Người Việt ở Ukraina vượt mưa tuyết -8 độ C trong 5 ngày về Việt Nam

Nguyễn Huế |

Hà Nội - Chị Nguyễn Thị Yến cùng cậu con trai nhỏ đã mất 5 ngày di chuyển từ Ukraina để sang Ba Lan trong thời tiết -8 độ C và mưa tuyết.

6 giờ 10 phút sáng, 10.3, Chuyến bay đưa 300 công dân Việt Nam sơ tán từ Ukraina đã hạ cánh an toàn tại sân bay Nội Bài, sau hành trình bay dài hơn 11 tiếng, khởi hành từ sân bay Warsaw (Ba Lan).  Sau hành trình dài hàng chục nghìn cây số, hành trang hồi hương của nhiều người chỉ vỏn vẹn vài bộ quần áo.
6 giờ 10 phút sáng, 10.3, chuyến bay đưa 300 công dân Việt Nam sơ tán từ Ukraina đã hạ cánh an toàn tại sân bay Nội Bài, sau hành trình bay dài hơn 11 tiếng, khởi hành từ sân bay Warsaw (Ba Lan). Sau hành trình dài hàng chục nghìn cây số, hành trang hồi hương của nhiều người chỉ vỏn vẹn vài bộ quần áo.
Chị Nguyễn Thị Yến (Hưng Yên) dẫn theo cậu con trai nhỏ với hành trang chỉ là chiếc balo nhỏ cùng chiếc chăn giữ nhiệt vẫn chưa thể tin mình đã lại được đứng trên quê nhà. Nét mặt vẫn còn hằn rõ sự mệt mỏi sau chuyến bay kéo dài, chị nhớ lại: “Khoảng ngày 3.3, chúng tôi bắt đầu di chuyển từ Kharkov (Ukraine) hướng sang Ba Lan. Mất tổng cộng 5 ngày thì mới sang được Warsaw”.
Chị Nguyễn Thị Yến (Hưng Yên) dẫn theo cậu con trai nhỏ với hành trang chỉ là chiếc balo nhỏ cùng chiếc chăn giữ nhiệt vẫn chưa thể tin mình đã được đứng trên quê nhà. Nét mặt vẫn còn hằn rõ sự mệt mỏi sau chuyến bay kéo dài, chị nhớ lại: “Khoảng ngày 3.3, chúng tôi bắt đầu di chuyển từ Kharkov (Ukraine) hướng sang Ba Lan. Mất tổng cộng 5 ngày thì mới sang được Warsaw”. Theo chị Yến, vào ngày đặt chân qua biên giới, trời xuất hiện mưa tuyết rất lớn. Nhiệt độ giảm sâu xuống âm 8 độ C mà chị và con trai chỉ có vỏn vẹn chiếc áo khoác để giữ ấm. “Nhiệt độ quá thấp khiến chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. May mắn là các bạn người Ba Lan đã hỗ trợ cho đoàn lều bạt để chống lại cái lạnh”, chị Yến nhớ lại, mắt đỏ hoe.
Theo chị Yến, vào ngày đặt chân qua biên giới, trời xuất hiện mưa tuyết rất lớn. Nhiệt độ giảm sâu xuống âm 8 độ C mà chị và con trai chỉ có vỏn vẹn chiếc áo khoác để giữ ấm. “Nhiệt độ quá thấp khiến chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. May mắn là các bạn người Ba Lan đã hỗ trợ cho đoàn lều bạt để chống lại cái lạnh”, chị Yến nhớ lại, mắt đỏ hoe.
Sáng nay, chuyến bay đưa 300 người Việt trở về quê hương từ vùng chiến sự Ukraine đã hạ cánh an toàn tại sân bay Nội Bài.
Chị Nguyễn Thị Hương (Thái Bình) bỏ lại hết tài sản ở Ukraine để cùng con gái mới 23 tháng tuổi trở về Việt Nam. Chị không khỏi xúc động khi trở lại quê hương. Trên hành trình chạy nạn có nhiều em nhỏ và người già nên không thể mang theo nhiều đồ, chị chỉ kịp mang theo vài bộ đồ và thuốc dành cho con gái.
Chị Nguyễn Thị Hương (Thái Bình) bỏ lại hết tài sản ở Ukraine để cùng con gái mới 23 tháng tuổi trở về Việt Nam. Chị không khỏi xúc động khi trở lại quê hương. Trên hành trình chạy nạn có nhiều em nhỏ và người già nên không thể mang theo nhiều đồ, chị chỉ kịp mang theo vài bộ đồ và thuốc dành cho con gái.
“Sinh sống ở Kharkov 30 năm nay vẫn không thể ngờ lần về quê này tôi phải bỏ lại tất cả tài sản. Món đồ duy nhất con gái nhỏ của tôi có thể cầm về từ Ukraina là con gấu trúc nhồi bông. Bản thân tôi không biết nên mừng hay không vì lần này trở về chỉ còn 2 bàn tay trắng, đến chiếc nhẫn cưới cũng không kịp mang về” - Chị Phan Thị Hà (Hải Phòng) nói.
Gia đình anh Nguyễn Xuân Tuấn (Thái Nguyên) trở về với 5 người tất cả nhưng chỉ vỏn vẹn có một vali quần áo. Khi di tản sang Ba Lan, anh đã phải cố gắng mua cho con bộ quần áo ấm để mặc về vì thời tiết rất lạnh, rất may được mọi người hỗ trợ và tặng cho các cháu nhỏ đồ chơi. Hơn 12 năm sinh sống ở Ukraina đến khi trở về anh vừa an tâm vừa lo lắng vì không còn tài sản gì trong tay.
Gia đình anh Nguyễn Xuân Tuấn (Thái Nguyên) trở về với 5 người tất cả nhưng chỉ vỏn vẹn có một vali quần áo. Khi di tản sang Ba Lan, anh đã phải cố gắng mua cho con bộ quần áo ấm để mặc về vì thời tiết rất lạnh, rất may được mọi người hỗ trợ và tặng cho các cháu nhỏ đồ chơi. Hơn 12 năm sinh sống ở Ukraina đến khi trở về anh vừa an tâm vừa lo lắng vì không còn tài sản gì trong tay.
"Sinh sống ở Kharkov 30 năm nay vẫn không thể ngờ lần về quê này tôi phải bỏ lại tất cả tài sản. Món đồ duy nhất con gái nhỏ của tôi có thể cầm về từ Ukraina là con gấu trúc nhồi bông. Bản thân tôi không biết nên mừng hay không vì lần này trở về chỉ còn 2 bàn tay trắng, đến chiếc nhẫn cưới cũng không kịp mang về” - chị Phan Thị Hà (Hải Phòng) nói.
Bà Luyện Thị Bích (Gia Lâm) ngồi thẫn thờ ngồi chờ người thân tới đón trước cửa sân bay. Trên hành trình trở về bà không mang theo được đồ đạc gì, may mắn được con cháu ở Ba Lan mua cho áo và chút đồ ăn mang về.
Bà Luyện Thị Bích (Gia Lâm) ngồi thẫn thờ ngồi chờ người thân tới đón trước cửa sân bay. Trên hành trình trở về bà không mang theo được đồ đạc gì, may mắn được con cháu ở Ba Lan mua cho áo và chút đồ ăn mang về.
Ba Lan là nơi tiếp nhận người Việt đông nhất chạy nạn từ vùng chiến sự Ukraina. Các hành khách về nước trên chuyến bay lần này phần lớn là các đối tượng yếu thế như: phụ nữ mang thai, người già, người có bệnh nền… Đặc biệt, gần một nửa số hành khách trên chuyến bay là trẻ em.
Ba Lan là nơi tiếp nhận người Việt đông nhất chạy nạn từ vùng chiến sự Ukraina. Các hành khách về nước trên chuyến bay lần này phần lớn là các đối tượng yếu thế như: phụ nữ mang thai, người già, người có bệnh nền… Đặc biệt, gần một nửa số hành khách trên chuyến bay là trẻ em.
Nguyễn Huế
TIN LIÊN QUAN

Xe tăng Nga tiến về phía đông thủ đô Ukraina

Hải Anh |

Trong 5 ngày qua, Nga đã tiến hơn 80km trên mặt trận đông bắc và đang tiến gần đến thủ đô Ukraina.

Nga tố Ukraina dàn dựng “hành động khiêu khích nguy hiểm” ở Chernobyl

Khánh Minh |

Nga cáo buộc những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraina cắt điện ở nhà máy hạt nhân Chernobyl, dàn dựng "hành động khiêu khích cực kỳ nguy hiểm".

Hỗ trợ người Việt ở Ukraina: Đảm bảo an toàn cao nhất về tính mạng và tài sản

Khánh Minh |

Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành liên quan, cũng như các cơ quan đại diện đã và đang tập trung triển khai một loạt các biện pháp nhằm hỗ trợ, bảo hộ công dân Việt Nam ở Ukraina với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của bà con.

Công dân Việt Nam từ Ukraina sơ tán sang Ba Lan sắp về nước chuyến đầu tiên

Thanh Hà |

Bản tin Bảo hộ công dân ngày 9.3 của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, chuyến bay đưa công dân Việt Nam và gia đình từ Ukraina sơ tán sang Warsaw (Ba Lan) dự kiến hạ cánh tại sân bay Nội Bài vào lúc 5 giờ 15 phút ngày 10.3.

Xúc động hành trình kiều bào trở về Việt Nam từ Ukraina

Nhóm PV |

Ngày 8.3, chuyến bay đặc biệt đầu tiên, đưa 287 công dân Việt Nam từ Ukraina hồi hương đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội). Trải qua hành trình kéo dài gần 11 tiếng, được gặp lại người thân sau nhiều năm xa cách, nhiều kiều bào đã không dấu nổi sự xúc động, bật khóc. 

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Xe tăng Nga tiến về phía đông thủ đô Ukraina

Hải Anh |

Trong 5 ngày qua, Nga đã tiến hơn 80km trên mặt trận đông bắc và đang tiến gần đến thủ đô Ukraina.

Nga tố Ukraina dàn dựng “hành động khiêu khích nguy hiểm” ở Chernobyl

Khánh Minh |

Nga cáo buộc những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraina cắt điện ở nhà máy hạt nhân Chernobyl, dàn dựng "hành động khiêu khích cực kỳ nguy hiểm".

Hỗ trợ người Việt ở Ukraina: Đảm bảo an toàn cao nhất về tính mạng và tài sản

Khánh Minh |

Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành liên quan, cũng như các cơ quan đại diện đã và đang tập trung triển khai một loạt các biện pháp nhằm hỗ trợ, bảo hộ công dân Việt Nam ở Ukraina với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của bà con.

Công dân Việt Nam từ Ukraina sơ tán sang Ba Lan sắp về nước chuyến đầu tiên

Thanh Hà |

Bản tin Bảo hộ công dân ngày 9.3 của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, chuyến bay đưa công dân Việt Nam và gia đình từ Ukraina sơ tán sang Warsaw (Ba Lan) dự kiến hạ cánh tại sân bay Nội Bài vào lúc 5 giờ 15 phút ngày 10.3.

Xúc động hành trình kiều bào trở về Việt Nam từ Ukraina

Nhóm PV |

Ngày 8.3, chuyến bay đặc biệt đầu tiên, đưa 287 công dân Việt Nam từ Ukraina hồi hương đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội). Trải qua hành trình kéo dài gần 11 tiếng, được gặp lại người thân sau nhiều năm xa cách, nhiều kiều bào đã không dấu nổi sự xúc động, bật khóc.