Mong ước nhỏ của tiểu thương chợ hoa xứ Thanh đêm 29 Tết

PHƯƠNG TRANG |

Mỗi tiểu thương ở chợ hoa thành phố Thanh Hoá đều có những câu chuyện riêng, và mong ước đơn giản của tất cả là bán hết hoa thật nhanh để trở về với gia đình đón Tết trước khoảnh khắc giao thừa
Đêm ngày 29 Tết, khu vực chợ hoa của thành phố Thanh Hoá vẫn khá sôi động với rất nhiều tiểu thương đang tất bật chuẩn bị hàng hoà cho buổi sáng cuối cùng của năm Canh Tý 2020.
Đêm 29 Tết, khu vực chợ hoa của thành phố Thanh Hoá vẫn khá sôi động với rất nhiều tiểu thương đang tất bật chuẩn bị hàng hoá cho buổi sáng cuối cùng của năm Canh Tý 2020. Ảnh: P.T
Hoa cúc, hoa ly, hoa dơn,...là những loại hoa chủ đạo được các tiểu thương bày bán dựa theo nhu cầu của khách hàng. Không mấy bất ngờ khi sắc vàng của hoa cúc phủ kín khu vực chợ đầu mối hoa và trái cây.
Hoa cúc, hoa ly, hoa dơn,... là những loại hoa chủ đạo được các tiểu thương bày bán dựa theo nhu cầu của khách hàng. Không mấy bất ngờ khi sắc vàng của hoa cúc phủ kín khu vực chợ đầu mối hoa và trái cây. Ảnh: P.T
Chỉ còn một buổi sáng ngày 30 Tết để mua sắm nên chắc chắn lượng khách hàng đổ dồn về chợ hoa sẽ rất đông. Bởi vậy, các tiểu thương tranh thủ buổi đêm để bó hoa thành từng bó và tiện giao cho khách hàng. Ảnh: P.T
Chỉ còn một buổi sáng ngày 30 Tết để mua sắm nên chắc chắn lượng khách hàng đổ dồn về chợ hoa sẽ rất đông. Bởi vậy, các tiểu thương tranh thủ buổi đêm để bó hoa thành từng bó và tiện giao cho khách hàng. Ảnh: P.T
Từng bó hoa dơn còn tươi mới, vừa được thu hoạch từ các huyện thị lân cận thành phố Thanh Hoá được chuyển đến cho các tiểu thương. Họ cũng tỉ mỉ với các thao tác của mình để đảm bảo bó hoa bắt mắt nhất. Ảnh: P.T
Từng bó hoa dơn còn tươi mới, vừa được thu hoạch từ các huyện thị lân cận thành phố Thanh Hoá được chuyển đến cho các tiểu thương. Họ cũng tỉ mỉ với các thao tác của mình để đảm bảo bó hoa bắt mắt nhất. Ảnh: P.T
Tiểu thương Lê Thị Chúc đã sớm có người “mở hàng” ngay trong những phút đầu tiên của ngày 30 Tết. Vị khách này mua hoa để thăm viếng người mẹ chồng đã quá cố nhiều năm nay.
Tiểu thương Lê Thị Trúc đã sớm có người “mở hàng” ngay trong những phút đầu tiên của ngày 30 Tết. Vị khách này mua hoa sớm để kịp thăm viếng người mẹ quá cố sáng 30. Ảnh: P.T
Người phụ nữ ngoài tuổi tứ tuần bảo rằng cô chẳng có lý do gì mà nghỉ sớm, khi nào hết hoa thì mới về nhà. Hoa dơn và hoa ly đã được bán gần hết nên cô cũng chỉ còn hoa cúc là mặt hàng chủ đạo. Do người con trai học tập ở Nhật Bản không thể về nước, vợ chồng cô sẽ chỉ sắm Tết vào buổi chiều muộn ngày 30.
Người phụ nữ ngoài tuổi tứ tuần nói, khi nào hết hoa thì mới về nhà. Hoa dơn và hoa ly đã được bán gần hết nên cô cũng chỉ còn hoa cúc là mặt hàng chủ đạo. Do người con trai học tập ở Nhật Bản không thể về nước nên vợ chồng cô sẽ chỉ sắm Tết vào buổi chiều muộn ngày 30. Ảnh: P.T
Cô Trúc cho biết năm nay tình hình kinh doanh hoa có phần chững lại do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tiểu thương quê ở huyện Đông Sơn cho biết rằng mình vốn thường kinh doanh hoa cúc với số lượng lớn, nhưng năm nay do nhiều người thu mua phải bỏ cuộc vì dịch bệnh, cô đành cố gắng ra chợ bán lẻ. Ảnh: P.T
Cô Trúc chia sẻ năm nay tình hình kinh doanh hoa có phần chững lại do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tiểu thương quê ở huyện Đông Sơn cho biết rằng mình vốn thường kinh doanh hoa cúc với số lượng lớn, nhưng năm nay do nhiều người thu mua phải bỏ cuộc vì dịch bệnh, cô đành cố gắng ra chợ bán lẻ. Ảnh: P.T
Nhìn chung, các tiểu thương ở chợ hoa thành phố Thanh Hoá vẫn giữ được nét lạc quan. Họ tin rằng mức tiêu thụ trong ngày cuối cùng của người dân xứ Thanh vẫn ở mức cao do địa phương này chưa bị ảnh hưởng quá nhiều bởi dịch COVID-19. Trong buổi sáng ngày 29 Tết, khu vực chợ hoa liên tục trong tình trạng tắc đường. Ảnh: P.T
Nhìn chung, các tiểu thương ở chợ hoa thành phố Thanh Hoá vẫn giữ được nét lạc quan. Họ tin rằng mức tiêu thụ trong ngày cuối cùng của người dân xứ Thanh vẫn ở mức cao do địa phương này chưa bị ảnh hưởng quá nhiều bởi dịch COVID-19. Trong buổi sáng ngày 29 Tết, khu vực chợ hoa liên tục trong tình trạng tắc đường. Ảnh: P.T
Tuy nhiên, giữa tiết trời giá lạnh này, cũng chỉ có những tiểu thương bán hoa, cây cảnh mới phải vật lộn cùng những giấc ngủ lạnh giá ngoài trời. Đôi khi, ngủ giữa “rừng hoa” cũng không hề sung sướng như trong tưởng tượng.
Tuy nhiên, giữa tiết trời giá lạnh này, cũng chỉ có những tiểu thương bán hoa, cây cảnh mới phải vật lộn cùng những giấc ngủ lạnh giá ngoài trời. Đôi khi, ngủ giữa “rừng hoa” cũng không hề sung sướng như trong tưởng tượng. Ảnh: P.T
Bán hoa ngày Tết chưa bao giờ là một công việc dễ dàng, tiểu thương trong lĩnh vực này chịu không ít rủi ro từ thời tiết, thị yếu khách hàng cho đến tài chính, dịch bệnh,..Hoa là một nét đẹp không thể thiếu mỗi khi Tết đến, xuân về, nhưng tiểu thương bôn ba cũng những bó hoa đẹp lại là câu chuyện hoàn toàn khác.
Bán hoa ngày Tết chịu không ít rủi ro từ thời tiết, thị yếu khách hàng cho đến tài chính, dịch bệnh,... Hoa là một nét đẹp không thể thiếu mỗi khi Tết đến, xuân về, nhưng tiểu thương bôn ba cũng những bó hoa đẹp lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Ảnh: P.T

PHƯƠNG TRANG
TIN LIÊN QUAN

Chợ hoa Bạc Liêu chiều 29 Tết: Giá giảm mạnh, người xem nhiều hơn người mua

NHẬT HỒ |

Chợ hoa chiều 29 Tết Tân Sửu tại Bạc Liêu vắng khách hơn mọi năm. Dù vậy người xem nhiều hơn người mua dù rằng giá hầu hết các loại hoa đều giảm mạnh.

Khách đi chợ hoa Đà Nẵng trố mắt cặp mai cổ thụ giá 5 tỉ

Hữu Long |

Chợ hoa Tết Đà Nẵng xuất hiện 2 cây mai cổ thụ được chủ định giá 5 tỉ đồng. Người chủ của 2 cây mai cổ thụ này là anh Trương Hoài Phong ở thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai). Cây mai cổ thụ 3 tỉ đồng được anh Phong tạm đặt tên là “Ngũ Phúc” tượng trưng cho phong thủy tốt đẹp. Cây mai còn lại được anh Phong định giá 2 tỉ đồng có dáng hiếm gặp.

Chuyến xe về nhà đêm 27 Tết: "Tớ sợ không còn được về nhà ăn Tết"

PHƯƠNG TRANG |

Người bạn đồng nghiệp có một hành trình chênh vênh về nhà đón Tết, với đầy lo lắng, sợ hãi nhưng rồi vẫn có thể vượt qua, như cách chúng ta đi qua một năm 2020 đáng nhớ và không thể nào quên.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Chợ hoa Bạc Liêu chiều 29 Tết: Giá giảm mạnh, người xem nhiều hơn người mua

NHẬT HỒ |

Chợ hoa chiều 29 Tết Tân Sửu tại Bạc Liêu vắng khách hơn mọi năm. Dù vậy người xem nhiều hơn người mua dù rằng giá hầu hết các loại hoa đều giảm mạnh.

Khách đi chợ hoa Đà Nẵng trố mắt cặp mai cổ thụ giá 5 tỉ

Hữu Long |

Chợ hoa Tết Đà Nẵng xuất hiện 2 cây mai cổ thụ được chủ định giá 5 tỉ đồng. Người chủ của 2 cây mai cổ thụ này là anh Trương Hoài Phong ở thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai). Cây mai cổ thụ 3 tỉ đồng được anh Phong tạm đặt tên là “Ngũ Phúc” tượng trưng cho phong thủy tốt đẹp. Cây mai còn lại được anh Phong định giá 2 tỉ đồng có dáng hiếm gặp.

Chuyến xe về nhà đêm 27 Tết: "Tớ sợ không còn được về nhà ăn Tết"

PHƯƠNG TRANG |

Người bạn đồng nghiệp có một hành trình chênh vênh về nhà đón Tết, với đầy lo lắng, sợ hãi nhưng rồi vẫn có thể vượt qua, như cách chúng ta đi qua một năm 2020 đáng nhớ và không thể nào quên.