Ngỡ lạc vào Hội An trên những con phố rực rỡ hoa giấy ở Hà Nội

Hà Vi |

Mùa hè có thể dễ dàng bắt gặp những giàn hoa giấy rực rỡ trên con phố Nguyễn Hoàng (Cầu Giấy), Lê Duẩn... khiến người dân Thủ đô ngỡ mình đang ở Hội An.

 
Những ngày này khi đi trên các tuyến phố của Hà Nội, người đi đường dễ dàng bắt gặp những giàn hoa giấy nở rực trong nắng gió mùa hè.
 
 
Hoa giấy là loại hoa chỉ có 3 cánh, thân gầy và có gai nhọn. Dù hoa không có mùi hương song đầy màu sắc.
 
Loại hoa giấy này rất quen thuộc bởi cách trồng và chăm sóc hoa giấy rất đơn giản, “chỉ vứt đó chẳng cần tưới tắm nó cũng tự vươn mình trổ bông”.
 
Hoa giấy là "đặc sản" của phố cổ Hội An (Đà Nẵng). Riêng tại Hà Nội, hoa giấy cũng được trồng nhiều tại các hàng rào, ban công trong khu phố cũ hoặc các khu đô thị mới..
 
Ai đi qua công viên Thống Nhất cũng ấn tượng bởi giàn hoa đẹp mê mẩn này.
 
Hoa giấy khiến cả góc phố sáng bừng lên nhờ vẻ đẹp dịu dàng, duyên dáng.
 
Loài hoa có suốt bốn mùa và hầu như có mặt ở khắp nơi thế nhưng dường như hoa thắm màu hơn, đẹp hơn trong sắc nắng mùa hè.
 
Đối với ký ức của nhiều người Hà Nội, giàn hoa giấy là một hình ảnh quen thuộc gắn liền với những ngôi nhà cổ, những khu tập thể xưa cũ.
Hà Vi
TIN LIÊN QUAN

Lạc lối giữa con đường hoa Tường Vi đẹp nhất Hà Thành

Tô Thế - Hà Phương |

Hơn 100 gốc hoa Tường Vi được trồng đan xen, tạo nên một con đường hoa rực rỡ kéo dài hơn 200m, trở thành địa điểm check - in không thể bỏ lỡ của du khách, đặc biệt là các bạn trẻ Hà Thành trong tháng 7 này.

Trầm trồ trước cây hoa giấy khổng lồ hơn 50 năm tuổi trên đảo Lý Sơn

NGUYỄN NGHĨA |

Từ sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi đến nay, cây hoa giấy có tuổi đời hơn 50 năm của bà Võ Thị Nhiều (74 tuổi) ở thôn Đông, xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi thu hút nhiều du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Huế có một ngôi nhà hoa giấy

PHÚC ĐẠT |

Đó là ngôi nhà cổ tích mang tên Lavin Home (35/69 Lê Ngô Cát - TP.Huế) của bạn Lê Thị Thanh Nhàn (SN 1993, TP.Huế), nơi tiếp thêm nhựa sống cho các bạn trẻ kém may mắn khi sinh ra đã mắc bệnh câm điếc và xương thủy tinh.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Lạc lối giữa con đường hoa Tường Vi đẹp nhất Hà Thành

Tô Thế - Hà Phương |

Hơn 100 gốc hoa Tường Vi được trồng đan xen, tạo nên một con đường hoa rực rỡ kéo dài hơn 200m, trở thành địa điểm check - in không thể bỏ lỡ của du khách, đặc biệt là các bạn trẻ Hà Thành trong tháng 7 này.

Trầm trồ trước cây hoa giấy khổng lồ hơn 50 năm tuổi trên đảo Lý Sơn

NGUYỄN NGHĨA |

Từ sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi đến nay, cây hoa giấy có tuổi đời hơn 50 năm của bà Võ Thị Nhiều (74 tuổi) ở thôn Đông, xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi thu hút nhiều du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Huế có một ngôi nhà hoa giấy

PHÚC ĐẠT |

Đó là ngôi nhà cổ tích mang tên Lavin Home (35/69 Lê Ngô Cát - TP.Huế) của bạn Lê Thị Thanh Nhàn (SN 1993, TP.Huế), nơi tiếp thêm nhựa sống cho các bạn trẻ kém may mắn khi sinh ra đã mắc bệnh câm điếc và xương thủy tinh.