Những giọt nước mắt 0 đồng trên đất Tây Đô

Tạ Quang |

Người dân nghèo ở TP Cần Thơ đã bật khóc khi được nhận những phần gạo, cơm mà không phải mất tiền.

Trong những ngày qua, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc lại được phát huy đầy ý nghĩa và nhân văn khi xuất hiện những mô hình bếp ăn, cách làm hay để san sẻ, giúp đỡ những người nghèo cùng vượt qua khó khăn.
Trong những ngày qua, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc lại được phát huy đầy ý nghĩa và nhân văn khi xuất hiện những mô hình bếp ăn, cách làm hay để san sẻ, giúp đỡ những người nghèo cùng vượt qua khó khăn.
Tại bếp thiện nguyện Đình Phúc ở phường Xuân Khánh (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) mỗi ngày nấu gần 100 suất cơm rồi đi khắp lẻo đường để phát cho người dân khó khăn.
Bếp thiện nguyện Đình Phúc ở phường Xuân Khánh (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) mỗi ngày nấu gần 100 suất cơm rồi đi khắp nẻo đường để phát cho người dân khó khăn.
Các món ăn gồm thịt, cá, rau,... thay đổi theo từng ngày. Bên cạnh hỗ trợ suất ăn những người nghèo còn được hỗ trợ 5Kg gạo, nước uống.
Các món ăn cho người người nghèo, người lao động gồm thịt, cá, rau,... và thay đổi theo từng bữa. Bên cạnh được hỗ trợ suất ăn, những người nghèo còn được hỗ trợ 5kg gạo, nước uống.
Chị Dương Diệp Đoan Ngân chủ bếp thiện nguyện cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 không biết làm gì nên 2 vợ chồng chị cùng một số người bạn khác và các mạnh thường quân chung tay nấu những suất cơm hỗ trợ cho người nghèo, người trong khu phong tỏa,...
Chị Dương Diệp Đoan Ngân, chủ bếp thiện nguyện cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, 2 vợ chồng chị cùng một số người bạn khác và các mạnh thường quân chung tay nấu những suất cơm hỗ trợ cho người nghèo, người trong khu phong tỏa,...
Những suất cơm được chuyển đến khu phong tỏa. Gạo được trao tận tay những người bán vé số dạo (giờ vé số đã dừng hoạt động) và người lao động.
Những suất cơm nóng được chuyển đến khu phong tỏa và gạo được trao tận tay những người bán vé số dạo (giờ vé số đã dừng hoạt động), người lao động.
Nhận được phần gạo ông Nguyễn Văn Bía (bị tai biến, 61 tuổi, trú tại phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều) rưng rưng nước mắt tâm sự: “Trước tôi đi bán vé số dạo, bây giờ vé số tạm dừng hoạt động nên không có gì làm chân tôi lại khó di chuyển, cuộc sống trở nên khó khăn gấp bội“.
Nhận được phần gạo từ các nhà thiện nguyện, ông Nguyễn Văn Bía (bị tai biến, 61 tuổi, trú tại phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều) rưng rưng nước mắt tâm sự: “Trước tôi đi bán vé số dạo, bây giờ vé số tạm dừng hoạt động nên không có gì làm chân tôi lại khó di chuyển, cuộc sống trở nên khó khăn gấp bội“.
Ông Trịnh Văn Hồng cũng là người bán vé số, đi lại rất khó khăn và không có chỗ ở nay được các mạnh thường quân giúp đỡ nên đã có chỗ ở khang trang sạch sẽ để che mưa che nắng.
Ông Trịnh Văn Hồng cũng là người bán vé số, đi lại rất khó khăn và không có chỗ ở nay được các mạnh thường quân giúp đỡ nên đã có chỗ ở khang trang sạch sẽ để che mưa che nắng.
“Khi được về chỗ ở mới tôi cảm thấy rất vui, mọi người xung quanh rất chu đáo quan tâm và các mạnh thường quân cũng lo ăn uống, thuốc thang đầy đủ“, ông Hồng vui mừng chia sẻ.
“Khi được về chỗ ở mới tôi cảm thấy rất vui, mọi người xung quanh rất chu đáo quan tâm động viên và các mạnh thường quân lo ăn uống, thuốc thang đầy đủ nên tôi cũng yên tâm phần nào“, ông Hồng vui mừng chia sẻ.
Trước đó, Báo Lao Động cũng đã có đưa tin “Cơ cực cảnh “màn trời, chiếu đất” của người vô gia cư thời COVID-19“.
Dịch bệnh COVID -19 đã khiến cho nhiều người rơi vào tình cảnh khó khăn.
Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Tôi là xe ôm công nghệ lo "chuyện bao đồng" trong đại dịch COVID-19

TẠ QUANG |

Tôi là Hoàng Tuấn Vũ, 28 tuổi ở quận Ninh Kiều – TP Cần Thơ, làm nghề tài xế chạy xe ôm công nghệ và tôi trích 50% số tiền tôi làm được mỗi ngày để mua cơm, nước cho người có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ.

Cơ cực cảnh “màn trời, chiếu đất” của người vô gia cư thời COVID-19

Tạ Quang |

Cần Thơ kêu gọi mọi người dân nên ở nhà để tránh lây nhiễm dịch bệnh sau khi áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Nhưng, khi mọi nhịp sống đang ngưng đọng lại thì đâu đó nhiều người vô gia cư vẫn vật vờ ngủ trên mọi nẻo đường, góc phố.

Thâu đêm cùng tiếng chổi tre thời COVID-19

Tạ Quang |

Cần Thơ những đêm giãn cách xã hội vì dịch COVID-19 khác hẳn ngày thường. Khi tất cả hàng quán đóng cửa, người người chìm vào giấc ngủ thì những công nhân vệ sinh môi trường, mà nhiều người quen gọi là người quét rác, lại bắt đầu một ngày làm việc.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tôi là xe ôm công nghệ lo "chuyện bao đồng" trong đại dịch COVID-19

TẠ QUANG |

Tôi là Hoàng Tuấn Vũ, 28 tuổi ở quận Ninh Kiều – TP Cần Thơ, làm nghề tài xế chạy xe ôm công nghệ và tôi trích 50% số tiền tôi làm được mỗi ngày để mua cơm, nước cho người có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ.

Cơ cực cảnh “màn trời, chiếu đất” của người vô gia cư thời COVID-19

Tạ Quang |

Cần Thơ kêu gọi mọi người dân nên ở nhà để tránh lây nhiễm dịch bệnh sau khi áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Nhưng, khi mọi nhịp sống đang ngưng đọng lại thì đâu đó nhiều người vô gia cư vẫn vật vờ ngủ trên mọi nẻo đường, góc phố.

Thâu đêm cùng tiếng chổi tre thời COVID-19

Tạ Quang |

Cần Thơ những đêm giãn cách xã hội vì dịch COVID-19 khác hẳn ngày thường. Khi tất cả hàng quán đóng cửa, người người chìm vào giấc ngủ thì những công nhân vệ sinh môi trường, mà nhiều người quen gọi là người quét rác, lại bắt đầu một ngày làm việc.