Nhà thiết kế Cần Thơ mang bộ sưu tập áo dài "Mai vàng Yên tử" tới Festival

AN NHIÊN |

Festival áo dài là sự kiện quy mô và ý nghĩa nhằm tôn vinh di sản áo dài Việt Nam, với sự tham gia của các nhà thiết kế tên tuổi ở Việt Nam thực hiện. Trong số này, nhà thiết kế Huệ Thi đến từ Cần Thơ vinh dự góp mặt với BST mang tên “Mai vàng Yên Tử - Sắc màu non thiêng”.

BST lấy cảm hứng từ hoa mai vàng trên núi rừng Yên Tử linh thiêng hòa trong không gian của những áng mây bồng bềnh, những bóng cây tỏa mát bên những mái chùa ẩn hiện...
BST được nhà thiết kế Huệ Thi lấy cảm hứng từ hoa mai vàng trên núi rừng Yên Tử linh thiêng hòa trong không gian của những áng mây bồng bềnh, những bóng cây tỏa mát bên những mái chùa ẩn hiện những gốc mai cổ đua sắc mỗi xuân về… Ảnh: NVCC
Chị Huệ Thi kể: “Tôi lặng người khi tìm kiếm tư liệu trên mạng, nhìn những cánh mai vàng 5 cánh trên chốn non thiên trầm mặc, lặng ngắm nhìn những thân mai khẳng khiu, thanh thoát mà không yếu đuối; mạnh mẽ, cương trực mà không hề thô kệch và ngắm những nụ mai vàng cứng cáp đang nhú lên trong giá lạnh để chuẩn bị khai hoa đón mùa xuân tới, tôi mới phần nào hiểu được tại sao mai vàng lại chiếm một vị trí quan trọng trong thơ ca cổ đến vậy“.
Nói về cơ duyên này chị Huệ Thi kể: “Tôi lặng người khi tìm kiếm tư liệu trên mạng, nhìn những cánh mai vàng 5 cánh trên chốn non thiên trầm mặc, thanh thoát mà không yếu đuối, những nụ mai vàng cứng cáp đang nhú lên trong giá lạnh để chuẩn bị khai hoa đón mùa xuân tới, điều này giúp tôi chọn Mai vàng Yên tử làm điểm nhấn trong BST của mình“. Ảnh: NVCC
Tôi hình dung Yên Tử vào một ngày cuối đông, nghe tiếng chuông chùa ngân nga, nhịp nhàng hoà theo với gió để rồi tan dần trong sương chiều bảng lảng và nghe tiếng Mô Phật của các thiền sư vừa hiền hoà, vừa thanh thoát, thấy tâm mình nhẹ nhàng hơn...
Tôi hình dung Yên Tử vào một ngày cuối đông, nghe tiếng chuông chùa ngân nga, nhịp nhàng hoà theo với gió để rồi tan dần trong sương chiều bảng lảng và nghe tiếng Mô Phật của các thiền sư vừa hiền hoà, vừa thanh thoát, thấy tâm nhẹ nhàng hơn... Đó là những gì tôi thể hiện trong thiết kế của mình. - Chị Huệ Thi nói tiếp. Ảnh: NVCC
Sắc màu non thiêng như tổng hợp nhẹ nhàng những gam màu ấy : trắng của mây, xanh của trời, xanh của cây lá, lam rêu của góc chùa và đặc biệt màu vàng tươi sáng của hoa mai chính là bảng màu được khắc họa chủ đạo
BST mang tên “Mai vàng Yên Tử - Sắc màu non thiêng” là một tổng hợp nhẹ nhàng: Trắng của mây, xanh của trời, xanh của cây lá, lam rêu của góc chùa và đặc biệt màu vàng tươi sáng của hoa mai chính là bảng màu được khắc họa chủ đạo. Ảnh: NVCC
Với người dân nước Việt, hoa mai đã trở thành sứ giả biểu tượng cho mùa xuân ở vùng đất phương Nam. Thế nhưng thật thú vị khi ở Quảng Ninh cũng có rất nhiều loài mai, đặc biệt phải kể đến cây mai vàng Yên Tử.
Với người dân nước Việt, hoa mai đã trở thành sứ giả biểu tượng cho mùa xuân ở vùng đất phương Nam. "Thế nhưng thật thú vị khi ở Quảng Ninh cũng có rất nhiều loài mai, đặc biệt phải kể đến cây mai vàng Yên Tử đó là lí do tôi chọn cho bộ sưu tập lần này" - Chị Huệ Thi chia sẻ. Ảnh: NVCC
Với chất liệu chủ đạo là tơ voan, tằm thái trên nền màu xanh trời, mây trời và vàng của hoa mai… mỗi thiết kế luôn có những điểm xuyết xem kẻ để người nhìn dễ dàng cảm nhận cái bồng bềnh của mây chốn non cao, của những cành mai trăm năm tuổi mạnh mẽ bền bỉ, của những mái chùa linh thiêng trên nền rêu xám. Mỗi thiết kế đều nhấn nhá những bông mai vàng 5 cánh nhẹ nhàng thanh thiết, cao quí.
Với chất liệu chủ đạo là tơ voan, tằm thái trên nền màu xanh trời, mây trời và vàng của hoa mai… mỗi thiết kế luôn có những điểm xuyết xen kẽ để người nhìn dễ dàng cảm nhận cái bồng bềnh của mây chốn non cao, của những cành mai trăm năm tuổi mạnh mẽ bền bỉ, của những mái chùa linh thiêng trên nền rêu xám. Mỗi thiết kế đều nhấn nhá những bông mai vàng 5 cánh nhẹ nhàng thanh thiết, cao quý Ảnh: NVCC
Mai, lan, cúc, trúc được người đời tôn là tứ quý và được coi là biểu tượng của bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Mai vàng là một loài hoa đẹp cao quý chỉ nở mỗi năm một lần đúng vào dịp xuân về. Vẻ đẹp của mai và là vẻ đẹp thanh khiết cao quý, màu vàng tượng trưng cho sự vinh hiển cao sang
Mai, lan, cúc, trúc được người đời tôn là tứ quý và được coi là biểu tượng của bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Mai vàng là một loài hoa đẹp cao quý chỉ nở mỗi năm một lần đúng vào dịp xuân về. Vẻ đẹp của mai là vẻ đẹp thanh khiết cao quý, màu vàng tượng trưng cho sự vinh hiển cao sang. Ảnh: NVCC
Mang đến BST Mai Vàng Yên Tử với thông điệp ; gìn giữ sắc màu nguyên vẹn cho chốn non thiêng Yên Tử như chính ý nghĩa của loài hoa này: ý chí mạnh mẹ, bền bỉ và cao quí thanh khiết.
Chị Huệ Thi mang đến BST Mai Vàng Yên Tử với thông điệp: "Gìn giữ sắc màu nguyên vẹn cho chốn non thiêng Yên Tử cũng như chính ý nghĩa của loài hoa này: ý chí mạnh mẽ, bền bỉ và cao quý thanh khiết". Ảnh: NVCC
Điểm thú vị ở festival áo dài này là người mẫu trình diễn trên bãi cát trắng của bờ vịnh Bái Tử Long, nên không gian rất ấn tượng. Nhà thiết kế Huệ Thi xuất hiện với bộ sưu tập đầy ấn tượng để lại cái nhìn khó quên cho những ai có mặt tại đây.
Điểm thú vị ở festival áo dài này là người mẫu trình diễn trên bãi cát trắng của bờ vịnh Bái Tử Long càng làm nổi bật hơn BST mang tên “Mai vàng Yên Tử - Sắc màu non thiêng” giúp bộ sưu tập thành công hơn - Chị Huệ Thi chia sẻ. Đây là lần thứ 2 nhà thiết kế Huệ Thi góp mặt tại festival. Ảnh: NVCC
AN NHIÊN
TIN LIÊN QUAN

5 giờ sáng trải nghiệm “cà phê vợt” gần nửa thế kỷ vẫn hút khách ở Tây Đô

BẠCH CÚC - THANH SƠN |

Nằm ở góc đường Thủ Khoa Huân, bến Ninh Kiều, sạp cà phê vợt gần nửa thế kỷ của bà Nguyễn Thị Hạnh (Cần Thơ) vẫn chật cứng khách.

Cần Thơ: Phố Ông Chảnh sắc màu đón Tết thu hút nhiều bạn trẻ đến check-in

BẠCH CÚC - THANH SƠN |

Những ngày qua, tại một con hẻm nhỏ mang tên “Phố Ông Chảnh” (Cần Thơ) không khí xuân đang tràn ngập với nhiều hình ảnh đậm chất tết thu hút đông đảo các bạn trẻ tìm đến tham quan và chụp ảnh.

Mặc áo dài chạy marathon: Sở Văn hóa -Thể thao Thừa Thiên Huế nói gì?

PHÚC ĐẠT |

Việc 1 số người mặc áo dài tham gia Giải marathon tại Thừa Thiên Huế gây ra nhiều tranh cãi, Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Phan Thanh Hải - Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao tỉnh này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

5 giờ sáng trải nghiệm “cà phê vợt” gần nửa thế kỷ vẫn hút khách ở Tây Đô

BẠCH CÚC - THANH SƠN |

Nằm ở góc đường Thủ Khoa Huân, bến Ninh Kiều, sạp cà phê vợt gần nửa thế kỷ của bà Nguyễn Thị Hạnh (Cần Thơ) vẫn chật cứng khách.

Cần Thơ: Phố Ông Chảnh sắc màu đón Tết thu hút nhiều bạn trẻ đến check-in

BẠCH CÚC - THANH SƠN |

Những ngày qua, tại một con hẻm nhỏ mang tên “Phố Ông Chảnh” (Cần Thơ) không khí xuân đang tràn ngập với nhiều hình ảnh đậm chất tết thu hút đông đảo các bạn trẻ tìm đến tham quan và chụp ảnh.

Mặc áo dài chạy marathon: Sở Văn hóa -Thể thao Thừa Thiên Huế nói gì?

PHÚC ĐẠT |

Việc 1 số người mặc áo dài tham gia Giải marathon tại Thừa Thiên Huế gây ra nhiều tranh cãi, Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Phan Thanh Hải - Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao tỉnh này.