Nao lòng với một Hà Nội dịu dàng sắc ban Tây Bắc

CÁT TƯỜNG - HOÀI ANH |

Hoa ban - loài hoa tháng 2 của núi rừng Tây Bắc đã nở trên đường Bắc Sơn, Hoàng Diệu. Loài hoa này đã tô điểm thêm vẻ đẹp của Thủ đô Hà Nội trong những ngày đầu năm mới.

Những ngày gần đây, trên phố Bắc Sơn, Hoàng Diệu hoa ban đã nở như mang một góc Tây Bắc về giữa lòng Hà Nội.
Những ngày gần đây, trên phố Bắc Sơn, Hoàng Diệu hoa ban đã nở như mang một góc Tây Bắc về giữa lòng Hà Nội.
Sắc trắng tím hoa ban níu chân người Hà Nội mỗi khi đi ngang qua đây.
Sắc trắng tím hoa ban níu chân người Hà Nội mỗi khi đi ngang qua đây.
Mọi người cùng nhau ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất trong tiết trời xuân.
Mọi người cùng nhau ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất trong tiết trời xuân.
Mọi người cùng nhau ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất trong tiết trời xuân.
Mọi người cùng nhau ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất trong tiết trời xuân.
Các nhiếp ảnh gia cũng cũng không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc những cánh hoa mỏng như giấy bay bay trong cơn gió lạnh.
Các nhiếp ảnh gia cũng cũng không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc những cánh hoa mỏng như giấy bay bay trong cơn gió lạnh.
Các nhiếp ảnh gia cũng cũng không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc những cánh hoa mỏng như giấy bay bay trong cơn gió lạnh.
Anh Nguyễn Văn Tiến (Long Biên- Hà Nội) chia sẻ hàng năm vào mùa ban nở, anh luôn kín lịch chụp tại đường Hoàng Diệu. Các chị, các mẹ mặc áo dài thướt tha chụp cùng ban trắng hồng tạo nên khung cảnh thơ mộng.
Anh Nguyễn Văn Tiến (Long Biên- Hà Nội) chia sẻ hàng năm vào mùa ban nở, anh luôn kín lịch chụp tại đường Hoàng Diệu. Các chị, các mẹ mặc áo dài thướt tha chụp cùng ban trắng hồng tạo nên khung cảnh thơ mộng.
Hoa ban dễ thấy có 5 cánh, màu từ tím, hồng nhạt đến trắng, đường kính 8 –12 cm. Hoa ban nở rộ nhất và đẹp nhất là đầu tháng ba, đến đầu tháng tư thì hoa bắt đầu tàn.
Hoa ban dễ thấy có 5 cánh, màu từ tím, hồng nhạt đến trắng, đường kính 8 –12 cm. Hoa ban nở rộ nhất và đẹp nhất là đầu tháng ba, đến đầu tháng tư thì hoa bắt đầu tàn.
Hoa ban dễ thấy có 5 cánh, màu từ tím, hồng nhạt đến trắng, đường kính 8–12cm. Hoa ban nở rộ nhất và đẹp nhất là đầu tháng ba, đến đầu tháng tư thì hoa bắt đầu tàn.

CÁT TƯỜNG - HOÀI ANH
TIN LIÊN QUAN

Đất Hà Thành thơm lừng mùa hoa bưởi

Thạch Thảo |

Trong tiết trời ấm áp đầu xuân sau dịp Tết Nguyên đán, người ta lại thấy bóng dáng những chùm hoa bưởi thơm ngào ngạt trên khắp phố phường Thủ đô. Ấy là lúc người dân Hà Thành lại mách với nhau “mùa hoa bưởi đã về”.

Hoa ngày Valentine: "Ế quá thì chúng em mang về nhà trưng!"

Bảo Trung |

Ngày Valentine là dịp để cho rất nhiều sinh viên được dịp kinh doanh. Họ có thể có những cách thức để làm ra tiền trong dịp này, ví như bán hoa, bán quà tặng hay làm dịch vụ ship hàng,... Nhưng có phải ai cũng có thể nở nụ cười mãn nguyện sau mỗi phi vụ đầu tư?

Ngày Valentine: Thiếu nữ "bỏ" việc, vượt hàng trăm km để đi bán hoa

Bảo Trung |

Ngày Valentine được coi là dịp dành cho các cặp đôi có thời gian bên nhau để sẻ chia những xúc cảm đặc biệt của tình yêu, nhất là những cặp đôi đang trong độ tuổi thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời. Nhưng cũng có bạn trẻ lại coi đây là một cơ hội kinh doanh, sẵn sàng xa người yêu trong những ngày này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đất Hà Thành thơm lừng mùa hoa bưởi

Thạch Thảo |

Trong tiết trời ấm áp đầu xuân sau dịp Tết Nguyên đán, người ta lại thấy bóng dáng những chùm hoa bưởi thơm ngào ngạt trên khắp phố phường Thủ đô. Ấy là lúc người dân Hà Thành lại mách với nhau “mùa hoa bưởi đã về”.

Hoa ngày Valentine: "Ế quá thì chúng em mang về nhà trưng!"

Bảo Trung |

Ngày Valentine là dịp để cho rất nhiều sinh viên được dịp kinh doanh. Họ có thể có những cách thức để làm ra tiền trong dịp này, ví như bán hoa, bán quà tặng hay làm dịch vụ ship hàng,... Nhưng có phải ai cũng có thể nở nụ cười mãn nguyện sau mỗi phi vụ đầu tư?

Ngày Valentine: Thiếu nữ "bỏ" việc, vượt hàng trăm km để đi bán hoa

Bảo Trung |

Ngày Valentine được coi là dịp dành cho các cặp đôi có thời gian bên nhau để sẻ chia những xúc cảm đặc biệt của tình yêu, nhất là những cặp đôi đang trong độ tuổi thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời. Nhưng cũng có bạn trẻ lại coi đây là một cơ hội kinh doanh, sẵn sàng xa người yêu trong những ngày này.