Ngày trở về từ tâm dịch TPHCM: Thời gian qua như một "giấc ngủ trưa"

ANH TÚ - KHÁNH LINH |

Chiều 5.10, đoàn hơn 200 sinh viên và giảng viên trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai đã lên máy bay rời TPHCM để trở về nhà sau thời gian gần 2 tháng hỗ trợ TPHCM chống dịch COVID-19. Đa số các "chiến sĩ áo trắng" đều vui mừng vì ngày trở về cuối cùng đã tới.

 
Sau gần 2 tháng "chia lửa" với TPHCM trong công tác chống dịch COVID-19, trong chiều nay 5.10, đoàn hơn 200 sinh viên y khoa và giảng viên trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai đã rời TPHCM đi khi tình hình dịch bệnh tại địa phương cơ bản được khống chế.
 
Các sinh viên y khoa ai nấy đều hào hứng đẩy xe nhanh chóng vào bên trong làm thủ tục check-in trước chuyến bay.
 
Trước đó, các sinh viên y khoa và giảng viên đã bay vào TPHCM trong tháng 8.2021 để tiếp sức chống dịch, với các nhiệm vụ quan trọng như hỗ trợ công tác lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, hỗ trợ tiêm chủng vaccine COVID-19 tại địa phương. Trong gần 2 tháng qua, họ đã được phân công thực hiện nhiệm vụ ở khắp các quận, huyện tại TPHCM.
Trước giờ lên máy bay, cô giáo còn giúp những cậu sinh viên dán lại những thùng đồ trước đó chưa được bọc, gói cẩn thận.
Trước giờ lên máy bay, cô giáo còn giúp những cậu sinh viên dán lại những thùng đồ trước đó chưa được bọc, gói cẩn thận.
 
Hành trang của các "chiến binh áo trắng" được bọc lại hầu hết từ những thùng mì tôm, thùng nước uống đã sử dụng.
 
Bà Bùi Minh Thu - Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai chia sẻ, ngày hôm nay chứng kiến hơn 200 em sinh viên đầu tiên được trở về mạnh khỏe, bình an các thầy cô trong đoàn ai cũng xúc động.
 
Trải qua gần 2 tháng chiến đấu với dịch bệnh COVID-19 dù có biết bao vất vả, áp lực, nhưng sau tất cả sự lạc quan và vui vẻ vẫn hiện rõ lên gương mặt của những cô cậu sinh viên y khoa trong ngày trở về.
 
Màu áo xanh của đoàn Cao đẳng Y tế Bạch Mai trong ngày hôm nay đã khiến một góc của nhà ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất vốn đang vắng lặng trở nên rộn ràng, có sức sống hơn.
Sau chuyến đi, các sinh viên y khoa không chỉ có thêm những kiến thức, trải nghiệm thực tế mà còn có thêm những người bạn, những người “đồng đội” gắn bó và thân thiết hơn.
Sau chuyến đi, các sinh viên y khoa không chỉ có thêm những kiến thức, trải nghiệm thực tế mà còn có thêm những người bạn, những người “đồng đội” gắn bó và thân thiết hơn.
Trong lúc chờ đến giờ được lên máy may, có nhiều bạn sinh viên tranh thủ chụp chung với nhau những bức hình kỉ niệm trước khi rời khỏi TPHCM. Cũng có nhiều bạn tranh thủ ngủ một giấc sau khi kết thúc hành trình chống dịch đầy vất vả.
Trong lúc chờ đến giờ được lên máy bay, có nhiều bạn sinh viên tranh thủ chụp chung với nhau những bức hình kỉ niệm trước khi rời khỏi TPHCM. Cũng có nhiều bạn sinh viên tranh thủ chợp mắt sau khi kết thúc hành trình chống dịch đầy vất vả.
 
Sinh viên năm 3 Trần Văn Đức tâm sự, đối với Đức gần 50 ngày ở TPHCM chống dịch là một trải nghiệm hạnh phúc và không thể quên khi không còn là một cậu sinh viên trên ghế nhà trường mà là một nhân viên y tế đúng nghĩa. "Đối với em những ngày vừa qua chỉ như một "giấc ngủ trưa". Em cảm ơn chuyến đi này vì em đã được trải nghiệm thanh xuân đúng nghĩa của mình, em rất hạnh phúc"- Đức xúc động nói.
 
Trước khi lên máy bay, các bạn sinh viên không quên gửi lại những cái vẫy tay chào với TPHCM. Giữa đại dịch COVID-19, trên bầu trời Việt Nam vẫn có những chuyến bay chở lực lượng y tế, vận chuyển trang thiết bị giữa các tỉnh thành. Thầm lặng đến và đi, mỗi chuyến bay là một lần thêm hy vọng về một ngày tươi sáng trên chặng đường chống dịch của cả nước.
ANH TÚ - KHÁNH LINH
TIN LIÊN QUAN

Sân bay Tân Sơn Nhất vắng lặng trong ngày đầu được mở đường bay nội địa

Anh Tú - Khánh Linh |

Dù TPHCM có văn bản thống nhất mở lại đường bay nội địa, nhưng thực tế trong ngày 5.10, sân bay Tân Sơn Nhất chưa chính thức khai thác chuyến bay dịch vụ. Không khí tại sân bay hôm nay vẫn vắng vẻ, thậm chí có nhiều khu vực không bóng người qua lại.

Hơn 30 ngày "chạm trán" F0 ở tâm dịch TPHCM

Ngọc Trâm |

Các y bác, sĩ và sinh viên trường Đại học Y dược Cần Thơ đã trở về sau hơn 30 ngày đồng hành cùng TPHCM chống dịch COVID-19. Chuyến đi đặc biệt này đã để lại trong lòng mỗi thành viên những kỉ niệm khó quên.

500 cán bộ y tế Phú Thọ hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ Hà Nội trở về

Kiên Tâm |

Đoàn cán bộ y tế Phú Thọ hỗ trợ TP.Hà Nội thực hiện xét nghiệm và tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, trở về tỉnh.

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Cháy lớn khu ổ chuột cuối cùng ở thủ đô Hàn Quốc

Song Minh |

500 người phải sơ tán khi đám cháy lớn bùng phát tại làng Guryong, một trong những khu ổ chuột cuối cùng của thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 20.1.

Ấm áp những chuyến xe mùa xuân đưa công nhân về quê ăn Tết

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Dù tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 không hiệu quả, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn tổ chức những chuyến xe nghĩa tình, đưa người lao động về quê ăn Tết.

Phương Tây mệt mỏi với tình hình Ukraina?

Khánh Minh |

Thủ tướng Ba Lan cảnh báo các nhà lãnh đạo phương Tây đừng nên mệt mỏi với tình hình Ukraina.

Trung Quốc công bố phát hiện mới về bí mật của Vạn Lý Trường Thành

Ngọc Vân |

Trung Quốc tiết lộ thêm nhiều bí mật của Vạn Lý Trường Thành - hàng trăm cánh cửa giấu kín.

Sân bay Tân Sơn Nhất vắng lặng trong ngày đầu được mở đường bay nội địa

Anh Tú - Khánh Linh |

Dù TPHCM có văn bản thống nhất mở lại đường bay nội địa, nhưng thực tế trong ngày 5.10, sân bay Tân Sơn Nhất chưa chính thức khai thác chuyến bay dịch vụ. Không khí tại sân bay hôm nay vẫn vắng vẻ, thậm chí có nhiều khu vực không bóng người qua lại.

Hơn 30 ngày "chạm trán" F0 ở tâm dịch TPHCM

Ngọc Trâm |

Các y bác, sĩ và sinh viên trường Đại học Y dược Cần Thơ đã trở về sau hơn 30 ngày đồng hành cùng TPHCM chống dịch COVID-19. Chuyến đi đặc biệt này đã để lại trong lòng mỗi thành viên những kỉ niệm khó quên.

500 cán bộ y tế Phú Thọ hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ Hà Nội trở về

Kiên Tâm |

Đoàn cán bộ y tế Phú Thọ hỗ trợ TP.Hà Nội thực hiện xét nghiệm và tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, trở về tỉnh.