Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê – nơi lưu dấu “Người tình”

Lục Tùng |

Đến Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê (Sa Đéc – Đồng Tháp), du khách không chỉ được chiêm ngưỡng kiến trúc độc đáo với sự pha trộn hài hòa Đông - Tây, kim - cổ, mà còn được trải nghiệm về bối cảnh của cuộc tình không biên giới để làm nên tác phẩm văn chương nổi tiếng thế giới được biết đến với tên “Người tình”.

Biển bên ngoài cổng nhà cổ. Ảnh: LT
Tọa lạc tại số 255A, đường Nguyễn Huệ, thuộc phường 2, TP.Sa Đéc (Đồng Tháp), nhưng Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê trở thành điểm đến của du khách trong và ngoài nước có dịp đến Đất Sen Hồng. Biển bên ngoài cổng nhà cổ. Ảnh: LT
Nhà cổ nhìn từ đường Nguyễn Huệ. Ảnh: LT
Ngoài giá trị kiến trúc độc đáo bởi sự kết hợp hài hòa Đông - Tây, kim - cổ, nơi đây còn là bối cảnh để khai sinh ra tác phẩm nổi tiếng “Người tình”. Nhà cổ nhìn từ đường Nguyễn Huệ. Ảnh: LT

Phía trước ngôi nhà được công ty du lịch Đồng Tháp trưng bày hình ảnh của bộ phim Người tình. Ảnh: LT
Phía trước ngôi nhà được công ty du lịch Đồng Tháp trưng bày hình ảnh của bộ phim Người tình. Ảnh: LT
Vật dụng gỗ trong nhà đều được cẩn xà cừ với màu sắc “vàng chanh, đỏ lửa“. Ảnh: LT
Vật dụng gỗ trong nhà đều được cẩn xà cừ với màu sắc “vàng chanh, đỏ lửa“. Ảnh: LT

Căn nhà có kiến trúc rất độc đáo bởi sự kết hợp hài hòa Đông - Tây. Ảnh: LT
Thực ra, đây là ngôi nhà do ông Huỳnh Cẩm Thuận, người Hoa xây dựng vào khoảng 1895 ven sông Sa Đéc, nhưng sau này, nhiều người biết đến dưới danh xưng Huỳnh Thủy Lê – con trai ông Thuận, bởi câu chuyện tình không biên giới, nổi tiếng khắp thế giới gắn liền với tên tuổi ông Huỳnh Thủy Lê với cô gái người Pháp Marguerite Duras. Ảnh: LT
Đại tự giữa nhà khắc chữ Huỳnh Cẩm Thuận. Ảnh: LT
Đại tự giữa nhà khắc chữ Huỳnh Cẩm Thuận. Ảnh: LT

Ông Huỳnh Thủy Lê thời trẻ. Ảnh: LT
Chuyện xảy ra vào năm 1929, sau thời gian du học ở Pháp về, tình cờ ông Lê gặp bà Marguerite Duras trên chuyến phà Mỹ Thuận (Vĩnh Long – Tiền Giang) hai người yêu nhau và chung sống như vợ chồng. Do ông Huỳnh Cẩm Thuận không đồng ý, buộc ông Lê cưới vợ khác nên sau 18 tháng chung sống, bà Marguerite Duras về nước, hai người chia ly trong đớn đau, ngang trái. Trong ảnh là ông Huỳnh Thủy Lê thời trẻ. Ảnh: LT
Giường ngủ trong ngôi nhà cổ. Ảnh: LT
Từ những cảm xúc với người tình đất Việt đã là niềm cảm hứng để sau này nữ sĩ Marguerite Duras đưa vào tiểu thuyết “L’Amant” - Người tình, như một tự truyện về cuộc tình đẫm nước mắt... Trong ảnh là giường ngủ trong ngôi nhà cổ. Ảnh: LT

Bàn trang điểm và tủ quần áo trong ngôi nhà. Ảnh: LT
Năm 1984, cuốn tiểu thuyết được xuất bản, gây tiếng vang lớn, được dịch ra 43 thứ tiếng trên thế giới và đoạt Giải thưởng Goncourt (giải thưởng văn học của Pháp). Đến năm 1986, “Người tình” tiếp tục gây tiếng vang trong cộng đồng những người yêu chuộng nghệ thuật thứ Bảy trên toàn cầu khi được đạo diễn Jean-Jacques Annaud dựng thành phim cùng tên và nhà cổ Huỳnh Thủy Lê được lấy làm bối cảnh chính trong tác phẩm điện ảnh nói trên. Năm 2009, Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê được công nhận là di tích cấp Quốc gia. Trong ảnh là bàn trang điểm và tủ quần áo trong ngôi nhà. Ảnh: LT
Môt tủ đựng vật dụng trong ngôi nhà. Ảnh: LT
Vì vậy, đến Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, du khách không chỉ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của kiến trúc độc đáo bởi sự kết hợp hài hòa Đông – Tây, kim – cổ mà còn được trải nghiệm về bối cảnh của tác phẩm văn chương, điện ảnh nổi tiếng thế giới. Hơn thế nữa, còn được lắng đọng cảm xúc về cuộc tình không biên giới của thời xưa chưa xa. Trong ảnh là một tủ đựng vật dụng trong ngôi nhà. Ảnh: LT


Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Lý do hoa hồng được chọn làm biểu tượng của Làng hoa Sa Đéc

Lục Tùng |

Không chỉ có lịch sử hơn 100 năm, hoa hồng còn được người dân Sa Đéc (Đồng Tháp) phát triển lên tầm cao, trở thành thủ phủ hoa hồng của vùng đất Nam Bộ.

Du khách nhích từng bước trong Làng hoa Sa Đéc ngày đầu năm

Lục Tùng |

Với lượng khách đổ về quá lớn, ngay trong ngày đầu năm 2020, du khách đến Làng hoa Sa Đéc (TP. Sa Đéc – Đồng Tháp) phải nhích từng nước một.

Làng hoa Sa Đéc đón Tết: Nhiều hoa độc, giá "đẹp"

Lục Tùng |

Màu lạ, tên mang âm hưởng cát tường, đẹp mọi ánh nhìn ngay cả lúc không còn hoa, rất "độc", nhưng giá bán lại khá đẹp. Đó là nét mới ở làng hoa Sa Đéc (TP. Sa Đéc – tỉnh Đồng Tháp) chuẩn bị phục vụ thị trường Tết 2020. Theo ghi nhận, năm nay, Sa Đéc có nhiều loài hoa độc, nhưng giá cả khá “đẹp”.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Lý do hoa hồng được chọn làm biểu tượng của Làng hoa Sa Đéc

Lục Tùng |

Không chỉ có lịch sử hơn 100 năm, hoa hồng còn được người dân Sa Đéc (Đồng Tháp) phát triển lên tầm cao, trở thành thủ phủ hoa hồng của vùng đất Nam Bộ.

Du khách nhích từng bước trong Làng hoa Sa Đéc ngày đầu năm

Lục Tùng |

Với lượng khách đổ về quá lớn, ngay trong ngày đầu năm 2020, du khách đến Làng hoa Sa Đéc (TP. Sa Đéc – Đồng Tháp) phải nhích từng nước một.

Làng hoa Sa Đéc đón Tết: Nhiều hoa độc, giá "đẹp"

Lục Tùng |

Màu lạ, tên mang âm hưởng cát tường, đẹp mọi ánh nhìn ngay cả lúc không còn hoa, rất "độc", nhưng giá bán lại khá đẹp. Đó là nét mới ở làng hoa Sa Đéc (TP. Sa Đéc – tỉnh Đồng Tháp) chuẩn bị phục vụ thị trường Tết 2020. Theo ghi nhận, năm nay, Sa Đéc có nhiều loài hoa độc, nhưng giá cả khá “đẹp”.