Nghẹn ngào lập bàn thờ cha trên biên giới để tiếp tục chống dịch COVID-19

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, có nhiều chiến sĩ biên phòng cả năm không được về nhà, cha mẹ già đau ốm cũng chỉ biết nén những cảm xúc lo lắng trong màn đêm biên giới. Có những chiến sỹ cha mẹ mất cũng chỉ biết lập bàn thờ vọng trong đơn vị để chịu tang…
Những ngày này trên khắp dải biên cương, hàng nghìn chốt kiểm soát COVID-19, hàng vạn chiến sĩ biên phòng không quản ngày đêm ăn lán, ngủ rừng để tuần tra, kiểm soát. Ảnh: TH
Những ngày này trên khắp dải biên cương, hàng nghìn chốt kiểm soát COVID-19, hàng vạn chiến sĩ biên phòng không quản ngày đêm ăn lán, ngủ rừng để tuần tra, kiểm soát. Ảnh: TH
Tại vùng biên giới huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La, một Đại úy biên phòng đang công tác tại Đồn biên phòng Nậm Lạnh đã không thể về quê chịu tang khi biết tin cha mất.
Tại vùng biên giới huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La, một Đại úy Biên phòng đang công tác tại Đồn Biên phòng Nậm Lạnh đã không thể về quê chịu tang khi biết tin cha mất.
Đại úy Vũ Công Lựu đã xin phép đơn vị lập bàn thờ cha trong đơn vị để tiếp tục ở lại cùng đồng đội chống dịch COVD-19.
Đại úy Vũ Công Lựu đã xin phép được lập bàn thờ cha trong đơn vị để tiếp tục ở lại cùng đồng đội chống dịch COVID-19.
Anh Lựu chia sẻ: “Không về chịu tang bố được tôi cũng rất đau lòng, nhưng vì nhiệm vụ chung, vì sự bình anh của nhân dân nên chắc bố tôi cũng sẽ thấy tự hào mà ra đi thanh thản“.
Anh Lựu chia sẻ: “Không về chịu tang bố được tôi cũng rất đau lòng, nhưng vì nhiệm vụ chung, vì sự bình an của nhân dân nên chắc bố tôi cũng sẽ thấy tự hào mà ra đi thanh thản“.
Tại nơi biên cương Nậm Lạnh, anh cũng phần nào cảm thấy ấm lòng hơn khi lãnh đạo đơn vị và các đồng đội đến chia buồn, thăm viếng và luôn có mặt động viên.
Tại nơi biên cương Nậm Lạnh, anh cũng phần nào cảm thấy ấm lòng hơn khi lãnh đạo đơn vị và các đồng đội đến chia buồn, thăm viếng và luôn có mặt động viên.
Chịu tang cha nhưng bên cạnh chỉ có đồng đội, không có gia đình và anh em họ hàng là một điều anh chưa từng nghĩ đến.
Chịu tang cha nhưng bên cạnh chỉ có đồng đội, không có gia đình và anh em họ hàng là một điều anh chưa bao giờ nghĩ đến.
Đồng đội cắt cử nhau đến chia buồn, thắp những nén hương thành kính.
Đồng đội cắt cử nhau đến chia buồn, thành kính thắp những nén hương thơm.
Đó là niềm an ủi lớn nhất lúc này khi mà trên vai còn đang đối với vì trên vai anh cong đang mang nhiệm vụ.
Đó là niềm an ủi lớn nhất lúc này đối với Đại úy Vũ Công Lựu vì trên vai anh còn đang mang nhiệm vụ của Tổ quốc.
Mặc dù chụi tang cha ở nơi biên giới, nhưng không khí vô cùng trang nghiêm và linh thiêng.
Mặc dù chịu tang cha ở nơi biên giới, nhưng không khí vô cùng trang nghiêm, linh thiêng và ấm tình đồng đội.
Cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương nơi anh công tác cũng kịp thời có mặt thăm hỏi, chia sẻ nỗi mất mát lớn lao của anh và gia đình.
Cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương nơi anh công tác cũng kịp thời có mặt thăm hỏi, chia sẻ nỗi mất mát lớn lao của anh và gia đình.
Anh Lựu cho biết: “Được sự chia sẻ động viên của các đồng đội trong đơn vị, cấp ủy chính quyền địa phương và anh em bạn bè, tôi sẽ nén đau thương để tiếp tục cùng đồng đội hoàn thành nhiệm vụ giữ vững biên cương và quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh để tôi cũng như các đồng đội sớm được về với gia đình.
Anh Lựu cho biết: “Được sự chia sẻ động viên của các đồng đội trong đơn vị, cấp ủy chính quyền địa phương và anh em bạn bè, tôi sẽ nén đau thương để tiếp tục cùng đồng đội hoàn thành nhiệm vụ giữ vững biên cương và quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh để tôi cũng như các đồng đội sớm được về với gia đình".
VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

"Đi trước một bước" giúp Điện Biên thành "vùng xanh" giữa vòng vây COVID-19

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Là tỉnh biên giới còn bộn bề khó khăn, ít ai ngờ rằng Điện Biên từ rất sớm đã chủ động áp dụng công nghệ thông tin (CNTT) và thậm chí còn tự viết riêng ứng dụng để phục vụ công tác phòng, chống COVID-19.

Em bé Điện Biên đi cách ly COVID-19 - cảm xúc dâng trào thành tác phẩm

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Hình ảnh ấn tượng của em bé Điện Biên lọt thỏm trong bộ đồ bảo hộ tại khu cách ly đã tạo cảm hứng để họa sĩ sáng tác thành một tác phẩm nghệ thuật đại diện cho tình yêu thương và nghị lực trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Lập bàn thờ tại khu cách ly cho người thanh niên vái vọng mẹ mất ở quê

ĐÌNH TRỌNG |

Ban điều hành khu cách ly tập trung huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương đã lập bàn thờ tạm để người thanh niên từ Nhật Bản mới về, đang cách ly có thể vái vọng tưởng nhớ mẹ mới mất ở quê Nghệ An.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

"Đi trước một bước" giúp Điện Biên thành "vùng xanh" giữa vòng vây COVID-19

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Là tỉnh biên giới còn bộn bề khó khăn, ít ai ngờ rằng Điện Biên từ rất sớm đã chủ động áp dụng công nghệ thông tin (CNTT) và thậm chí còn tự viết riêng ứng dụng để phục vụ công tác phòng, chống COVID-19.

Em bé Điện Biên đi cách ly COVID-19 - cảm xúc dâng trào thành tác phẩm

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Hình ảnh ấn tượng của em bé Điện Biên lọt thỏm trong bộ đồ bảo hộ tại khu cách ly đã tạo cảm hứng để họa sĩ sáng tác thành một tác phẩm nghệ thuật đại diện cho tình yêu thương và nghị lực trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Lập bàn thờ tại khu cách ly cho người thanh niên vái vọng mẹ mất ở quê

ĐÌNH TRỌNG |

Ban điều hành khu cách ly tập trung huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương đã lập bàn thờ tạm để người thanh niên từ Nhật Bản mới về, đang cách ly có thể vái vọng tưởng nhớ mẹ mới mất ở quê Nghệ An.