Nhọc nhằn nghề chẻ đá ở miền Tây

PHONG LINH |

Ở bãi đá Cô Tô, nghề chẻ đá đã nuôi sống biết bao gia đình, người lao động miền Tây. Đây cũng là công việc lắm vất vả và nguy hiểm.
 
Bãi đá Cô Tô (thị trấn Cô Tô, huyện Tri Tôn, An Giang) suốt nhiều năm qua là nơi mưu sinh của hàng trăm người lao động miền Tây. Nơi đây cũng sản sinh ra cái nghề có tên độc lạ "nghề chẻ đá."
 
Anh Minh Thông (48 tuổi, An Giang) cho biết: "Tôi đã gắn bó với cái nghề này được 10 năm. Vất vả, cực khổ rồi thì cũng quen, nhưng lâu lâu sơ ý đập đá trúng tay, bầm, chảy máu vẫn không tránh khỏi".
 
Anh cho biết, đá đầu tiên được khai thác trên núi rồi được chở về để mọi người tiến hành chẻ nhỏ.  Dụng cụ chẻ đá đơn giản chỉ gồm chiếc cưa máy và đinh nêm to như chiếc cán búa đóng vào. Tuy nhiên, vì đặc tính của đá nên rất nhiều công đoạn phải làm bằng tay tốn nhiều sức lực. 
 
Sau khi cưa đá tạo đường đo, người thợ phải đóng thêm hàng đinh nêm gõ từ từ để đá đứt ra theo kích cỡ đã vẽ trước. Đây là công việc cần nhiều sức lực nhưng hầu hết mọi người đều quen tay.
 
Mưu sinh bằng nghề chẻ đá đã 30 năm, ông Nguyễn Văn Phong (55 tuổi, An Giang) chia sẻ: "Nắng, gió, mưa, khói bụi, bất kể điều kiện nào chúng tôi cũng đều làm. Nắng thì cực nhọc hơn một chút nhưng còn đỡ hơn mưa vì không làm thì không có  tiền, không trang trải cho gia đình được".
 
Những hàng đinh thẳng tắp được đóng vào phiến đá để chẻ thành cột đã trở thành người bạn của ông Phong.
 
 
Đá sau khi được chẻ ra sẽ không thể sử dụng ngay mà phải đẽo lại cho bằng phẳng.
 
"Công đoạn nguy hiểm nhất chính là công đoạn đẽo đá này. Chúng tôi dùng búa và đinh để đẽo lại cho những cạnh trụ đá bằng phẳng hơn. Làm cái này, tôi cũng bị gõ  vào tay mấy chục lần chứ không phải ít. Mà biết nói làm sao vì nó là nghề của mình rồi" - ông Nguyễn Quang Hùng (50 tuổi,  Cần Thơ) nói.

 
Những tưởng đây là công việc của phái mạnh nhưng tại đây, rất nhiều phụ nữ phải làm công việc này để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Trung bình mỗi ngày người làm nghề chẻ đá kiếm được 150.000 - 300.000 đồng, tùy theo số lượng trụ đá thành phẩm.
 
Vất vả và rủi ro cao nhưng nhiều người vẫn cố gắng bám trụ bởi những gánh nặng cơm áo gạo tiền khiến cho họ không có lựa chọn nào khác.
PHONG LINH
TIN LIÊN QUAN

Miền Tây Chào Ngày Mới: Sẽ có cầu hơn 3.000 tỉ nối Vĩnh Long - Bến Tre

NHÓM PV |

Đề xuất hơn 3.000 tỉ đồng xây cầu nối Vĩnh Long - Bến Tre; Kiểm tra nhà máy xử lý rác ở Phú Quốc sau phản ánh của người dân; Bạc Liêu tiêu hủy số lượng lớn hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc; Hậu Giang nỗ lực chiêu mộ nhân lực trình độ cao; Ngân hàng Nhà nước vào cuộc gỡ khó tín dụng cho sản xuất, tiêu thụ nông sản chủ lực vùng ĐBSCL là những tin tức đáng chú ý của chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.

Độc lạ bánh nhím nướng rẻ nhất miền Tây, giá chỉ 1.000 đồng

PHONG LINH |

Bao nhiêu năm làm nghề bán bánh nhím nướng nhưng bà Nguyễn Phương Dung (hay còn gọi là bà Sáu, thành phố Cần Thơ) vẫn chỉ giữ mức giá 1.000 đồng/chiếc. Chiếc bánh này được nhiều thực khách nói vui là bánh nhím rẻ nhất miền Tây.

Có gì trong chiếc bánh mì sữa tí hon, ngày bán 1.000 ổ ở Cần Thơ

PHONG LINH |

Cần Thơ - Chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay nhưng ổ bánh mì sữa tí hon lại chiếm trọn yêu thương của thực khách.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Miền Tây Chào Ngày Mới: Sẽ có cầu hơn 3.000 tỉ nối Vĩnh Long - Bến Tre

NHÓM PV |

Đề xuất hơn 3.000 tỉ đồng xây cầu nối Vĩnh Long - Bến Tre; Kiểm tra nhà máy xử lý rác ở Phú Quốc sau phản ánh của người dân; Bạc Liêu tiêu hủy số lượng lớn hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc; Hậu Giang nỗ lực chiêu mộ nhân lực trình độ cao; Ngân hàng Nhà nước vào cuộc gỡ khó tín dụng cho sản xuất, tiêu thụ nông sản chủ lực vùng ĐBSCL là những tin tức đáng chú ý của chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.

Độc lạ bánh nhím nướng rẻ nhất miền Tây, giá chỉ 1.000 đồng

PHONG LINH |

Bao nhiêu năm làm nghề bán bánh nhím nướng nhưng bà Nguyễn Phương Dung (hay còn gọi là bà Sáu, thành phố Cần Thơ) vẫn chỉ giữ mức giá 1.000 đồng/chiếc. Chiếc bánh này được nhiều thực khách nói vui là bánh nhím rẻ nhất miền Tây.

Có gì trong chiếc bánh mì sữa tí hon, ngày bán 1.000 ổ ở Cần Thơ

PHONG LINH |

Cần Thơ - Chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay nhưng ổ bánh mì sữa tí hon lại chiếm trọn yêu thương của thực khách.