Nét độc đáo của bản "ma" ở vùng cao Hòa Bình

Trần Trọng |

Hòa Bình - Giữa một thung lũng lộng gió và mây, gần trăm ngôi nhà gỗ ở bản "ma" tạo nên một nét độc lạ, thơ mông tại nơi vùng cao xứ Mường.

Từ quốc lộ 6 rẽ vào bản “ma” khoảng 3km. Hai bên là những vách núi cao sừng sững. Con đường bê tông dẫn vào khu đất bằng phẳng hiện lên giữa khoảng không bao la. Tiếng mõ trâu kêu lốc cốc đều đặn bên sườn non. Cả một vùng sơn cước đẹp vô ngần hiện lên giữa bốn bề mây núi. Ảnh: Trần Trọng.
Từ Quốc lộ 6 rẽ vào khoảng 3km, PV đã đến nơi được người dân xã Bao La, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình gọi là bản “ma”. Trên đường đi, hai bên là những vách núi cao sừng sững, cả một vùng sơn cước đẹp vô ngần hiện lên giữa bốn bề mây núi. Ảnh: Trần Trọng.
Cái tên bản “ma” được gọi bởi việc cả xóm bị bỏ lại do việc di canh, di cư của người dân. Tại đây, có đến gần một trăm ngôi nhà vô chủ.
Cái tên bản “ma” được gọi bởi cả xóm bị bỏ lại do việc di cư của người dân. Tại đây, có đến gần một trăm ngôi nhà vô chủ.
Tuy nhiên, cái tên gọi lạ kia lại trái ngược lại với hình ảnh độc đáo mà những ngôi nhà kia sở hữu.
Tuy nhiên, trái ngược với cái tên gọi kỳ lạ kia lại là một hình ảnh độc đáo như một vùng thảo nguyên mà khung cảnh nơi đây tạo ra.
100% các ngôi nhà được làm bằng gỗ, có thiết kế tương tự nhau tạo vẻ đẹp đồng nhất của một xóm làng nơi vùng cao Hòa Bình.
100% các ngôi nhà được làm bằng gỗ, có thiết kế tương tự nhau tạo vẻ đẹp đồng nhất của một xóm làng nơi vùng cao Hòa Bình. Tuy nhiên, qua thời gian dài không có người ở nên đã bị mối mọt xâm chiếm.
Do nhà làm bằng gỗ nên phải xây dựng cách mặt đất, người dân đã có những cách gia cố ngôi nhà chống những động vật xâm nhập một cách độc đáo là dùng những chai thủy tinh xếp thành hàng. Không những thế, đây còn là điểm nhấn bởi màu xanh của tự nhiên được thể hiện lên ngôi nhà.
Do nhà làm bằng gỗ nên phải xây dựng cách mặt đất, người dân đã có những cách gia cố ngôi nhà chống những động vật xâm nhập một cách độc đáo, đó là dùng những chai thủy tinh xếp thành hàng. Không những thế, đây còn là điểm nhấn bởi màu xanh của tự nhiên được thể hiện lên ngôi nhà.
Nằm giữa thung lũng, có xen lẫn giữa có ngôi nhà sàn của người dân tộc Mường, chứng tỏ thời gian trước, đây là nơi giao thoa của nền văn hóa các dân tộc với nhau.
Nằm giữa thung lũng, có xen lẫn giữa có ngôi nhà sàn của người dân tộc Mường, chứng tỏ thời gian trước, đây là nơi giao thoa của nền văn hóa các dân tộc với nhau.
Nằm giữa thung lũng, xen lẫn là ngôi nhà sàn của người dân tộc Mường, chứng tỏ thời gian trước, đây là nơi giao thoa của nền văn hóa các dân tộc với nhau.
Nhiều ngôi nhà nằm dọc các triền đồi xanh ngát, đây cũng là hình ảnh thu hút nhiều du khách đến đây chụp ảnh cũng như thưởng ngoạn thiên nhiên vùng cao Hòa Bình.
Phần lớn các ngôi nhà nằm dọc các triền đồi xanh ngát, đây cũng là hình ảnh thu hút nhiều du khách đến đây chụp ảnh cũng như thưởng ngoạn thiên nhiên vùng cao Hòa Bình.
Ngoài ra, bản “ma” như một thung lũng mông mơ, đầy ắp màu sắc và mùi hương của hoa dại.
Ngoài ra, bản “ma” như một thung lũng mông mơ, đầy ắp màu sắc và mùi hương của hoa dại.
Độc đáo hơn cả, bản “ma” nằm trong khu vực thung lũng nên một ngày sẽ có nhiều đợt mây và sương tràn xuống bao trùm lên cả bản làng khiến các vị khách thích thú khi được trải nghiệm.
Độc đáo hơn cả, bản “ma” nằm trong khu vực thung lũng nên một ngày sẽ có nhiều đợt mây và sương tràn xuống bao trùm lên cả bản làng khiến các vị khách thích thú khi được trải nghiệm.
Khu bản ma này là thuộc diện tích đất khai hoang của ng dân Bản Pùng, bản Phày đa phần là ng thái, xã bao la, huyện mai châu, tháng 3 lên trồng ngô, t6 hết vụ thu hoạch xong là về, hiện vẫn còn ng ở, Lò Văn Phía, 34 tuổi, ng dân xã Pà Cò cho biết
Ông Lò Văn Phía (34 tuổi, trú xã Pà Cò, huyện Mai Châu) cho biết: "Khu bản "ma" này đã có từ rất lâu, không những có diện tích rộng rãi, mà cảnh quan lại đẹp nên có rất nhiều người ghé qua đây thăm quan, chụp ảnh, phần lớn là du khách đến từ các tỉnh như Hà Nội, Vĩnh Phúc, Sơn La".
 
Theo người dân kể lại, năm 1990, nhiều hộ người Thái ở xã Bao La, huyện Mai Châu đã lên khai hoang vùng đất này. Nhưng 20 năm trở lại đây, chỉ còn một số hộ dân làm nương mà không ở lại bản nữa. Do vậy, những ngôi nhà này không có người ở.
Ông Hà Công Thuần - Chủ tịch UBND xã Bao La cho biết: “Khu vực trên là địa bàn bàn sinh sống của người dân tộc Thái trước đây, tuy nhiên vào khoảng năm 2000 người dân đã được chuyển về trung tâm xã định cư. Đây là khu vực rộng khoảng 140 ha, có cảnh quan đẹp và có nhiều lợi thế để phát triển du lịch nên địa phương đang làm thủ tục đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng trong tương lai“.
Ông Hà Công Thuần - Chủ tịch UBND xã Bao La cho biết: “Khu vực trên là địa bàn sinh sống của người dân tộc Thái trước đây, tuy nhiên vào khoảng năm 2000 người dân đã được chuyển về trung tâm xã định cư. Đây là khu vực có diện tích khoảng 140 ha, cảnh quan đẹp và có nhiều lợi thế để phát triển du lịch nên địa phương đang làm thủ tục xin đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng trong tương lai“.
Hình ảnh ghi lại tại bản “ma” thuộc xã Bao La, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.
Trần Trọng
TIN LIÊN QUAN

Khám phá vẻ đẹp hang động núi Đầu Rồng ở xứ Mường Hòa Bình

Thanh Tùng |

Hòa Bình - Núi Đầu Rồng là hình tượng tâm linh bảo vệ những người con xứ Mường, không những thế quần thể hang động nơi đây còn nguyên sơ đang ẩn chứa nhiều điều huyền bí chưa thể lý giải.

Độc đáo chợ phiên nơi vùng cao xứ Mường

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Người dân vùng cao háo hức đi chợ phiên, đây là nét văn hóa lâu đời, cũng như nơi trao đổi những món đồ độc đáo của vùng Tây Bắc.

Thung lũng trường thọ ở xứ Mường Hòa Bình

Trần Trọng |

Các cụ già ở Vân Sơn (Hòa Bình) trên dưới 100 tuổi vẫn lên rừng hái củi, hái thuốc, tự làm công việc thường ngày. Nơi đây được ví như “Thung lũng trường thọ”.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Khám phá vẻ đẹp hang động núi Đầu Rồng ở xứ Mường Hòa Bình

Thanh Tùng |

Hòa Bình - Núi Đầu Rồng là hình tượng tâm linh bảo vệ những người con xứ Mường, không những thế quần thể hang động nơi đây còn nguyên sơ đang ẩn chứa nhiều điều huyền bí chưa thể lý giải.

Độc đáo chợ phiên nơi vùng cao xứ Mường

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Người dân vùng cao háo hức đi chợ phiên, đây là nét văn hóa lâu đời, cũng như nơi trao đổi những món đồ độc đáo của vùng Tây Bắc.

Thung lũng trường thọ ở xứ Mường Hòa Bình

Trần Trọng |

Các cụ già ở Vân Sơn (Hòa Bình) trên dưới 100 tuổi vẫn lên rừng hái củi, hái thuốc, tự làm công việc thường ngày. Nơi đây được ví như “Thung lũng trường thọ”.