Những chiếc cổng nhà độc nhất vô nhị ở vùng cao Lai Châu

Thúy Hạnh |

Bản người Mông ở vùng cao Lai Châu có những cánh cổng được xây dựng theo cách riêng, độc đáo không nơi nào có được.

Những năm gần đây, người dân tại bản Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ (Lai Châu) tận dụng lợi thế và thiên nhiên ưu ái để phát triển du lịch cộng đồng. Ảnh: Thúy Hạnh.
Những năm gần đây, người dân tại bản Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ (Lai Châu) tận dụng lợi thế và thiên nhiên ưu ái để phát triển du lịch cộng đồng. Ảnh: Thúy Hạnh.
Điểm đặc biết nơi đây là cổng nhà làm từ những vật dụng trong lao động sản xuất thường ngày nhìn bắt mắt và ấn tượng với khách du lịch ghé qua.
Điểm đặc biết nơi đây là cổng nhà làm từ những vật dụng trong lao động sản xuất thường ngày nhìn bắt mắt và ấn tượng với khách du lịch ghé qua.
Cổng được làm bằng những cái chảo nấu nướng, vì ngày xưa người mông ở Sin Suối Hồ họ chỉ dùng duy nhất một cái nồi để nấu và một cái chảo để xào không cầu kỳ như bây giờ.
Những cái chảo nấu nướng cũng có thể thành một phần của chiếc cổng chào đón khách, từ lâu người Mông ở Sin Suối Hồ chỉ dùng duy nhất một cái nồi để nấu và một cái chảo để xào không cầu kỳ như bây giờ.
Cổng được làm bằng chiếc giỏ đựng bát đũa, họ điều tận dụng những vật dùng từ thiên nhiên.
Mặc dù không phải gia đình nào cũng làm du lịch, nhưng mỗi nhà trong bản đều tạo hình cho những chiếc cổng nhà luôn độc đáo, không làm trùng lặp với gia đình ai khác.
Mô hình được bằng chiếc súng, vì ngày xưa người họ sống trên rừng núi chủ yếu là săn bắt và hái lượm.
Xưa kia người vùng cao sống bằng cách săn bắt, những khẩu súng được trang trí nhằm lưu truyền những giá trị văn hóa cổ.
Nguyên vật liệu thân thiện với môi trường và sáng tạo.
Nguyên vật liệu thân thiện với môi trường và sáng tạo.
Anh Sùng A Phùa - Bí thư đoàn xã Sin Suối Hồ chia sẻ: “Mỗi dụng cụ làm cổng sẽ tượng trưng cho văn hoá dân tộc giữ lại để văn hoá không bị mai một, mỗi người dân ở Sin Suối Hồ đều rất vui và tự hào khi có khách đến tìm hiểu và trải nghiệm cuộc sống, văn hóa của người Mông”.
Ông Hảng A Xà (47 tuổi, trú xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ) cho biết: “Cách đây khoảng 4 - 5 năm, từ khi người dân trong bản bắt đầu làm du lịch, chúng tôi đã nảy ra ý định về những chiếc cổng nhà thật độc đáo và tận dụng luôn những đồ đạc sinh hoạt trong đời sống gia đình tạo ra những chiếc cổng thật ấn tượng đối với khách du lịch khi đến đây. Đồng thời, những đồ dùng trong đời sống văn hoá của người Mông sẽ không bị mai một theo thời gian.
 
Anh Sùng A Phùa - Bí thư đoàn xã Sin Suối Hồ chia sẻ: “Mỗi dụng cụ làm cổng sẽ tượng trưng cho văn hoá dân tộc giữ lại để văn hoá không bị mai một, mỗi người dân ở Sin Suối Hồ đều rất vui và tự hào khi có khách đến tìm hiểu và trải nghiệm cuộc sống, văn hóa của người Mông”.
Thúy Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Mùa vàng ở Hòa Bình vắng bóng khách du lịch

Trần Trọng |

Tỉnh Hòa Bình là nơi có nhiều điểm tham quan, nghỉ dưỡng lý tưởng thu hút lượng lớn du khách ghé thăm. Tuy nhiên, do dịch bệnh ngành du lịch trong tỉnh đang gặp nhiều khó khăn.

Mùa vàng ở vùng cao Tây Bắc

Minh Thiên |

Được ví như “hòn ngọc” miền Tây Bắc, mỗi độ tháng 9, nơi núi rừng Sơn La lại làm xao xuyến lòng người, đặc biệt là sắc vàng của mùa lúa mới nơi đây.

Mùa vàng trên Tả Lèng Lai Châu

Thúy Hạnh |

Những thửa ruộng bậc thang uốn lượn theo triền núi, khói lam chiều vờn theo những vệt nắng cuối ngày, những mãng màu sinh động phác họa nên Tả Lèng (Lai Châu) thơ mộng, quyến rũ lòng người.

Podcast: Con yêu sớm, cha mẹ trăn trở

Nhóm PV |

Việc có nên đồng ý cho con yêu sớm hay không là nỗi trăn trở của biết bao người làm cha mẹ. Có những người chọn đồng hành cùng con, đồng ý cho con có những trải nghiệm tình cảm thời học sinh. Nhưng có những người lại không.

Nên làm gì khi bị ngân hàng ép mua bảo hiểm?

Thái Mạnh |

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm tại các ngân hàng bắt đầu xuất hiện trở lại. Theo đó khiến tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn và chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Mùa vàng ở Hòa Bình vắng bóng khách du lịch

Trần Trọng |

Tỉnh Hòa Bình là nơi có nhiều điểm tham quan, nghỉ dưỡng lý tưởng thu hút lượng lớn du khách ghé thăm. Tuy nhiên, do dịch bệnh ngành du lịch trong tỉnh đang gặp nhiều khó khăn.

Mùa vàng ở vùng cao Tây Bắc

Minh Thiên |

Được ví như “hòn ngọc” miền Tây Bắc, mỗi độ tháng 9, nơi núi rừng Sơn La lại làm xao xuyến lòng người, đặc biệt là sắc vàng của mùa lúa mới nơi đây.

Mùa vàng trên Tả Lèng Lai Châu

Thúy Hạnh |

Những thửa ruộng bậc thang uốn lượn theo triền núi, khói lam chiều vờn theo những vệt nắng cuối ngày, những mãng màu sinh động phác họa nên Tả Lèng (Lai Châu) thơ mộng, quyến rũ lòng người.