Nhiều người Palestine bị thương sau các cuộc biểu tình ở Gaza

HP (Ảnh Reuters) |

Với nhiều người Palestine, những cuộc biểu tình phản đối Israel ở biên giới Gaza đã khiến cuộc đời họ thay đổi.

Anh Abdallah Qassem (17 tuổi), người Palestine đã bị mất cả hai chân sau khi anh bị lực lượng Israel bắn trong một cuộc biểu tình ở biên giới Israel-Gaza. Abdallah Qassem ngồi lặng trên chiếc xe lăn trong một trung tâm chân tay giả ở thành phố Gaza ngày 2 tháng 4 năm 2019. Qassem nói viên đạn bắn vào một chân và sau đó xuyên qua chân kia khi anh ta ngồi trên mặt đất với bạn bè trong một cuộc biểu tình vào ngày 14.5.2018, ngày Hoa Kỳ chuyển đại sứ quán từ Tel Aviv đến Jerusalem, làm tăng thêm sự tức giận của người Palestine. “chỉ là một viên đạn, một viên đạn làm đảo lộn cuộc sống của tôi “, Abdallah Qassem đau đớn nói
Abdallah Qassem (17 tuổi), người Palestine đã bị mất cả hai chân sau khi anh bị lực lượng Israel bắn trong một cuộc biểu tình ở biên giới Israel-Gaza. Abdallah Qassem ngồi lặng trên chiếc xe lăn trong một trung tâm chân tay giả ở thành phố Gaza ngày 2.4.2019. Qassem nói viên đạn bắn vào một chân và sau đó xuyên qua chân kia khi anh ta ngồi trên mặt đất với bạn bè trong một cuộc biểu tình vào ngày 14.5.2018, ngày Mỹ chuyển đại sứ quán từ Tel Aviv đến Jerusalem, làm tăng thêm sự tức giận của người Palestine. “Chỉ là một viên đạn, một viên đạn đã làm đảo lộn cuộc sống của tôi", Abdallah Qassem đau đớn nói.
Chị  Nazeeha Qudieh (38 tuổi) đã bị mất chân phải sau khi chị bị lực lượng Israel trong một cuộc biểu tình ở biên giới Israel-Gaza
Bà Nazeeha Qudieh (38 tuổi) đã bị mất chân phải sau khi chị bị lực lượng Israel trong một cuộc biểu tình ở biên giới Israel-Gaza.
Tay giả và chân giả được sản xuất tại một trung tâm chân tay giả ở Thành phố Gaza. Trung tâm này được điều hành bởi chính quyền thành phố Gaza. Kể từ sau các cuộc biểu tình phản đối Israel nổ ra ở Gaza, có ngày càng nhiều người Palestine bị thương đến đây để được làm chân tay giả.
Tay giả và chân giả được sản xuất tại một trung tâm chân tay giả ở Thành phố Gaza. Trung tâm này được điều hành bởi chính quyền thành phố Gaza. Kể từ sau các cuộc biểu tình phản đối Israel nổ ra ở Gaza, có ngày càng nhiều người Palestine bị thương đến đây để được làm chân tay giả.
Các kỹ thuật viên đang sản xuất tay chân với vật liệu từ Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế.
Các kỹ thuật viên đang sản xuất tay chân với vật liệu từ Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế.
Mohammad Alewa (19 tuổi) bị mất chân phải sau khi bị lực lượng Israel bắn trong một cuộc biểu tình ở biên giới Israel-Gaza. Alewa đang chờ đợi để được gắn một chi nhân tạo ở thành phố Gaza vào ngày 2.4
Mohammad Alewa (19 tuổi) bị mất chân phải sau khi bị lực lượng Israel bắn trong một cuộc biểu tình ở biên giới Israel-Gaza. Alewa đang chờ đợi để được gắn một chi nhân tạo ở thành phố Gaza vào ngày 2.4.
Cậu bé người Palestine, Abdel-Rahman Nofal (12 tuổi) cũng bị mất một chân khi tham gia các cuộc biểu tình. Em đang làm quen với cái chân giả mới được lắp bằng việc tập luyện với trái bóng.
Cậu bé người Palestine, Abdel-Rahman Nofal (12 tuổi) cũng bị mất một chân khi tham gia các cuộc biểu tình. Em đang làm quen với cái chân giả mới được lắp bằng việc tập luyện với trái bóng.
Nofal chơi với em trai của mình bên ngoài nhà của em ở trung tâm Dải Gaza
Nofal chơi với em trai của mình bên ngoài nhà của em ở trung tâm Dải Gaza.
Anh Palestinian Basim Abu Obaid, 32 tuổi đang ướm thử chiếc chân giả anh mới lắp.
Anh Palestinian Basim Abu Obaid, 32 tuổi đang ướm thử chiếc chân giả anh mới lắp.
Căng thẳng leo thang giữa người dân Palestine và quân đội Israel ở Dải Gaza khiến ngày càng nhiều người Palestine bị thương hơn.
Căng thẳng leo thang giữa người dân Palestine và quân đội Israel ở Dải Gaza khiến ngày càng nhiều người Palestine bị thương hơn.
Hơn 220 người Palestine đã bị quân đội Israel giết hại và hàng ngàn người đã bị thương, kể từ khi các cuộc biểu tình biên giới diễn ra hàng tuần bắt đầu vào tháng 3.2018. Trong ảnh là chị Nazeeha Qudieh, (38 tuổi)
Hơn 220 người Palestine đã bị quân đội Israel giết hại và hàng ngàn người đã bị thương, kể từ khi các cuộc biểu tình biên giới diễn ra hàng tuần bắt đầu vào tháng 3.2018. Trong ảnh là chị Nazeeha Qudieh, (38 tuổi).
 
 
Nazeeha Qudieh, 38 tuổi (trái) và em trai Suhaib (33 tuổi) đều mất một chân sau các cuộc biểu tình ở Gaza.
 
Saleh Ashour (17 tuổi) bị mất một mắt vì trúng đạn của quân đội Israel.
 
Trong hơn 8 tháng qua, người dân Palestine ở Dải Gaza đã biểu tình dọc theo hàng rào ngăn cách với Israel, đòi quyền trở về nhà và đất đai mà gia đình họ đã bị trục xuất khỏi đất nước này từ ​​70 năm trước. Các cuộc biểu tình dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra cho đến khi Isarel chấm dứt hoàn toàn việc phong tỏa Gaza.
HP (Ảnh Reuters)
TIN LIÊN QUAN

Xung đột dọc biên giới Gaza-Israel, hàng trăm người thương vong

Tuệ Minh |

Các vụ đụng độ dữ dội xảy ra trong bối cảnh hàng chục nghìn người tuần hành tại Dải Gaza để kỷ niệm một năm nổ ra các cuộc biểu tình và đụng độ bạo lực ở khu vực biên giới. Ít nhất 4 người Palestine đã thiệt mạng và 316 người bị thương trong các vụ đụng độ.

Biểu tình ở Gaza: Cảnh sát Israel bắn chết thiếu niên Palestine

Hoàng Linh |

Hôm 22.2, các quan chức y tế Gaza cho biết, cảnh sát Israel đã bắn chết một thiếu niên Palestine và làm bị thương khoảng 40 người khác trong cuộc biểu tình ở biên giới Dải Gaza và Isarel.

Phanh phui mối liên hệ giữa bạo lực Gaza với vụ giết nhà báo Saudi Arabia

Ngọc Vân |

Bạo lực bùng phát ở dải Gaza gần đây có thể là phần đóng góp của Israel trong âm mưu của Thái tử Saudi Arabia nhằm đánh lạc hướng thế giới khỏi vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi.

Hương vị Tết ở ngôi làng làm miến dong trăm tuổi

Nguyễn Thúy |

Miến Cự Đà đã có từ lâu đời nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống cho đến tận ngày nay. Đây là một thức quà quen thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Bản tin công đoàn: Cách tính lương hưu của NLĐ nghỉ hưu tháng 2.2023

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Hỗ trợ từ 1 - 3 triệu đồng cho lao động mất việc, giảm giờ làm; Chuyến tàu mùa Xuân đưa giấc mơ sum họp của công nhân thành hiện thực; Cách tính lương hưu cho người lao động...

Xung đột dọc biên giới Gaza-Israel, hàng trăm người thương vong

Tuệ Minh |

Các vụ đụng độ dữ dội xảy ra trong bối cảnh hàng chục nghìn người tuần hành tại Dải Gaza để kỷ niệm một năm nổ ra các cuộc biểu tình và đụng độ bạo lực ở khu vực biên giới. Ít nhất 4 người Palestine đã thiệt mạng và 316 người bị thương trong các vụ đụng độ.

Biểu tình ở Gaza: Cảnh sát Israel bắn chết thiếu niên Palestine

Hoàng Linh |

Hôm 22.2, các quan chức y tế Gaza cho biết, cảnh sát Israel đã bắn chết một thiếu niên Palestine và làm bị thương khoảng 40 người khác trong cuộc biểu tình ở biên giới Dải Gaza và Isarel.

Phanh phui mối liên hệ giữa bạo lực Gaza với vụ giết nhà báo Saudi Arabia

Ngọc Vân |

Bạo lực bùng phát ở dải Gaza gần đây có thể là phần đóng góp của Israel trong âm mưu của Thái tử Saudi Arabia nhằm đánh lạc hướng thế giới khỏi vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi.