Mùa hè của Sáng - con gái trong gia đình đông con nhất Hà Nội

Nguyễn Hà - Văn Thắng |

Ngô Thị Sáng, tên gọi ở nhà là Bí - là con gái của bà Đặng Thị Hải (Cổ Bản, Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội)
Ngô Thị Sáng, tên gọi ở nhà là Bí năm nay lên lớp 6. Em là con gái của bà Đặng Thị Hải (52 tuổi, xã Cổ Bản, Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội) - gia đình được biết đến đông con nhất Hà Nội với 14 người con.
Ngô Thị Sáng, tên gọi ở nhà là Bí năm nay lên lớp 6. Em là con gái của bà Đặng Thị Hải (52 tuổi, xã Cổ Bản, Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội) - gia đình được biết đến đông con nhất Hà Nội với 14 người con.
Những ngày nghỉ hè, buổi sáng Sáng dậy sớm đi chăn bò giúp mẹ, sau đó về nhà chuẩn bị cơm nước, quét nhà, dọn dẹp... sẵn sàng đợi mẹ và các anh chị đi làm ngoài đồng về ăn cơm.
Những ngày nghỉ hè, buổi sáng Sáng dậy sớm đi chăn bò giúp mẹ, sau đó về nhà chuẩn bị cơm nước, quét nhà, dọn dẹp... sẵn sàng đợi mẹ và các anh chị đi làm ngoài đồng về ăn cơm.
Gia đình chị Đặng Thị Hải (51 tuổi, ở xóm Cổ Bản, quận Hà Đông, Hà Nội) nổi tiếng nhiều năm nay bởi sinh sống ở thủ đô, không nghề nghiệp nhưng lại sinh đến 14 đứa con nheo nhóc khiến cuộc sống đã nghèo lại càng lún sâu, bi đát thêm
Gia đình bà Đặng Thị Hải nổi tiếng nhiều năm nay bởi sinh sống ở thủ đô, không nghề nghiệp nhưng lại sinh đến 14 đứa con khiến cuộc sống càng trở nên khó khăn. Nhất là khi chồng bà lại mới qua đời chưa lâu, những đứa trẻ lớn hơn chuyển ra ở riêng, một mình bà Hải bươn chải đủ thứ, làm đồng, nuôi lợn, nuôi bò, chim bồ câu... kiếm thêm thu nhập nuôi những đứa trẻ nhỏ ăn học.
Dù còn nhỏ, nhưng bé Sáng tỏ ra vô cùng hiểu chuyện. Sau khi chuẩn bị sẵn cơm ở nhà, Sáng lại ra đồng cách nhà không xa, nơi có túp lều nhỏ mà tựa như cả gia tài của mẹ với đủ loại cây cỏ, gia súc, gia cầm. Sáng phụ mẹ đủ việc, xách nước, thái rau, trộn cám... miệng lúc nào cũng nhoẻn miệng cười. “Con nấu xong hết cơm rồi, chỉ đợi mẹ về ăn thôi“.
Dù còn nhỏ, nhưng bé Sáng tỏ ra vô cùng hiểu chuyện. Sau khi chuẩn bị sẵn cơm ở nhà, Sáng lại ra đồng cách nhà không xa, nơi có túp lều nhỏ mà tựa như cả gia tài của mẹ với đủ loại cây cỏ, gia súc, gia cầm. Sáng phụ mẹ đủ việc, xách nước, thái rau, trộn cám... miệng lúc nào cũng nhoẻn miệng cười. “Con nấu xong hết cơm rồi, chỉ đợi mẹ về ăn thôi“.
Một rổ thân chuối trộn cám to không làm khó được cô bé lên lớp 6. Lúc nào cũng sẽ có Sáng ở bên cạnh mẹ.
Một rổ thân chuối trộn cám to không làm khó được cô bé lên lớp 6. Lúc nào cũng sẽ có Sáng ở bên cạnh mẹ.
Hầu như cả ngày, bà Hải quanh quẩn ở cánh đồng, túp lều nhỏ cách nhà khoảng 1 cây số. Người đàn bà với nhiều nỗi buồn chỉ có một mong muốn cho những đứa con của mình có đủ cái ăn, đủ sách vở để đi học.
Hầu như cả ngày, bà Hải quanh quẩn ở cánh đồng, túp lều nhỏ cách nhà khoảng 1 cây số. Người đàn bà với nhiều nỗi buồn chỉ có một mong muốn cho những đứa con của mình có đủ cái ăn, đủ sách vở để đi học. Vợ chồng bà Hải nên duyên vợ chồng từ năm 1998, rồi đàn con cứ thế lần lượt chào đời. Mãi sau đó, vợ chồng bà mới xây được 1 căn nhà nhỏ 30m2 nhưng vẫn sống chủ yếu ngoài túp lều giữa cánh đồng, hàng ngày mò cua, bắt ốc, chăn gà, nuôi lợn... kiếm sống, nuôi con.
Bé Sáng theo mẹ ra đồng.
Bé Sáng theo mẹ ra đồng.
Trời sang trưa, Sáng được mẹ chở về nhà ăn cơm. Cô bé giúp mẹ thu dọn đồ đạc mang về nhà.
Trời sang trưa, Sáng được mẹ chở về nhà ăn cơm. Cô bé giúp mẹ thu dọn đồ đạc mang về nhà.
Về đến nhà, Sáng lấy nước cho mẹ uống, phụ mẹ xách nước cho vào can chiều lại mang ra đồng.
Về đến nhà, Sáng lấy nước cho mẹ uống, phụ mẹ xách nước cho vào can chiều lại mang ra đồng.
Về đến nhà, Sáng lấy nước cho mẹ uống, phụ mẹ xách nước cho vào can chiều lại mang ra đồng.
Cô bé luôn tay luôn chân phụ mẹ.
Cô bé luôn tay luôn chân phụ mẹ.
Hôm nay, Sáng nấu món canh măng và trứng luộc. Sẵn sàng đợi mẹ và các anh chị về nhà ăn cơm.
Hôm nay, Sáng nấu món canh măng và trứng luộc. Sẵn sàng đợi mẹ và các anh chị về nhà ăn cơm.
Hôm nay, Sáng nấu món canh măng và trứng luộc. Sẵn sàng đợi mẹ và các anh chị về nhà ăn cơm.
 
“Em muốn trở thành bác sĩ để khám bệnh cho mọi người. Mẹ em hay mệt, ngày nào em cũng đấm lưng, bóp vai cho mẹ” - Sáng tâm sự.
“Em muốn trở thành bác sĩ để khám bệnh cho mọi người. Mẹ em hay mệt, ngày nào em cũng đấm lưng, bóp vai cho mẹ” - Sáng tâm sự. Chiều chiều khi có thời gian, bé Sáng lại mang vở ra đọc lại bài vở.

Nguyễn Hà - Văn Thắng
TIN LIÊN QUAN

Những ước mơ mùa hè trong veo của trẻ thơ

T.Huyền |

Ao ước được chơi bóng thật nhiều trong hè; muốn đi thật nhiều nơi giống bố hay muốn trở thành nhà khoa học, được lên tivi… là những ước mơ tuổi thơ xanh ngát xanh mà các em nhỏ chia sẻ bên lề sự kiện “Vì trẻ thơ - Gắn kết yêu thương”.

Mùa hè của những đứa trẻ nói "không" với công nghệ

BẢO TRUNG - HOÀI ANH |

Mùa hè của những trẻ em ở làng SOS Pleiku (Gia Lai) không có smartphone, Ipad hay trò chơi điện tử... nhưng các em được sinh hoạt trong một không gian trong lành, thân thiện và chơi những trò chơi bổ ích với các bạn bè cùng trang lứa...

Mùa hè "đoàn viên" của các gia đình ngư dân trên cảng cá Ngọc Hải

CUNG HUYỀN |

Vì cuộc sống mưu sinh, nhiều gia đình làm nghề chài lưới trên biển thường xuyên phải xa vợ con, gia đình. Tranh thủ thời gian nghỉ hè của trẻ nhỏ, các thuyền viên dẫn vợ con ra biển, đây là quãng thời gian ngắn ngủi các gia đình trên cảng cá Ngọc Hải được đoàn tụ đầy đủ thành viên.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Những ước mơ mùa hè trong veo của trẻ thơ

T.Huyền |

Ao ước được chơi bóng thật nhiều trong hè; muốn đi thật nhiều nơi giống bố hay muốn trở thành nhà khoa học, được lên tivi… là những ước mơ tuổi thơ xanh ngát xanh mà các em nhỏ chia sẻ bên lề sự kiện “Vì trẻ thơ - Gắn kết yêu thương”.

Mùa hè của những đứa trẻ nói "không" với công nghệ

BẢO TRUNG - HOÀI ANH |

Mùa hè của những trẻ em ở làng SOS Pleiku (Gia Lai) không có smartphone, Ipad hay trò chơi điện tử... nhưng các em được sinh hoạt trong một không gian trong lành, thân thiện và chơi những trò chơi bổ ích với các bạn bè cùng trang lứa...

Mùa hè "đoàn viên" của các gia đình ngư dân trên cảng cá Ngọc Hải

CUNG HUYỀN |

Vì cuộc sống mưu sinh, nhiều gia đình làm nghề chài lưới trên biển thường xuyên phải xa vợ con, gia đình. Tranh thủ thời gian nghỉ hè của trẻ nhỏ, các thuyền viên dẫn vợ con ra biển, đây là quãng thời gian ngắn ngủi các gia đình trên cảng cá Ngọc Hải được đoàn tụ đầy đủ thành viên.