Nguy hiểm rình rập trên dự án đường 57 tỉ đồng dẫn vào “rốn vàng” Tây Bắc
Bảo Nguyên |
Lào Cai - Trong khi người dân xã Nậm Xây, huyện Văn Bàn chưa kịp vui mừng khi được đầu tư, nâng cấp giao thông thì hàng ngày, họ phải đối diện với nguy hiểm rình rập trên cung đường độc đạo.
Nậm Xây nằm sát Minh Lương, là 2 xã thuộc huyện Văn Bàn từ lâu nổi tiếng là "rốn vàng" của Tây Bắc với trữ lượng dồi dào.
Khác với các mỏ trong khu vực chủ yếu tự phát, Nậm Xây và Minh Lương sở hữu 2 mỏ vàng chính quy được Nhà nước cấp phép là Sa Phìn và Minh Lương, thuộc quản lý lần lượt của Công ty CP vàng Nhẫn và Công ty CP Vàng Lào Cai (hiện đều đang trong quá trình xin cấp phép lại).
Mặc dù "sống trên núi vàng" theo đúng nghĩa đen, song trên thực tế, kinh tế của 2 xã miền núi này đặc biệt khó khăn. Cuộc sống người dân lạc hậu, nghèo nàn, và hầu như không được hưởng lợi gì từ các hoạt động khai thác.
Bên cạnh đó, theo báo cáo mới nhất của UBND xã Nậm Xây và UBND xã Minh Lương, hậu quả nhãn tiền để lại từ các mỏ vàng là con số hàng trăm người nghiện tại địa phương.
Không chỉ vậy, nhắc đến mỏ Sa Phìn, nhiều người không thể quên được thảm họa sạt lở hồi tháng 8.2016 khiến hơn 10 phu vàng vong mạng.
Vụ việc nghiêm trọng đến mức đích thân chủ tịch UBND Lào Cai khi đó là ông Đặng Xuân Phong đã đích thân cuốc bộ hàng chục km vào hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả.
Sau phản ánh của Báo Lao Động, Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu đơn vị tư vấn giám sát và nhà thầu khắc phục những bất cập trong quá trình thi công Dự án giao thông miền núi phía Bắc qua địa bàn tỉnh Lai Châu.
Dù thời gian khai thác đã hết từ tháng 3.2019 và chưa được gia hạn nhưng trên thực tế, Công ty CP Vàng Lào Cai vẫn đang là đơn chịu trách nhiệm chính tại mỏ vàng Minh Lương (xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai). Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, việc buông lỏng quản lý và đang khiến tình trạng “vàng tặc” diễn ra ngày một phổ biến, tiếp tục cuốn vào guồng xoáy những phận người khốn khó…
Hơn 10 năm quay quắt trong trong giấc mộng vàng, nhưng những gì “cơn bão vàng” để lại cho mảnh đất nghèo khó Minh Lương (huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) chỉ có thể gói gọn trong mấy lời cay nhức của ông chủ tịch xã: Không đóng góp gì cho địa phương. Toàn xã có 250 người nghiện trên tổng 1.039 hộ dân. Nhưng đó mới chỉ là con số ghi vào sổ chính thức…
Mà Sa Phìn - tiếng Quan Hỏa, nghĩa là “bãi cỏ gianh bằng phẳng”, nhưng lại là thôn nằm cao nhất, xa nhất và tình hình an ninh cũng phức tạp nhất của xã nghèo Nậm Xây, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Đã bao thăng trầm trôi qua nhưng nơi này vẫn vậy, vẫn rờn rợn vẻ liêu trai và vẫn mưng nhức bởi những chuyện đời tàn tạ, quẩn quanh mộng vàng.
TPHCM - Sau hơn 1 năm bị khởi tố về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, sáng 23.4, TAND TPHCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Quí Thanh và hai con gái là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
TPHCM - Ngày 23.4, TAND Cấp cao tại TPHCM tiếp tục phiên tòa phúc thẩm vụ án sai phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TPHCM và các công ty liên quan, để xem xét kháng cáo của 43/67 bị cáo; 4 cá nhân, tổ chức là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, trong đó có Thuduc House.
Sau phản ánh của Báo Lao Động, Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu đơn vị tư vấn giám sát và nhà thầu khắc phục những bất cập trong quá trình thi công Dự án giao thông miền núi phía Bắc qua địa bàn tỉnh Lai Châu.
Dù thời gian khai thác đã hết từ tháng 3.2019 và chưa được gia hạn nhưng trên thực tế, Công ty CP Vàng Lào Cai vẫn đang là đơn chịu trách nhiệm chính tại mỏ vàng Minh Lương (xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai). Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, việc buông lỏng quản lý và đang khiến tình trạng “vàng tặc” diễn ra ngày một phổ biến, tiếp tục cuốn vào guồng xoáy những phận người khốn khó…
Hơn 10 năm quay quắt trong trong giấc mộng vàng, nhưng những gì “cơn bão vàng” để lại cho mảnh đất nghèo khó Minh Lương (huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) chỉ có thể gói gọn trong mấy lời cay nhức của ông chủ tịch xã: Không đóng góp gì cho địa phương. Toàn xã có 250 người nghiện trên tổng 1.039 hộ dân. Nhưng đó mới chỉ là con số ghi vào sổ chính thức…
Mà Sa Phìn - tiếng Quan Hỏa, nghĩa là “bãi cỏ gianh bằng phẳng”, nhưng lại là thôn nằm cao nhất, xa nhất và tình hình an ninh cũng phức tạp nhất của xã nghèo Nậm Xây, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Đã bao thăng trầm trôi qua nhưng nơi này vẫn vậy, vẫn rờn rợn vẻ liêu trai và vẫn mưng nhức bởi những chuyện đời tàn tạ, quẩn quanh mộng vàng.