Người Sài Gòn chôn chân trong đêm giao thừa 2020

Nhóm PV |

Tối 31.12, hàng ngàn người tại TPHCM đổ ra đường đón giao thừa 2020. Biển người đông đúc đã khiến tình trạng giao thông hỗn loạn, nhiều người mắc kẹt giữa trung tâm TPHCM.

 
Từ 0h đến 0h15 phút ngày 1.1.2020, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm, quận 2) và tòa nhà Landmark cao nhất Việt Nam tại phường 22, quận Bình Thạnh, điểm bắn tầm thấp tại Công viên văn hóa Đầm Sen (phường 3, quận 11). Phố đi bộ Nguyễn Huệ thu hút hàng nghìn người đến đón giao thừa.
 
Ghi nhận của phóng viên báo Lao Động, sau màn Countdown và trình diễn pháo hoa, dòng người bắt đầu "tỏa" ra nhiều hướng để trở về nhà.
 
Nhiều người đi lên vỉa hè với hy vọng thoát khỏi đám đông sớm nhất. Tuy nhiên, vỉa hè cũng tắc.
 
Những em bé ngủ gục trên vai mẹ trên đường trở về nhà.
 
Anh Hồ Dương (quận Gò Vấp, TPHCM) cho hay anh từ nhà đến phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM) từ 5 giờ chiều để tránh kẹt xe. "Tôi đến sớm, lựa chọn chỗ ngồi đẹp để đón xem màn trình diễn pháo hoa. Điều tôi bất ngờ là năm nay lượng người đến đây đông hơn năm ngoái rất nhiều, đến giờ là 1 giờ sáng ngày 1.1 tôi vẫn còn kẹt ở đây, chắc phải hơn 2 giờ sáng tôi mới về đến nhà ở Gò Vấp".
 
Nhiều người lạc nhau trong đám đông đã nhảy lên và dùng điện thoại phát tín hiệu để tìm người thân.
 
Lực lượng an ninh có mặt từ sớm để đảm bảo công tác an ninh, phân luồng giao thông.
 
Tuy thế, vì quá đông người nên dòng người vẫn mắc kẹt, xe cộ không thể nhúc nhích nỗi. Phải hơn một tiếng đồng hồ sau, tình trạng kẹt xe mới giảm bớt.
 
Trong khi đó, chị Thu Thảo (quận 4) thay vì đi xe gắn đã lựa chọn đi taxi cho thuận tiện. "Tôi đoán chắc hôm nay sẽ kẹt xe nên đến đây bằng taxi nhưng tôi không lường trước là hôm nay đông thế này, tôi bắt bao nhiêu chuyến taxi nhưng vẫn chưa có xe về" - chị Thu Thảo than thở.
 
Hơn 1h sáng 1.1, nhiều người vẫn mắc kẹt trong đám đông.
Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Hồ Hoàn Kiếm đông nghẹt người đón năm mới 2020

TÔ THẾ - SƠN TÙNG |

Hàng nghìn người đã đổ về hồ Hoàn Kiếm để cùng nhau tạm biệt năm cũ và đón chào năm mới 2020.

Countdown 2020: Chôn chân cả tiếng không thoát được biển người

Nhóm PV |

Đêm 31.12, hàng nghìn người đã đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ TPHCM chờ đón thời khắc đếm ngược chào năm mới. Dòng người đổ về ngày càng đông khiến con phố chật cứng, nhiều người chôn chân cả tiếng đồng hồ không thoát được khỏi biển người.

Năm 2020 đã đến: Chào đón thập kỷ mới

Nhóm PV |

Ngày 31.12.2019 không chỉ đơn thuần là ngày cuối cùng của năm mà còn là ngày khép lại một thập kỷ. Do đó, sự kiện chào đón năm mới 2020 cũng như chào đón một thập kỷ mới tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam sẽ mang những ý nghĩa đặc biệt hơn. Hãy cùng báo Lao Động đón chào khoảnh khắc thiêng liêng này trong chương trình trực tiếp cuối năm.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Hồ Hoàn Kiếm đông nghẹt người đón năm mới 2020

TÔ THẾ - SƠN TÙNG |

Hàng nghìn người đã đổ về hồ Hoàn Kiếm để cùng nhau tạm biệt năm cũ và đón chào năm mới 2020.

Countdown 2020: Chôn chân cả tiếng không thoát được biển người

Nhóm PV |

Đêm 31.12, hàng nghìn người đã đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ TPHCM chờ đón thời khắc đếm ngược chào năm mới. Dòng người đổ về ngày càng đông khiến con phố chật cứng, nhiều người chôn chân cả tiếng đồng hồ không thoát được khỏi biển người.

Năm 2020 đã đến: Chào đón thập kỷ mới

Nhóm PV |

Ngày 31.12.2019 không chỉ đơn thuần là ngày cuối cùng của năm mà còn là ngày khép lại một thập kỷ. Do đó, sự kiện chào đón năm mới 2020 cũng như chào đón một thập kỷ mới tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam sẽ mang những ý nghĩa đặc biệt hơn. Hãy cùng báo Lao Động đón chào khoảnh khắc thiêng liêng này trong chương trình trực tiếp cuối năm.