Những lời cảm tạ đầy ấm áp của học trò gửi đến thầy cô

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Để thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo, những ngày vừa qua tranh thủ hết giờ học, các em học sinh trường THCS Cù Chính Lan lại tranh thủ nhóm họp để làm báo tường, tham dự cuộc thi báo tường do nhà trường tổ chức. Thông qua những nét vẽ, lời thơ trên từng trang giấy của các em, thầy cô càng thêm ấm lòng khi không khí ngày Nhà giáo Việt Nam đang đến gần.

 
Các em học sinh Trường THCS Cù Chính Lan miệt mài tô vẽ, viết lên tờ báo tường những tâm tư, tình cảm của mình để gửi đến thầy cô.
 
Trao đổi với Lao Động, thầy Dương Minh Anh - Hiệu trưởng Trường THCS Cù Chính Lan (TP. Thanh Hóa) cho biết, xuất phát từ thực tế của nhịp sống hiện đại, với biết bao bộn bề của công việc, nhất là với học sinh, những bài học, những kỳ khi, áp lực học tập… cùng với đó là các thiết bị thông minh ra đời, khiến ngày nay các em đang sống một cuộc sống có phần vội vã.
 
“Dương như ngày nay, các em đang ít dần đi cảm xúc đẹp, ngay cả sự gắn kết với bạn bè, với thầy cô cũng bị mờ nhạt, xa xôi. Để rồi, nhiều lúc không có thời gian để cảm nhận đâu là những giá trị chân thực, đâu là lối sống đẹp cần hướng tới. Thấu hiểu điều đó, Trường THCS Cù Chính Lan đã tổ chức cuộc thi Báo tường, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc” - thầy Anh chia sẻ.
Theo thầy Dương Minh Anh, cuộc thi chính là sợi dây kết nối tình bạn, phát huy được tinh thần đoàn kết, bộc lộ những tình cảm cao đẹp của mình với thầy cô - những người lái đò chở các em đến bến bờ của thành công và bồi dưỡng lối sống uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo. Ngoài ra, cuộc thi còn là dịp để cha mẹ có dịp gần con hơn, hiểu con hơn.
Theo thầy Dương Minh Anh, cuộc thi chính là sợi dây kết nối tình bạn, phát huy được tinh thần đoàn kết, bộc lộ những tình cảm cao đẹp của mình với thầy cô - những người lái đò chở các em đến bến bờ của thành công và bồi dưỡng lối sống uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo. Ngoài ra, cuộc thi còn là dịp để cha mẹ có dịp gần con hơn, hiểu con hơn.
 
“Đọc được những lời thơ, lời cảm tạ của các em, nhiều thầy cô Trường THCS Cù Chính Lan thực sự ngạc nhiên trước các tác phẩm, cuộc thi là nơi để các em được sáng tạo, được bày tỏ cảm xúc của mình đối với thầy cô. Qua đó, cũng đánh thức cảm xúc cho biết bao con người nhất là những thế hệ 7X, 8X, thời mà báo tường còn là phương tiện phổ biến để gửi lời tri ân… đến thầy cô” - thầy Minh Anh chia sẻ.
Để hoàn thiện được tờ báo tường, các em học sinh Trường THCS Cù Chính Lan đã phải mất nhiều ngày để tô vẽ và viết lên.
Để hoàn thiện được tờ báo tường, các em học sinh Trường THCS Cù Chính Lan đã phải mất nhiều ngày để tô vẽ và viết lên.
Tạo nên bức tranh “Con thuyền mơ ước” để dành tặng thầy cô nhân ngày 20.11.
Tạo nên bức tranh “Con thuyền mơ ước” để dành tặng thầy cô nhân ngày 20.11.
Những lời thơ, dòng chữ đầy ấm áp của các học sinh Trường THCS Cù Chính Lan (TP. Thanh Hóa), gửi đến thầy cô trên những trang báo tường.
Những lời thơ, dòng chữ đầy ấm áp của các học sinh Trường THCS Cù Chính Lan (TP. Thanh Hóa), gửi đến thầy cô trên những trang báo tường.
Những lời thơ, dòng chữ đầy ấm áp của các học sinh Trường THCS Cù Chính Lan (TP. Thanh Hóa), gửi đến thầy cô trên những trang báo tường.
Mô hình thu nhỏ của Trường THCS Cù Chính Lan được các em dựng lên ngay trong lớp học.
Mô hình thu nhỏ của Trường THCS Cù Chính Lan được các em dựng lên ngay trong lớp học.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Thầy hiệu trưởng và lời đề nghị không gặp gỡ, tặng hoa thầy cô dịp 20.11

L.A |

Thầy Nguyễn Xuân Khang (Hiệu trưởng hệ thống trường Marie Curie Hà Nội) vừa có lá thư đề nghị phụ huynh không gặp gỡ, tặng hoa thầy cô của trường dịp 20.11.

Mê mẩn những dòng chữ “rồng bay phượng múa” của các thầy cô

PHAN NỮ LA GIANG |

Hà Tĩnh - Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, nhiều trường đã tổ chức hội thi trình bày và viết chữ đẹp. Những con chữ đẹp mê hồn, “rồng bay phượng múa” trên bảng của các thầy cô khiến người xem trầm trồ thán phục.

Ca khúc hay về các thầy cô giáo: Người gieo chữ nơi đảo xa

Minh Anh |

Cuộc thi “Sáng tác ca khúc về thầy cô và mái trường” do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức vừa kết thúc. Nhiều ca khúc hay đã ra đời, trong đó có “Người gieo chữ nơi đảo xa” của nhạc sĩ Trần Hùng.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Thầy hiệu trưởng và lời đề nghị không gặp gỡ, tặng hoa thầy cô dịp 20.11

L.A |

Thầy Nguyễn Xuân Khang (Hiệu trưởng hệ thống trường Marie Curie Hà Nội) vừa có lá thư đề nghị phụ huynh không gặp gỡ, tặng hoa thầy cô của trường dịp 20.11.

Mê mẩn những dòng chữ “rồng bay phượng múa” của các thầy cô

PHAN NỮ LA GIANG |

Hà Tĩnh - Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, nhiều trường đã tổ chức hội thi trình bày và viết chữ đẹp. Những con chữ đẹp mê hồn, “rồng bay phượng múa” trên bảng của các thầy cô khiến người xem trầm trồ thán phục.

Ca khúc hay về các thầy cô giáo: Người gieo chữ nơi đảo xa

Minh Anh |

Cuộc thi “Sáng tác ca khúc về thầy cô và mái trường” do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức vừa kết thúc. Nhiều ca khúc hay đã ra đời, trong đó có “Người gieo chữ nơi đảo xa” của nhạc sĩ Trần Hùng.