Người dân "vùng xanh" tại Quận 5 được đi chợ dã chiến luân phiên

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Ngày 22.9, Quận 5, TPHCM đã mở phiên chợ dã chiến đầu tiên tại phường 3, phục vụ người dân "vùng xanh" đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin ngừa COVID-19.

 
Chợ dã chiến nằm trên đường Trần Bình Trọng, đoạn từ nút giao Trần Bình Trọng – An Dương Vương và Nguyễn Trãi, dài khoảng 200m phục vụ người dân "vùng xanh" trên địa bàn. Việc tổ chức mô hình chợ dã chiến nhằm giúp người dân trực tiếp mua sắm, lựa chọn mặt hàng cần thiết sau thời gian dài giãn cách.
 
Theo ghi nhận của Lao Động, sáng ngày 22.9, nhiều người dân trên phường 3 phấn khởi khi được đi chợ ngay gần nhà.
 
Người dân khi tới chợ sẽ thực hiện đi theo phiếu đã được địa phương phát trước đó. Khi vào chợ, người dân được đo thân nhiệt, kiểm tra giấy chứng nhận tiêm  vaccine và đóng dấu xác nhận đủ điều kiện vào chợ.
 
 
Người dân thực hiện mua sắm theo phiếu mua hàng được phát.
 
Được biết, mô hình chợ dã chiến do Phòng Kinh tế, Trung tâm văn hoá quận phối hợp cùng các sở ban ngành tổ chức đứng bán, không có tiểu thương trực tiếp bán. Mô hình chợ dã chiến này là mô hình chợ của quận triển khai không lợi nhuận.
 
Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ, người dân Phường  3 chia sẻ: "Được ra ngoài mua sắm trực tiếp mà lại gần nhà tôi thấy vô cùng phấn khởi. Mình thiếu mặt hàng gì thì  mình ra mua, ở đây có đầy đủ hết, không cần phải tốn quá nhiều công sức".
 
Người dân sau khi mua sắm sẽ đưa phiếu mua hàng cho người bán ghi lại thông tin mặt hàng và số lượng để dề dàng thanh toán.
 
 
Tại đây bán đầy đủ các mặt hàng như rau củ, thịt cá, trứng, đồ khô... đáp ứng được nhu cầu mua sắm của người dân.
 
Bà Trương Minh Kiều - Chủ tịch UBND Quận 5, cho biết: "Dự kiến chợ sẽ tổ  chức trên địa bàn phường 3 trong 2 ngày, phục vụ hơn 500 hộ gia đình mỗi ngày. Dựa trên nhu cầu của người dân, Quận sẽ tổ chức thêm tại các khu vực khác".
Hình ảnh ghi nhận người dân phường 3 đi chợ dã chiến.
NGỌC LÊ - THANH CHÂN
TIN LIÊN QUAN

Huyện "vùng xanh" Củ Chi sau 5 ngày bình thường mới

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Sau hơn 5 ngày thí điểm mở cửa, nhiều hàng quán ở huyện "vùng xanh" Củ Chi, TPHCM vẫn chưa hoạt động trở lại. Các chốt bảo vệ vùng xanh vẫn duy trì để phòng chống dịch COVID-19.

Trải nghiệm đi chợ dã chiến ở huyện "vùng xanh" Củ Chi, TPHCM

Ngọc Lê - Thanh Chân |

Huyện Củ Chi đã được UBND TPHCM chọn là địa phương đủ điều kiện thí điểm mở cửa, hoạt động lại có kiểm soát. Những ngày này, người dân ở huyện "vùng xanh" Củ Chi có thể đi chợ dã chiến để mua nhu yếu phẩm. Phóng viên Báo Lao Động đã có buổi trải nghiệm tại chợ dã chiến xã Tân An Hội.

Shipper chạy liên quận ở TPHCM: Dân vẫn khó đặt giao hàng, cước phí đắt đỏ

NGỌC LÊ |

Đến nay đã 3 ngày kể từ khi tài xế xe công nghệ (shipper) tại TPHCM được hoạt động liên quận trở lại, tuy nhiên, nhiều người dân vẫn khó tìm shipper và phí giao hàng vẫn còn ở mức cao.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Huyện "vùng xanh" Củ Chi sau 5 ngày bình thường mới

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Sau hơn 5 ngày thí điểm mở cửa, nhiều hàng quán ở huyện "vùng xanh" Củ Chi, TPHCM vẫn chưa hoạt động trở lại. Các chốt bảo vệ vùng xanh vẫn duy trì để phòng chống dịch COVID-19.

Trải nghiệm đi chợ dã chiến ở huyện "vùng xanh" Củ Chi, TPHCM

Ngọc Lê - Thanh Chân |

Huyện Củ Chi đã được UBND TPHCM chọn là địa phương đủ điều kiện thí điểm mở cửa, hoạt động lại có kiểm soát. Những ngày này, người dân ở huyện "vùng xanh" Củ Chi có thể đi chợ dã chiến để mua nhu yếu phẩm. Phóng viên Báo Lao Động đã có buổi trải nghiệm tại chợ dã chiến xã Tân An Hội.

Shipper chạy liên quận ở TPHCM: Dân vẫn khó đặt giao hàng, cước phí đắt đỏ

NGỌC LÊ |

Đến nay đã 3 ngày kể từ khi tài xế xe công nghệ (shipper) tại TPHCM được hoạt động liên quận trở lại, tuy nhiên, nhiều người dân vẫn khó tìm shipper và phí giao hàng vẫn còn ở mức cao.