Người dân Nam Trà My tiếp tục sẻ chia khó khăn với miền xuôi

Thanh Chung |

Sau khi gom góp rau củ quả gửi vào TPHCM, người dân ở huyện Nam Trà My (Quảng Nam) tiếp tục quyên góp từng quả mụt măng, trái bí gửi xuống TP.Đà Nẵng với mong muốn thành phố sẽ sớm vượt qua đại dịch.

Người dân huyện Nam Trà My gom nông sản gửi về miền xuôi.


Hưởng ứng cuộc vận động quyên góp lương thực, thực phẩm ủng hộ người dân TP.Đà Nẵng khắc phục khó khăn do dịch bệnh COVID-19 của chính quyền địa phương, người dân huyện Nam Trà My hăng hái vào rẫy thu hoạch nông sản.
Từng quả bí, buồng chuối đường người dân chắt chiu gom góp sẻ chia với đồng bào ở TP.Đà Nẵng vượt qua dịch bệnh.
Trong vòng 4 ngày người dân ở huyện Nam Trà My đã gom góp hơn 10 tấn nông sản gồm bí đỏ, chuối, sắn gửi ra Đà Nẵng.
Bà Lê Thị Thu Hằng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trà Leng cho hay, khi cán bộ xuống phát động phong trào thì bà con rất hăng hái, nhiệt tình lên rẫy thu gom nông sản. Đợt này riêng ở xã Trà Leng bà con ủng hộ gần 3 tấn nông sản cho người dân TP.Đà Nẵng.
Sau khi tiếp nhận lương thực từ chính quyền huyện Nam Trà My, "Chuyến xe vạn tình 0 đồng TP.Đà Nẵng" phối hợp với chính quyền địa phương ở phường Hòa Thọ Tây (quận Cẩm Lệ) trích 5 tấn nông sản, chia làm 600 xuất quà gửi cho cho công nhân, người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 tại Khu công nghiệp Hòa Cầm.
Ngoài nông sản của người dân Nam Trà My, đội tình nguyện "Chuyến xe vạn tình 0 đồng" còn quyên góp thêm nước mắm, gạo, vị tinh... để trao cho người dân, lao động khó khăn.
Số nông sản còn lại chính quyền quận Sơn Trà tiếp nhận tấm lòng người dân Nam Trà My và trao đến người dân có hoàn cảnh khó khăn.
Anh Hồ Ngọc Thanh - Chủ nhiệm câu lạc bộ thiện nguyện "Chuyến xe vạn tình 0 đồng" cho hay, trong đợt dịch năm 2021, người dân Nam Trà My cũng đã kêu gọi 21 tấn nông sản gửi vào TPHCM và vừa qua, huyện tiếp tục kêu gọi được hơn 10 tấn lương thực gửi xuống Đà Nẵng. "Đây là tình cảm hết sức trận trong của bà con, nhất là cuộc sống người dân ở huyện Nam Trà My vẫn còn khó khăn nhưng luôn chia sẻ khó khăn với nhưng nơi bị dịch bệnh"- anh Thanh nói.
Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Người dân Quảng Nam gửi hơn 30 tấn nông sản cho vùng cách ly y tế ở Đà Nẵng

Thanh Chung |

Chỉ trong vòng 1 tuần, người dân ở huyện Đại Lộc (Quảng Nam) đã gom góp hơn 30 tấn nông sản gửi ra Đà Nẵng. Đây là sự đoàn kết, yêu thương, sẻ chia khó khăn giữa người Quảng Nam - Đà Nẵng trong thời điểm đại dịch COVID-19 đang hoành hành.

Người dân vùng sạt lở Trà Leng gom "yêu thương" gửi vào TPHCM

Thanh Chung |

Từng quả bí, củ sắn, mụt măng được người dân vùng sạt lở Trà Leng (huyện Nam Trà My, Quảng Nam) gom góp chất chứa yêu thương gửi vào TPHCM với mong ước sớm "chiến thắng" dịch bệnh COVID-19.

Người dân Nam Trà My cõng rau củ quả gửi vào TPHCM

Thanh Chung |

3 ngày qua, hàng trăm người dân ở huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) đang cùng nhau thu gom từng trái mụt măng, trái bí để gửi vào TPHCM. Đó là những nghĩa tình, yêu thương của đồng bào ở huyện Nam Trà My gửi về miền xuôi khi gặp khó khăn, hoạn nạn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người dân Quảng Nam gửi hơn 30 tấn nông sản cho vùng cách ly y tế ở Đà Nẵng

Thanh Chung |

Chỉ trong vòng 1 tuần, người dân ở huyện Đại Lộc (Quảng Nam) đã gom góp hơn 30 tấn nông sản gửi ra Đà Nẵng. Đây là sự đoàn kết, yêu thương, sẻ chia khó khăn giữa người Quảng Nam - Đà Nẵng trong thời điểm đại dịch COVID-19 đang hoành hành.

Người dân vùng sạt lở Trà Leng gom "yêu thương" gửi vào TPHCM

Thanh Chung |

Từng quả bí, củ sắn, mụt măng được người dân vùng sạt lở Trà Leng (huyện Nam Trà My, Quảng Nam) gom góp chất chứa yêu thương gửi vào TPHCM với mong ước sớm "chiến thắng" dịch bệnh COVID-19.

Người dân Nam Trà My cõng rau củ quả gửi vào TPHCM

Thanh Chung |

3 ngày qua, hàng trăm người dân ở huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) đang cùng nhau thu gom từng trái mụt măng, trái bí để gửi vào TPHCM. Đó là những nghĩa tình, yêu thương của đồng bào ở huyện Nam Trà My gửi về miền xuôi khi gặp khó khăn, hoạn nạn.