Hà Nội:

Người dân muốn bán nhà đi nơi khác vì tắc đường kinh hoàng

QUÁCH DU |

Bất kể ngày hay đêm, tại nút giao đường Khuất Duy Tiến - Lê Văn Lương (Hà Nội) luôn trong tình trạng tắc đường kinh hoàng, nhiều hộ kinh doanh tại đây phải đóng cửa vì buôn bán ế ẩm, thậm chí có gia đình còn muốn bán nhà đi nơi khác ở.
Theo ghi nhận của PV Lao Động, tại nút giao giữu đường Khuất Duy Tiến - Lê Văn Lương, do nhà thầu thi công đang làm hầm chui nên đã dựng nên các rào chắn, làm thu hẹp diện tích mặt đường tại nút giao này, tạo thành nút thắt “cổ chai”, nên dẫn đến tình trạng tắc đường kinh hoàng. Ảnh: Q.D
Theo ghi nhận của PV Lao Động, tại nút giao giữa đường Khuất Duy Tiến - Lê Văn Lương, do nhà thầu thi công đang làm hầm chui nên đã dựng lên các rào chắn, làm thu hẹp diện tích mặt đường tại nút giao này, tạo thành nút thắt “cổ chai”, dẫn đến tình trạng tắc đường kinh hoàng. Ảnh: Q.D
Theo người dân sống tại khu vực này cho biết, tình trạng tắc đường diễn ra bất kể ngày đêm. Đặc biệt vào các giờ cao điểm, từ 17h đến 20h hàng ngày. Ảnh: Q.D
Người dân sống tại khu vực này cho biết, tình trạng tắc đường diễn ra bất kể ngày đêm. Đặc biệt vào các giờ cao điểm, từ 17h đến 20h hàng ngày. Ảnh: Q.D
Các phương tiện đua nhau chạy trên vỉa hè, hòng “thoát” khỏi tình trạng tắc đường. Ảnh: Q.D
Các phương tiện đua nhau chạy trên vỉa hè, hòng “thoát” khỏi tình trạng tắc đường. Ảnh: Q.D
Bà Vân (62 tuổi, nhà ngày sát nút giao đường Khuất Duy Tiến - Lê Văn Lương) cho biết, gia đình bà sinh sống tại đây đã 30 năm nay, tuy nhiên chưa bao giờ chứng kiến tình trạng tắc đường kinh khủng như vậy.
Bà Vân (62 tuổi, nhà ngày sát nút giao đường Khuất Duy Tiến - Lê Văn Lương) cho biết, gia đình bà sinh sống tại đây đã 30 năm nay, tuy nhiên chưa bao giờ chứng kiến tình trạng tắc đường kinh khủng như vậy. Ảnh: Q.D
“Từ khi đơn vị thi công tuyến hầm chui thì xảy ra tình trạng tắc kinh hoàng. Sáng mở cửa ra là tắc, tắc cho đến khi đóng cửa đi ngủ mới thôi. Ngày ngày chứng kiến cảnh tắc đường, tiếng ồn và khói bụi, tôi đã bàn với gia đình bán nhà đi nơi khác ở” - bà Vân chia sẻ. Ảnh: Q.D
“Từ khi đơn vị thi công tuyến hầm chui thì xảy ra tình trạng tắc kinh hoàng. Sáng mở cửa ra là tắc, tắc cho đến khi đóng cửa đi ngủ mới thôi. Ngày ngày chứng kiến cảnh tắc đường, tiếng ồn và khói bụi, tôi đã bàn với gia đình bán nhà đi nơi khác ở” - bà Vân chia sẻ. Ảnh: Q.D
Nhiều người tỏ ra mệt mỏi khi lưu thông qua nút giao này. Ảnh: Q.D
Nhiều người tỏ ra mệt mỏi khi lưu thông qua nút giao này. Ảnh: Q.D
Nhiều người tỏ ra mệt mỏi khi lưu thông qua nút giao này. Ảnh: Q.D
Một số hộ dân sống gần nút giao này cho hay, nhiều hộ kinh doanh tại đây luôn trong tình trạng đóng cửa vì tắc đường, xe cộ chạy tràn lên vỉa hè, mất hết khách vì không có không gian kinh doanh.  Ảnh: Q.D
Một số hộ dân sống gần nút giao này cho hay, nhiều hộ kinh doanh tại đây luôn trong tình trạng đóng cửa vì tắc đường, xe cộ chạy tràn lên vỉa hè, mất hết khách vì không có không gian kinh doanh.  Ảnh: Q.D
Một số hộ dân ở gần nút giao này cho hay, nhiều hộ kinh doanh tại đây luôn trong tình trạng đóng cửa vì tắc đường, xe cộ chạy tràn lên vỉa hè, mất hết khách vì không có không gian kinh doanh. Ảnh: Q.D
Thậm chí có hộ bỏ ra cả trăm triệu đồng/tháng để thuê đia điểm, tuy nhiên, giờ cũng phải đóng cửa nhiều tháng nay. Ảnh: Q.D
Thậm chí có cửa hàng bỏ ra cả trăm triệu đồng/tháng để thuê đia điểm; tuy nhiên, giờ cũng phải đóng cửa suốt nhiều tháng nay. Ảnh: Q.D
Anh Nguyễn Tùng Linh (34 tuổi, trú tại khu đô thị Kiến Hưng, Hà Đông) cho biết, hàng ngày anh đi làm qua nút giao này, mỗi lần qua đây anh đều căng thẳng. Thậm chí, vào giờ cao điểm phải trải qua hàng chục nhịp đèn xanh đỏ, mới “thoát” nút giao này. Ảnh: Q.D
Anh Nguyễn Tùng Linh (34 tuổi, trú tại khu đô thị Kiến Hưng, Hà Đông) cho biết, hàng ngày anh đi làm qua nút giao này, mỗi lần qua đây anh đều căng thẳng. Thậm chí, vào giờ cao điểm phải trải qua hàng chục nhịp đèn xanh đỏ, mới “thoát” nút giao này. Ảnh: Q.D
Anh Nguyễn Tùng Linh (34 tuổi, trú tại khu đô thị Kiến Hưng, Hà Đông) cho biết, hàng ngày anh đi làm qua nút giao này, mỗi lần qua đây anh đều căng thẳng. Thậm chí, vào giờ cao điểm phải trải qua hàng chục nhịp đèn xanh đỏ, mới “thoát” nút giao này. Ảnh: Q.D
QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Cuối năm ám ảnh tắc đường vì "lô cốt"

NGUYỄN HUY |

Cứ dịp gần cuối năm, các công trình thi công có rào chắn (lô cốt) ở TPHCM lại tăng đột biến. Tại những khu vực có mật độ phương tiện lưu thông cao, những “lô cốt” này khiến tình trạng tắc đường thường xuyên xảy ra.

Vấn nạn tắc đường: Mơ về hệ thống tàu điện ngầm

Bạn đọc Hoài Thương |

Vấn nạn tắc đường trầm trọng ở Hà Nội khiến nhiều người ngao ngán. Qua báo Lao Động, bạn đọc đã hiến kế nhiều giải pháp để dẹp “căn bệnh kinh niên” này.

Bạn đọc hiến kế lạ chống tắc đường Hà Nội: Xe chỉ được rẽ phải

Bảo Hân (T/H) |

Để giải quyết vấn nạn tắc đường kinh khủng tại Hà Nội, đông đảo bạn đọc Báo Lao Động tiếp tục gửi bình luận nêu lên nhiều giải pháp, trong đó có giải pháp lạ, như: Xe không được rẽ trái mà chỉ được phép rẽ phải…

Tắc đường khủng khiếp: Bạn đọc “hiến kế” với Chủ tịch Hà Nội

Bảo Hân (T/H) |

Hà Nội tắc đường khủng khiếp – ở mức 100km đốt 50 lít xăng - khiến nhiều người ngao ngán. Gửi bình luận đến Báo Lao Động, bạn đọc hy vọng Chủ tịch Chu Ngọc Anh sẽ có kế sách riêng theo đặc thù Hà Nội.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

TPHCM: Cuối năm ám ảnh tắc đường vì "lô cốt"

NGUYỄN HUY |

Cứ dịp gần cuối năm, các công trình thi công có rào chắn (lô cốt) ở TPHCM lại tăng đột biến. Tại những khu vực có mật độ phương tiện lưu thông cao, những “lô cốt” này khiến tình trạng tắc đường thường xuyên xảy ra.

Vấn nạn tắc đường: Mơ về hệ thống tàu điện ngầm

Bạn đọc Hoài Thương |

Vấn nạn tắc đường trầm trọng ở Hà Nội khiến nhiều người ngao ngán. Qua báo Lao Động, bạn đọc đã hiến kế nhiều giải pháp để dẹp “căn bệnh kinh niên” này.

Bạn đọc hiến kế lạ chống tắc đường Hà Nội: Xe chỉ được rẽ phải

Bảo Hân (T/H) |

Để giải quyết vấn nạn tắc đường kinh khủng tại Hà Nội, đông đảo bạn đọc Báo Lao Động tiếp tục gửi bình luận nêu lên nhiều giải pháp, trong đó có giải pháp lạ, như: Xe không được rẽ trái mà chỉ được phép rẽ phải…

Tắc đường khủng khiếp: Bạn đọc “hiến kế” với Chủ tịch Hà Nội

Bảo Hân (T/H) |

Hà Nội tắc đường khủng khiếp – ở mức 100km đốt 50 lít xăng - khiến nhiều người ngao ngán. Gửi bình luận đến Báo Lao Động, bạn đọc hy vọng Chủ tịch Chu Ngọc Anh sẽ có kế sách riêng theo đặc thù Hà Nội.