Những căn nhà siêu siêu nhỏ ở TP.HCM: Muốn tắm phải đuổi cả nhà ra đường

Khương Duy |

Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều hộ gia đình có tới 3, 4 thế hệ sống trong căn nhà nhỏ chỉ vỏn vẹn vài mét vuông. Chật chội, ẩm thấp, nhưng với nhiều người, có được một nơi ăn, chốn ở giữa chốn đô thị phồn hoa đã là điều may mắn.

Nằm trong hẻm ở đường Vĩnh Viễn (phường 4, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh), căn nhà của ông Nguyễn Văn Tôn (82 tuổi) và bà Trịnh Thị Y (74 tuổi) được cho là căn hộ đặc biệt bởi chỉ có diện tích 7,5m2. Ảnh: Hà Phương
Nằm trong hẻm ở đường Vĩnh Viễn (phường 4, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh), căn nhà của ông Nguyễn Văn Tôn (82 tuổi) và bà Trịnh Thị Y (74 tuổi) được cho là căn hộ đặc biệt bởi chỉ có diện tích 7,5m2. Ảnh: Hà Phương
Căn nhà được tận dụng tường 2 bên của nhà hàng xóm với 3 tầng với một cái gác lửng. Bề rộng của căn nhà chỉ khoảng 1m được tận dụng treo đồ trên cao và kê đồ 1 phần. Đồ đạc không có nhiều nhưng nhìn nhà chật cứng. Toàn bộ quần áo, đồ dùng, bát đĩa của gia đình đều được treo kín 4 vách tường. Ảnh: Hà Phương
Căn nhà được tận dụng tường 2 bên của nhà hàng xóm với 3 tầng và 1 gác lửng. Bề rộng của căn nhà chỉ khoảng 1m được tận dụng treo đồ trên cao và kê đồ 1 phần. Toàn bộ quần áo, đồ dùng, bát đĩa của gia đình đều được treo kín 4 vách tường. Ảnh: Hà Phương
Ông Tôn chia sẻ: “Vợ chồng tôi đã sống ở đây gần 50 năm. Nhà tuy nhỏ nhưng cũng đầy đủ đồ đạc. Nhà có 3 thành viên là tôi, vợ và cháu trai. Mỗi lần đi lại trong nhà chúng tôi đều đi nghiêng để tránh làm rơi, làm vỡ đồ vật treo trên tường“. Ảnh: Hà Phương
Ông Tôn chia sẻ: “Vợ chồng tôi đã sống ở đây gần 50 năm. Nhà tuy nhỏ nhưng cũng đầy đủ đồ đạc. Nhà có 3 thành viên là tôi, vợ và cháu trai. Mỗi lần đi lại trong nhà chúng tôi đều đi nghiêng để tránh làm rơi, làm vỡ đồ vật treo trên tường“. Ảnh: Hà Phương
Căn nhà 2m2 trong hẻm 408 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, TP.Hồ Chí Minh của bà Kha Tú Ngọc. Được dựng bằng vách gỗ và lợp tôn, căn nhà chật hẹp này trở thành nơi cưu mang 4 thế hệ giữa trung tâm Sài Gòn. Ảnh: TK
Căn nhà 2m2 trong hẻm 408 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, TP.Hồ Chí Minh của bà Kha Tú Ngọc. Được dựng bằng vách gỗ và lợp tôn, căn nhà chật hẹp này trở thành nơi cưu mang 4 thế hệ giữa trung tâm Sài Gòn. Ảnh: T.K
Do căn nhà quá nhỏ hẹp nên đồ đạc được tận dụng treo khắp mọi nơi, kể cả trước cửa nhà. Ngoài ra, việc vệ sinh cá nhân hàng ngày đều phải đi nhờ nhà hàng xóm.
Do căn nhà quá nhỏ hẹp nên đồ đạc được tận dụng treo khắp mọi nơi, kể cả trước cửa nhà. Ngoài ra, việc vệ sinh cá nhân hàng ngày đều phải đi nhờ nhà hàng xóm. Ảnh: T.K
Đến mỗi bữa cơm, phải 2 người bên trong và 1 người bên ngoài thì mới có chỗ ngồi vừa mâm cơm. Ảnh TK.
Đến mỗi bữa cơm, phải 2 người bên trong và 1 người bên ngoài thì mới có chỗ ngồi vừa mâm cơm. Ảnh T.K
Ngôi nhà 2m2 nằm trên đường Đỗ Tấn Phong, phường 9, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh là nơi sinh sống của vợ chồng ông Nguyễn Văn Tám (90 tuổi) và bà Phạm Thị Ngừng (88 tuổi).
Ngôi nhà 2m2 nằm trên đường Đỗ Tấn Phong, phường 9, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh là nơi sinh sống của vợ chồng ông Nguyễn Văn Tám (90 tuổi) và bà Phạm Thị Ngừng (88 tuổi). Ảnh: Hà Phương
Gọi là nhà nhưng thực ra đây là phần diện tích sát mép đường, được kê thêm miếng ván để có chỗ nằm.
Gọi là nhà nhưng thực ra đây là phần diện tích sát mép đường, được kê thêm miếng ván để có chỗ nằm. Ảnh: Hà Phương
Những đồ dùng trong nhà ông Tám bà Ngưng đều nhỏ. Chiếc tivi cũ và nhỏ, quạt cũng nhỏ... Chúng chen chúc nhau trong căn nhà 2m2. Mọi sinh hoạt từ ăn, ngủ, tiếp khách... đều cùng một chỗ.
Những đồ dùng trong nhà ông Tám bà Ngưng đều nhỏ. Chiếc tivi cũ và nhỏ, quạt cũng nhỏ... Chúng chen chúc nhau trong căn nhà 2m2. Mọi sinh hoạt từ ăn, ngủ, tiếp khách... đều cùng một chỗ. Bên bức hình thời còn trẻ của mình, ông Tám cười kể lại: “Hồi trẻ tôi cũng sở hữu thân hình 6 múi nhờ tập luyện. Có thể vì vậy mà tôi mới cưa đổ bà nhà". Ảnh: Hà Phương
Nằm sâu trong con hẻm ở đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3, thành phố Hồ Chí Minh), căn nhà của bà Nguyễn Thị Dung (40 tuổi) được cho là ngôi nhà siêu nhỏ, với diện tích vẻn vẹn 2,4m2.
Nằm sâu trong con hẻm ở đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3, thành phố Hồ Chí Minh), căn nhà của bà Nguyễn Thị Dung (40 tuổi) được cho là ngôi nhà siêu nhỏ, với diện tích vẻn vẹn 2,4m2. Ngôi nhà có một gác lửng được tận dụng ở phần đất thừa trên lối ra vào của hàng chục hộ dân. Ảnh: T.K
Chiều rộng của ngôi nhà khoảng 2m, còn chiều dài chỉ khoảng 1,2m nên đồ đạc được tận dụng treo trên cao.  Tầng trệt vừa là chỗ tiếp khách, vừa là nơi nằm xem tivi của cả nhà, đồng thời là chỗ ngủ của hai cậu con trai. Thay vì để đồ dưới đất, đồ đạc dụng cụ ở nhà bà Dung đều được treo hết trên tường, từ quần áo, cặp sách, xoong nồi, rổ rá...
Chiều rộng của ngôi nhà khoảng 2m, còn chiều dài chỉ khoảng 1,2m nên đồ đạc được tận dụng treo trên cao. Tầng trệt vừa là chỗ tiếp khách, vừa là nơi nằm xem tivi của cả nhà, đồng thời là chỗ ngủ của hai cậu con trai. Đồ đạc dụng cụ ở nhà bà Dung đều được treo hết trên tường, từ quần áo, cặp sách, xoong nồi… Ảnh: T.K
Nhà tắm là khoảng trống nhỏ nép dưới chân cầu thang, không có cửa nên mỗi lần tắm, bà Dung phải bảo các con ra ngoài đường chơi. Tầng trên là chỗ ngủ của bà và con gái út, cũng là chỗ để đồ đạc chung của cả nhà. Một số vật dụng được chị Dung mang ra để trước cửa nhà và phủ bạt che chắn. Ảnh TK.
Nhà tắm là khoảng trống nhỏ nép dưới chân cầu thang, không có cửa nên mỗi lần tắm, bà Dung phải bảo các con ra ngoài đường chơi. Tầng trên là chỗ ngủ của bà và con gái út, cũng là chỗ để đồ đạc chung của cả nhà. Một số vật dụng được chị Dung mang ra để trước cửa nhà và phủ bạt che chắn. Ảnh T.K
Khương Duy
TIN LIÊN QUAN

Căn nhà "siêu nhỏ" 2 mét vuông cưu mang 4 thế hệ giữa trung tâm Sài Gòn

TRẦN KHANH |

Mặc dù căn nhà của bà Kha Tú Ngọc (65 tuổi, ở trong hẻm 408 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, TP.Hồ Chí Minh) chỉ vỏn vẹn 2m2, nhưng nơi đây đã từng chứng kiến cuộc sống sinh hoạt của 4 thế hệ suốt nhiều năm qua.

7 năm mới xóa bỏ được công trình không phép của lãnh đạo quận Thủ Đức

Minh Quân - Phương Anh |

Ông Lê Hữu Thành - Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức và gia đình đã xây dựng 7 công trình không phép trên đất nông nghiệp thuộc khu quy hoạch ga Bình Triệu ở phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức). Vụ vi phạm xây dựng đã được phát hiện từ năm 2012, nhưng chỉ đến khi Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân trực tiếp thị sát và chỉ đạo xử lý thì công trình vi phạm mới bị tháo dỡ.

Người mua căn hộ 8B Lê Trực: Đề nghị xử lý dứt điểm, nếu phá thì phá luôn

HOÀI ANH - NHẬT MINH |

Việc công trình nhiều năm ngổn ngang, "nằm im" không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của những người đã mua căn hộ tại 8B Lê Trực (Ba Đình, Hà Nội).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Căn nhà "siêu nhỏ" 2 mét vuông cưu mang 4 thế hệ giữa trung tâm Sài Gòn

TRẦN KHANH |

Mặc dù căn nhà của bà Kha Tú Ngọc (65 tuổi, ở trong hẻm 408 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, TP.Hồ Chí Minh) chỉ vỏn vẹn 2m2, nhưng nơi đây đã từng chứng kiến cuộc sống sinh hoạt của 4 thế hệ suốt nhiều năm qua.

7 năm mới xóa bỏ được công trình không phép của lãnh đạo quận Thủ Đức

Minh Quân - Phương Anh |

Ông Lê Hữu Thành - Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức và gia đình đã xây dựng 7 công trình không phép trên đất nông nghiệp thuộc khu quy hoạch ga Bình Triệu ở phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức). Vụ vi phạm xây dựng đã được phát hiện từ năm 2012, nhưng chỉ đến khi Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân trực tiếp thị sát và chỉ đạo xử lý thì công trình vi phạm mới bị tháo dỡ.

Người mua căn hộ 8B Lê Trực: Đề nghị xử lý dứt điểm, nếu phá thì phá luôn

HOÀI ANH - NHẬT MINH |

Việc công trình nhiều năm ngổn ngang, "nằm im" không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của những người đã mua căn hộ tại 8B Lê Trực (Ba Đình, Hà Nội).