Mưu sinh trong đêm với những gánh hàng rau

Thiên Hà |

Hơn 3h sáng, cái chớm lạnh đầu đông phủ khắp con đường khu chợ trung tâm Thị trấn Núi Đèo (huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng) cũng là lúc những gánh hàng rau theo chân người nông dân đến chợ, để bán lại cho thương lái.

Trong màn đêm đen đặc, những người nông dân với chiếc xe rau cồng kềnh cùng tiếng nói chuyện rôm rả làm cho không gian chợ đêm phía ngoài đường chợ trung tâm Thị trấn Núi Đèo thêm sôi động, nhộn nhịp. Ảnh: Thiên Hà.
Trong màn đêm đen đặc, những người nông dân với chiếc xe rau cồng kềnh cùng tiếng nói chuyện rôm rả làm cho không gian chợ đêm phía ngoài đường chợ trung tâm Thị trấn Núi Đèo thêm sôi động, nhộn nhịp.
Chị Trần Thị Mơ - người dân xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên chia sẻ: “Cái nghề đêm hôm, lọ mọ dậy từ 2h sáng mới được có từng này mớ rau, ngày thì chăm rau, sáng từ dậy sớm hái rau đi bán. Khổ cái, mấy hôm nay rau rẻ lắm, có 2.000 - 3.000 đồng một mớ mà chưa có người mua cho, như hôm nay lại ế.” Ảnh: Thiên Hà.
Chị Trần Thị Mơ - người dân xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên chia sẻ: “Cái nghề đêm hôm, lọ mọ dậy từ 2h sáng mới được có từng này mớ rau, ngày thì chăm rau, sáng dậy từ sớm hái rau đi bán. Khổ cái, mấy hôm nay rau rẻ lắm, có 2.000 - 3.000 đồng một mớ mà chưa có người mua cho, như hôm nay lại ế”.
“Như tôi ở nhà trông cháu, có hơn sào vườn, làm để kiếm thêm lấy đồng tiêu vặt. Làm nhiệt tình thì cũng được 70.000 - 80.000 đồng một ngày thôi, rau nó đắt đắt còn được trăm hơn trăm” - Chị Mơ nói. Ảnh: Thiên Hà.
“Như tôi ở nhà trông cháu, có hơn sào vườn, làm để kiếm thêm lấy đồng tiêu vặt. Làm nhiệt tình thì cũng được 70.000 - 80.000 đồng một ngày thôi, rau nó đắt đắt còn được trăm hơn trăm” - Chị Mơ nói. Ảnh: Thiên Hà.
“Như tôi ở nhà trông cháu, có hơn sào vườn, trồng thêm rau bán để kiếm thêm lấy đồng tiêu vặt. Làm nhiệt tình thì cũng được 70.000 - 80.000 đồng một ngày thôi, đợt đắt hàng thì được trăm hoặc hơn trăm ngàn” - Chị Mơ nói.
Một người phụ nữ gầy gò, ngồi sắp ngay ngắn những mớ rau, ngậm ngùi kể: “Làm nông như chúng tôi lấy đâu ra ngày nghỉ, nhà có công có việc, vẫn phải tranh thủ hái đi bán chứ, rau trồng ra rồi để nó già rau đi bán cho ai được, tiếc của lắm. Bây giờ xăng tăng, điện tăng, đạm cũng tăng, vất vả nhiều thứ, không đi làm thì lấy tiền đâu đóng tiền học cho con.”
Một người phụ nữ gầy gò, ngồi sắp ngay ngắn những mớ rau, ngậm ngùi kể: “Làm nông như chúng tôi lấy đâu ra ngày nghỉ, nhà có công có việc, vẫn phải tranh thủ hái đi bán chứ, rau trồng ra rồi để nó già rau đi bán cho ai được, tiếc của lắm. Bây giờ xăng tăng, điện tăng, đạm cũng tăng, vất vả nhiều thứ, không đi làm thì lấy tiền đâu đóng tiền học cho con.”
Một người phụ nữ gầy gò, ngồi sắp ngay ngắn những mớ rau, kể: “Làm nông như chúng tôi lấy đâu ra ngày nghỉ, nhà có công có việc, vẫn phải tranh thủ hái rau đi bán. Rau trồng ra rồi để nó già đi, bán cho ai được, tiếc của lắm. Bây giờ xăng tăng, điện tăng, phân đạm cũng tăng, vất vả nhiều thứ, không đi làm thì lấy tiền đâu đóng học cho con.”
Đủ các loại rau củ quả, từ cải ngồng, rau dền, rau ngót, rau bí, rau khoai,... đến rau thơm.
Đủ các loại rau củ quả, từ cải ngồng, rau dền, rau ngót, rau bí, rau khoai,... đến rau thơm.
Đủ các loại rau củ quả, từ cải ngồng, rau dền, rau ngót, rau bí, rau khoai,... đến rau thơm.
 
 
Thời gian chợ đông nhất là khoảng từ 4h - 5h sáng.
“Tuỳ theo mùa mà chúng tôi trồng rau cho phù hợp. Đợt này là mùa rau cải nhưng trồng phải chăm nhiều, do có con bọ nhảy nó ăn rỗ lá rau nên chất lượng rau kém lắm” - cô Trần Thị Uý - người dân trồng rau suốt nhiều năm nay, chia sẻ.
“Tuỳ theo mùa mà chúng tôi trồng rau cho phù hợp. Đợt này là mùa rau cải nhưng trồng phải chăm nhiều, do có con bọ nhảy nó ăn rỗ lá rau nên chất lượng rau kém lắm” - cô Trần Thị Uý - người dân trồng rau suốt nhiều năm nay, chia sẻ.
“Tuỳ theo mùa mà chúng tôi trồng rau cho phù hợp. Đợt này là mùa rau cải nhưng trồng phải chăm nhiều, do  đợt này có nhiều bọ nhảy ăn rỗ lá rau nên chất lượng rau kém lắm” - bà Trần Thị Uý, người dân trồng rau ở Thủy Nguyên, Hải Phòng nhiều năm nay, chia sẻ.
Không chỉ những người trồng rau mà các thương lái cũng phải dậy thật sớm để đến chợ lấy rau kịp bán chợ sáng. Bên những khóm rau vừa mua xong từ những cô bác nông dân, chị Bùi Thị N. với đôi mắt thâm quầng, trải lòng: “Bất kể thời tiết mưa gió, ngày nào cũng vậy tôi đều dậy ra chợ từ lúc 2- 3 giờ sáng để đợi mọi người mang rau ra, nếu đến trễ thì người khác sẽ lấy hết rau ngon. Làm công việc này là phải chịu khó dậy sớm, nhiều hôm lên chợ vừa bán vừa ngủ gật.”
Không chỉ những người trồng rau mà các thương lái cũng phải dậy thật sớm để đến chợ lấy rau kịp bán chợ sáng. Bên những khóm rau vừa mua xong từ những cô bác nông dân, chị Bùi Thị N. với đôi mắt thâm quầng, trải lòng: “Bất kể thời tiết mưa gió, ngày nào cũng vậy tôi đều dậy ra chợ từ lúc 2- 3 giờ sáng để đợi mọi người mang rau ra, nếu đến trễ thì người khác sẽ lấy hết rau ngon. Làm công việc này là phải chịu khó dậy sớm, nhiều hôm lên chợ vừa bán vừa ngủ gật.”
Không chỉ những người trồng rau mà các thương lái cũng phải dậy thật sớm để đến chợ lấy rau kịp bán chợ sáng. Bên những bó rau vừa mua xong từ những cô, bác nông dân, chị Bùi Thị N. với đôi mắt thâm quầng, trải lòng: “Bất kể thời tiết mưa gió, ngày nào cũng vậy, tôi đều dậy ra chợ từ lúc 2- 3 giờ sáng để đợi mọi người mang rau đến, nếu đi trễ thì người khác sẽ lấy hết rau ngon. Làm công việc này là phải chịu khó dậy sớm, nhiều hôm lên chợ vừa bán vừa ngủ gật”.
Nhiều người đến trễ, vội vàng dắt xe để kịp thương lái thu mua nốt những mẻ rau cuối.
Nhiều người đến trễ, vội vàng dắt xe để kịp thương lái thu mua nốt những mẻ rau cuối.
Trời sáng, cũng là lúc con đường
Trời sáng, những gánh rau đã hết cũng là lúc con đường phía ngoài chợ trung tâm Thị trấn Núi Đèo trở lại với vẻ bình thường vốn có.
Khuôn mặt cười nói vui vẻ của bà Lê Thị Hoàn khi đã bán được hết xe rau, để yên tâm trở về nhà.
Khuôn mặt cười nói vui vẻ của bà Lê Thị Hoàn khi đã bán được hết xe rau, để yên tâm trở về nhà.
Thiên Hà
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Độc đáo mô hình chợ 4.0 không dùng tiền mặt

Thiên Hà |

Gần 1 tháng triển khai hoạt động, mô hình chợ 4.0 Lương Văn Can (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) đã phát huy được nhiều tiện ích tích cực, giúp người dân trải nghiệm và tiếp cận với các phương thức thanh toán hiện đại, không dùng tiền mặt.

Nông dân Hải Phòng rộn ràng thu hoạch rươi đầu mùa

Thiên Hà |

Hải Phòng - "Tháng chín đôi mươi, tháng mười mùng năm", người dân nuôi rươi ở xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng lại vào vụ thu hoạch rươi chính vụ.

Ấu Hải Phòng vào mùa thu hoạch

Thiên Hà |

Hải Phòng - Những ngày đầu tháng 11 là lúc người dân khu đầm Văn Lý (Đồng Tử 3, phường Phù Liễn, quận Kiến An, TP Hải Phòng) đang vào chính vụ thu hoạch củ ấu. Mới đầu mùa nhưng giá ấu năm nay ổn định hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hải Phòng: Độc đáo mô hình chợ 4.0 không dùng tiền mặt

Thiên Hà |

Gần 1 tháng triển khai hoạt động, mô hình chợ 4.0 Lương Văn Can (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) đã phát huy được nhiều tiện ích tích cực, giúp người dân trải nghiệm và tiếp cận với các phương thức thanh toán hiện đại, không dùng tiền mặt.

Nông dân Hải Phòng rộn ràng thu hoạch rươi đầu mùa

Thiên Hà |

Hải Phòng - "Tháng chín đôi mươi, tháng mười mùng năm", người dân nuôi rươi ở xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng lại vào vụ thu hoạch rươi chính vụ.

Ấu Hải Phòng vào mùa thu hoạch

Thiên Hà |

Hải Phòng - Những ngày đầu tháng 11 là lúc người dân khu đầm Văn Lý (Đồng Tử 3, phường Phù Liễn, quận Kiến An, TP Hải Phòng) đang vào chính vụ thu hoạch củ ấu. Mới đầu mùa nhưng giá ấu năm nay ổn định hơn so với cùng kỳ năm ngoái.