Nhìn lại toàn cảnh phiên xét xử sơ thẩm Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm
Nhóm PV |
TPHCM - Phiên toà xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm vào ngày 21.9 nhận được sự quan tâm từ công chúng. Tối 21.9, HĐXX đã tuyên bị cáo Hằng 3 năm tù về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Dưới đây là toàn cảnh phiên xét xử ngày 21.9.
Trình bày trước tòa, bị cáo Nguyễn Phương Hằng thừa nhận những nội dung trình bày trong livestream chưa được kiểm chứng và đã xúc phạm uy tín, danh dự của nhiều cá nhân. 3 đồng phạm của bị cáo Hằng gồm: Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Mai Nhi, Huỳnh Công Tân thừa nhận nội dung hành vi như cáo trạng. Riêng bị cáo Đặng Anh Quân chỉ đồng ý với hành vi cáo trạng đã nêu là tham gia 11 buổi livestream với bị cáo Hằng.
Trong buổi sáng 21.9, khi ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Vy Oanh không yêu cầu bồi thường thiệt hại vật chất, chỉ yêu cầu bị cáo Hằng xin lỗi họ trực tiếp, thì bị cáo Phương Hằng đã không đồng ý với lý do việc mình làm đã trả giá quá đắt khi bị tạm giam 18 tháng qua.
Sau khi nghe cơ quan công tố đề nghị mức án, bị cáo Hằng bật khóc liên tục lấy khăn giấy để lau nước mắt.
Tối 21.9, sau một ngày xét xử, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) 3 năm tù về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Với vai trò đồng phạm, bị cáo Đặng Anh Quân (cựu giảng viên Trường Đại học Luật TPHCM) bị phạt 2 năm 6 tháng tù; bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi, Huỳnh Công Tân, Lê Thị Thu Hà (nhân viên của bị cáo Hằng) lĩnh 1 năm 6 tháng tù. Các bị cáo phải liên đới bồi thường cho bà Đặng Thị Hàn Ni, bà Đinh Thị Lan 18 triệu đồng.
TPHCM - Sau khi nghe mức đề nghị án của phía Viện kiểm sát Nhân dân thành phố, bị cáo Nguyễn Phương Hằng bật khóc. Tại toà, bị cáo Hằng cũng gửi lời xin lỗi đến mọi người, nhất là những người đã bị mình vô tình làm tổn thương. Bị cáo cũng mong HĐXX xem xét và có mức án hợp tình, hợp lí với mình.
TPHCM - Tại phiên toà xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm diễn ra ngày 21.9, bị cáo Hằng cho biết đến khi bị bắt mới biết mình sai phạm.
TPHCM - Chiều 21.9, vụ án xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm tiếp tục được diễn ra. Theo đó, cơ quan công tố đề nghị bị cáo Nguyễn Phương Hằng 3-4 năm tù, bị cáo Đặng Anh Quân 2-3 năm tù.
Theo các số liệu thống kê tỷ lệ ly hôn, ly thân trên thế giới cũng như ở Việt Nam đều có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây, đặc biệt là ở đối tượng từ 25-45 tuổi. Nhiều cặp vợ chồng trẻ, chỉ vì tự ái cá nhân, thiếu đi sự thông cảm với người bạn đời mà họ quyết định chia tay, thậm chí chỉ sau vài tháng kết hôn.
Việc thiếu các linh kiện thay thế khiến Vietnam Airlines rơi vào tình thế khó khăn bởi nhiều máy bay phải nằm chờ do động cơ hỏng trong khi một số linh kiện để sản xuất ra phải mất từ một năm trở lên.
Những chiếc lồng đèn Trung thu bằng lon do ông Nguyễn Văn Tuấn treo tại góc nhỏ trên đường Nguyễn Phi Khanh (Quận 1, TPHCM) khiến nhiều người phải ngoái nhìn.
TPHCM - Sau khi nghe mức đề nghị án của phía Viện kiểm sát Nhân dân thành phố, bị cáo Nguyễn Phương Hằng bật khóc. Tại toà, bị cáo Hằng cũng gửi lời xin lỗi đến mọi người, nhất là những người đã bị mình vô tình làm tổn thương. Bị cáo cũng mong HĐXX xem xét và có mức án hợp tình, hợp lí với mình.
TPHCM - Tại phiên toà xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm diễn ra ngày 21.9, bị cáo Hằng cho biết đến khi bị bắt mới biết mình sai phạm.
TPHCM - Chiều 21.9, vụ án xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm tiếp tục được diễn ra. Theo đó, cơ quan công tố đề nghị bị cáo Nguyễn Phương Hằng 3-4 năm tù, bị cáo Đặng Anh Quân 2-3 năm tù.