Nghỉ lễ cuối tuần: Người Hà Nội "đội nắng" đạp vịt, chụp ảnh selfie
Hoàng Vũ |
Dù thời tiết nắng nóng nhưng nhiều người dân Hà Nội vẫn "đội nắng" đến các địa điểm quen thuộc để vui chơi, đạp vịt, chụp ảnh selfie trong dịp nghỉ lễ cuối tuần. Tuy nhiên, vẫn còn không ít trường hợp "quên" không đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19.
Kỳ nghỉ lễ 30.4, 1.5 năm nay kéo dài 04 ngày, tuy nhiên đang trong mùa dịch bệnh COVID-19 nên nhiều người dân ở Hà Nội hủy kế hoạch đi chơi xa mà chọn Hồ Gươm làm địa điểm vui chơi, giải trí hoặc chỉ đơn giản là đi dạo vài vòng. Thế nhưng vẫn có nhiều người “quên” đeo khẩu trang nơi công cộng.
Cầu Mống là một trong những cầu cổ xưa nhất còn sót lại ở TP.Hồ Chí Minh, được thi công vào năm 1893-1894. Hơn một thế kỷ trôi qua, cầu Mống trở thành “nhân chứng” những thay đổi quan trọng của Thành phố mang tên Bác.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 nhiều khu vui chơi, giải trí tại Hà Nội chưa được phép mở cửa, có nơi mở cửa thì cũng bị hạn chế nhiều hoạt động.
Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.
Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.
NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.
Kỳ nghỉ lễ 30.4, 1.5 năm nay kéo dài 04 ngày, tuy nhiên đang trong mùa dịch bệnh COVID-19 nên nhiều người dân ở Hà Nội hủy kế hoạch đi chơi xa mà chọn Hồ Gươm làm địa điểm vui chơi, giải trí hoặc chỉ đơn giản là đi dạo vài vòng. Thế nhưng vẫn có nhiều người “quên” đeo khẩu trang nơi công cộng.
Cầu Mống là một trong những cầu cổ xưa nhất còn sót lại ở TP.Hồ Chí Minh, được thi công vào năm 1893-1894. Hơn một thế kỷ trôi qua, cầu Mống trở thành “nhân chứng” những thay đổi quan trọng của Thành phố mang tên Bác.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 nhiều khu vui chơi, giải trí tại Hà Nội chưa được phép mở cửa, có nơi mở cửa thì cũng bị hạn chế nhiều hoạt động.