tiếng chuông ngân lên, như những tiếng lòng của người ở lại. Đau thương, mất mát…và cả sự nuối tiếng cùng vọng về theo lời kinh phật.
Các sư thầy thực hiện nghi lễ niệm hương, cầu siêu trong 10 phút. Mỗi một tiếng chuông ngân lên, như những tiếng lòng của người ở lại. Đau thương, mất mát…và cả sự nuối tiếc cùng vọng về theo lời kinh phật.
Bước vào đảnh lễ với lòng thành kính và thương nhớ, em Quan Tố Uyên và mẹ không dấu nổi cảm xúc chất chứa bao ngày tháng qua kể từ khi người bố, người chồng qua đời vì COVID-19. “Em nhớ bố em nhiều lắm, nhớ những ngày bố đưa đi học và khi bố nhiễm COVID-19 em đã rất lo lắng nhưng không ngờ lo lắng đó thành sự thật. Hôm nay đến đây tham gia lễ tưởng niệm em cảm thấy ấm lòng hơn, hy vọng bố em được ra đi thanh thản”.
Bước vào đảnh lễ với lòng thành kính và thương nhớ, em Quan Tố Uyên và mẹ không giấu được cảm xúc chất chứa bao ngày tháng qua kể từ khi người bố qua đời vì COVID-19. “Em nhớ bố em nhiều lắm! Nhớ những ngày bố đưa em đi học và khi bố nhiễm COVID-19 em đã rất lo lắng nhưng không ngờ lo lắng đó thành sự thật. Hôm nay đến đây tham gia lễ tưởng niệm em cảm thấy ấm lòng hơn, hy vọng bố em được ra đi thanh thản”.
Khi nghi lễ đại chúng kết thúc, mọi người cùng đọc Kinh Di Đà để cầu siêu trong 30 phút. Sau đó từng người lần lượt tiến lên phía trước thắp nén nhang thành kính tưởng nhớ người đã mất.
Khi nghi lễ đại chúng kết thúc, mọi người cùng đọc Kinh Di Đà để cầu siêu trong 30 phút. Sau đó từng người lần lượt tiến lên phía trước thắp nén nhang thành kính tưởng nhớ người đã mất.
Để xoa dịu nỗi đau cho những trẻ em có bố hoặc mẹ tử vong vì COVID-19, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TPHCM đại diện các cơ quan ban ngành trao tặng 57 phần quà cho các em, hy vọng giúp các em vững bước trên con đường tương lai.
Để xoa dịu nỗi đau cho những trẻ em có bố hoặc mẹ tử vong vì COVID-19, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TPHCM đại diện các cơ quan ban ngành trao tặng 57 phần quà cho các em, hy vọng giúp các em vững bước trên con đường tương lai. Lễ tưởng niệm như một sự nhắc nhở chúng ta không quên những người đã mất bởi COVID-19 và cũng là cơ hội để chúng ta sống chậm lại một chút, nhìn lại những mất mát mà chúng ta đã phải đón nhận và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.
NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC
TIN LIÊN QUAN

Tưởng niệm nạn nhân mất vì COVID-19: Đi qua đau thương

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Theo thống kê đến hết ngày 16.11, số người đã tử vong vì COVID-19 của cả nước là 23.270 người, trong đó TPHCM có 17.263 người, chiếm 74% tỉ lệ tử vong cả nước. Chia ly, mất mát... COVID-19 đã để lại trong lòng mỗi người ở lại một vết hằn sâu, dai dẳng chưa thể nào nguôi.

Tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19: Vượt nỗi đau để tiếp tục sống

Khánh Linh |

Theo thống kê đến hết ngày 16.11, số người đã tử vong vì COVID-19 của cả nước là 23.270 người, trong đó TPHCM có 17.263 người, chiếm 74% tỉ lệ tử vong cả nước.

Podcast: Hồi ức mai táng và lưu giữ lại di ảnh bệnh nhân mất vì COVID-19

Nguyễn Ly - Hoàng Minh |

TPHCM - Hôm nay 19.11, Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và chiến sĩ hy sinh trong đại dịnh COVID-19 cùng diễn ra tại Hà Nội và TPHCM. Cảm xúc của những ngày tâm dịch khốc liệt lại ùa về. Đặc biệt là những y, bác sĩ điều trị và tiễn đưa những bệnh nhân không may tử vong vì COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tưởng niệm nạn nhân mất vì COVID-19: Đi qua đau thương

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Theo thống kê đến hết ngày 16.11, số người đã tử vong vì COVID-19 của cả nước là 23.270 người, trong đó TPHCM có 17.263 người, chiếm 74% tỉ lệ tử vong cả nước. Chia ly, mất mát... COVID-19 đã để lại trong lòng mỗi người ở lại một vết hằn sâu, dai dẳng chưa thể nào nguôi.

Tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19: Vượt nỗi đau để tiếp tục sống

Khánh Linh |

Theo thống kê đến hết ngày 16.11, số người đã tử vong vì COVID-19 của cả nước là 23.270 người, trong đó TPHCM có 17.263 người, chiếm 74% tỉ lệ tử vong cả nước.

Podcast: Hồi ức mai táng và lưu giữ lại di ảnh bệnh nhân mất vì COVID-19

Nguyễn Ly - Hoàng Minh |

TPHCM - Hôm nay 19.11, Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và chiến sĩ hy sinh trong đại dịnh COVID-19 cùng diễn ra tại Hà Nội và TPHCM. Cảm xúc của những ngày tâm dịch khốc liệt lại ùa về. Đặc biệt là những y, bác sĩ điều trị và tiễn đưa những bệnh nhân không may tử vong vì COVID-19.