"Mỗi sáng vẫn đi thể dục Bờ Hồ rồi ra trạm tin để đọc báo đứng"

TRẦN TUẤN - HỮU CHÁNH |

Hà Nội - "Mỗi sáng, tôi vẫn đi thể dục Bờ Hồ rồi ra trạm tin để đọc báo đứng. Đó là thói quen đã gần 30 năm nay. Đứng đọc báo là mình cảm thấy thoải mái nhất... ", ông Vũ Như Lạc (Hoàn Kiếm) nói với phóng viên.
Những người vẫn giữ thói quen đọc báo đứng ở Hà Nội.
Với sự phát triển của công nghệ, việc cập nhật tin tức trở nên dễ dàng hơn, văn hóa đọc báo đứng tại các trạm tin tưởng như sẽ bị lãng quên. Thế nhưng, tại nhiều góc phố của Hà Nội vẫn có những người trung thành với thói quen xưa.
Với sự phát triển của công nghệ, việc cập nhật tin tức trở nên dễ dàng hơn, văn hóa đọc báo đứng tại các trạm tin tưởng như sẽ bị lãng quên. Thế nhưng, tại nhiều góc phố của Hà Nội vẫn có những người trung thành với thói quen xưa.
 
Để phục vụ độc giả, 6h sáng mỗi ngày, những người dán báo tại các trạm tin sẽ bắt đầu công việc của mình. "Dù nắng, mưa hay có bão thì cứ đúng 6h sáng mỗi ngày các tờ báo mới vẫn sẽ có mặt trên các bảng tin", người dán báo tại trạm tin của Báo Quân đội Nhân dân chia sẻ.
 
Độc giả tại trạm tin của Báo Nhân Dân một ngày đầu năm 2022.
 
"Mỗi sáng, tôi vẫn đi thể dục Bờ Hồ rồi ra trạm tin để đọc báo đứng. Đó là thói quen đã gần 30 năm nay.  Đứng đọc báo là mình cảm thấy thoải mái nhất...", ông Vũ Như Lạc (Hoàn Kiếm) nói với phóng viên. Ông Lạc kể, hơn 20 năm về trước, những chiếc xe đạp bán báo với chiếc loa nhỏ xíu len lỏi vào từng ngõ ngách, tiếng loa rao là một nét rất riêng của Hà Nội.
 
Là bảo vệ tại trụ sở cũ của Báo Lao Động tại số 51 Hàng Bồ (Hoàn Kiếm, Hà Nội), ông Đỗ Văn Nhân (Ba Đình) còn có thêm một nhiệm vụ khác, đó là mỗi buổi sớm dán các tờ báo mới ra ngày hôm đó lên bảng tin trước trụ sở để phục vụ bạn đọc.

 
“Cứ 6h30 mỗi ngày, chúng tôi rất phấn khởi khi được dán lên những tờ báo mới để cung cấp thông tin mới nhất cho độc giả. Dù công việc rất nhỏ, nhưng mang lại niềm vui cho mọi người, chúng tôi cảm thấy rất tự hào”, ông Nhân vừa nói vừa đưa tay gỡ những tờ báo cũ và dán lại những tờ báo mới phát hành.
“Tôi đã nhiều tuổi, không thành thạo đọc tin tức trên điện thoại. Mặc dù cũng thường xuyên xem vô tuyến, nhưng mỗi sáng vẫn thích đọc báo in. Đọc báo ở những điểm công cộng rất hay bởi tôi có thể bàn luận cùng với những người có cùng sở thích”, ông Lê Triệu (74 tuổi, Hai Bà Trưng) nói.
“Tôi đã nhiều tuổi, không thành thạo đọc tin tức trên điện thoại. Mặc dù cũng thường xuyên xem vô tuyến, nhưng mỗi sáng vẫn thích đọc báo in. Đọc báo ở những điểm công cộng rất hay bởi tôi có thể bàn luận cùng với những người có cùng sở thích”, ông Lê Triệu (74 tuổi, Hai Bà Trưng) nói.
 
Chị Lê Thanh Ngoan (38 tuổi) bán hàng ăn sáng cạnh trụ sở cũ của Báo Lao Động tại tại số 51 Hàng Bồ (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Chị Ngoan cho biết, chỗ chị bán hàng cạnh ngay trạm tin nên sáng nào chị cũng tranh thủ vào đây đọc tin tức.
 
 
Độc giả tại trạm tin của Báo Hà Nội mới.
Bạn Thùy Ngân (23 tuổi) cho biết, đây nơi chụp ảnh ưa thích của mình, cũng là điểm check-in không thể bỏ qua của nhiều bạn trẻ khi tới Hà Nội.
Thùy Ngân (23 tuổi) cho biết, các trạm tin là nơi chụp ảnh ưa thích của mình, cũng là điểm check-in không thể bỏ qua của nhiều bạn trẻ khi tới Hà Nội.
TRẦN TUẤN - HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Những người vẫn giữ thói quen đọc báo đứng

Hữu Chánh |

Với sự phát triển của công nghệ, việc cập nhật tin tức trở nên dễ dàng hơn, văn hóa đọc báo đứng tại các trạm tin tưởng như sẽ bị lãng quên. Thế nhưng, tại nhiều góc phố của Hà Nội vẫn có những người trung thành với thói quen xưa.

Hà Nội giao quận, huyện giám sát khách bay quốc tế nhập cảnh

Minh Hạnh |

Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa có văn bản triển khai công tác đón người nhập cảnh trên các chuyến bay thương mại quốc tế chở khách thường lệ.

Hà Nội: Nhà hàng, quán ăn mệt mỏi vì quận liên tục "đổi màu" cấp độ dịch

TRẦN TUẤN - HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Cấp độ dịch thay đổi liên tục khiến các nhà hàng, quán ăn ở quận Đống Đa cứ mở rồi lại phải đóng, đóng rồi lại mở, gây thiệt hại lớn về kinh tế... Tình cảnh này có thể sẽ còn diễn ra ở các quận khác tại Hà Nội.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Những người vẫn giữ thói quen đọc báo đứng

Hữu Chánh |

Với sự phát triển của công nghệ, việc cập nhật tin tức trở nên dễ dàng hơn, văn hóa đọc báo đứng tại các trạm tin tưởng như sẽ bị lãng quên. Thế nhưng, tại nhiều góc phố của Hà Nội vẫn có những người trung thành với thói quen xưa.

Hà Nội giao quận, huyện giám sát khách bay quốc tế nhập cảnh

Minh Hạnh |

Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa có văn bản triển khai công tác đón người nhập cảnh trên các chuyến bay thương mại quốc tế chở khách thường lệ.

Hà Nội: Nhà hàng, quán ăn mệt mỏi vì quận liên tục "đổi màu" cấp độ dịch

TRẦN TUẤN - HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Cấp độ dịch thay đổi liên tục khiến các nhà hàng, quán ăn ở quận Đống Đa cứ mở rồi lại phải đóng, đóng rồi lại mở, gây thiệt hại lớn về kinh tế... Tình cảnh này có thể sẽ còn diễn ra ở các quận khác tại Hà Nội.