Miệt mài "bán" sức ở chợ đêm Long Biên

Trần Kiều |

Giữa cái rét bất thường của Hà Nội cuối tháng 4, những lao động ở chợ đêm Long Biên vẫn miệt mài "bán" sức để kiếm sống.
 
Chợ đêm Long Biên - nơi tạo kế sinh nhai cho hàng trăm lao động bốc vác từ 19h tối đã bắt đầu nhộn nhịp. Những người lao động túa ra từ các khu nhà trọ quanh chợ, tập trung về đây để "bán" sức kiếm tiền trang trải cuộc sống. Ảnh: Trần Kiều
 
3 tuần qua, ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, phải thực hiện cách ly xã hội nên công việc của những lao động ở đây bị gián đoạn. Việc thì ít nhưng người thì đông, buộc một số chấp nhận nằm nhà đợi. Còn hiện tại, hai ngày sau hết thời gian cách ly xã hội, nhịp độ làm việc đã bắt đầu trở lại.  Ảnh: Trần Kiều
 
Để bù vào khoản thu nhập bị đứt gãy mấy chục ngày qua, những người lao động ở chợ đêm Long Biên buộc phải dốc hết sức để kéo cho được nhiều hàng. Ảnh: Trần Kiều
 
Người lao động được trả từ 4-5 nghìn đồng mỗi thùng hàng. Ai may mắn được gọi nhiều và có sức khoẻ thì một chuyến cũng kéo được khoảng 20 thùng; rồi đánh 1-2 chuyến là xong. Ảnh: Trần Kiều
 
Chắt chiu từng đồng tiền, người lao động ở chợ đêm Long Biên phải "bán" đến cùng kiệt sức lực của bản thân. Ảnh: Trần Kiều
 
Dù vậy, có những người đã làm nghề bốc vác này được hơn 10 năm. Bao nhiêu vất vả, gánh nặng thể xác họ đều đã trải qua. Ảnh: Trần Kiều
 
Tuy khổ cực nhưng nhiều người, kể cả người đã có tuổi vẫn lựa chọn bám víu lấy chợ. Vì ở quê, chỉ loanh quanh làm mấy sào ruộng không thể giúp họ ổn định được cuộc sống. Ảnh: Trần Kiều
 
Công việc nặng nhọc, lấy đêm làm ngày chồng chất những khó khăn, mệt nhọc. Ảnh: Trần Kiều
 
 
Lao động nam hay nữ đều có một điểm chung là kiếm nhiều tiền nhất có thể... Ảnh: Trần Kiều
 
Thậm chí, có người lóc cóc từ Hưng Yên lên đây làm, còn chưa kịp lót dạ nên hộp cơm vẫn được treo tạm vào cán xe. Ảnh: Trần Kiều
 
Guồng quay của cuộc sống, cái đói, cái nghèo buộc những người lao động ở chợ đêm này phải gắng sức làm việc. Có như vậy, sau một đêm thức trắng, đồng tiền kiếm về được sẽ càng trở nên đáng quý trọng hơn. Ảnh: Trần Kiều
 
Dù vậy, không phải người lao động nào ở chợ đêm Long Biên cũng may mắn được gọi đi dỡ hàng. Có những người sau cả một đêm dài ngóng đợi, nhưng không có người gọi, đành phải trở về mà không kiếm được đồng nào dắt túi. Ảnh: Trần Kiều
Trần Kiều
TIN LIÊN QUAN

Người lao động vật lộn với cái nắng "cháy da, cháy thịt"

Phan Anh - Anh Tú |

Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào đợt nắng nóng nhất kể từ đầu năm khi nền nhiệt ngoài trời có thời điểm lên đến 36 độ C. Người lao động phải chật vật làm việc dưới tiết trời nắng gắt và khô.

Người lao động ở chợ đêm giữa nỗi lo dịch virus Corona

Trần Kiều |

Đêm là thời điểm những người mưu sinh tại các khu chợ đầu mối tất bật bắt đầu công việc. Điều kiện môi trường làm việc nặng nhọc và luôn đông đúc người qua lại tiềm ẩn nguy cơ bị lây nhiễm virus Corona cao. Trong nỗi lo dịch virus Corona, mỗi người lao động ở chợ đêm lại có cách phòng tránh dịch cho riêng mình.

Hà Nội: Cận cảnh người lao động mưu sinh xuyên đêm đông giá buốt

THÙY ANH |

Đêm mùa Đông, trời mưa, gió rét mướt, nhiệt độ khoảng 10-15 độ C, trong khi nhiều người dân đã chìm sâu vào giấc ngủ, thì không ít người lao động bán hàng rong, lao công lại tấp nập làm việc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người lao động vật lộn với cái nắng "cháy da, cháy thịt"

Phan Anh - Anh Tú |

Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào đợt nắng nóng nhất kể từ đầu năm khi nền nhiệt ngoài trời có thời điểm lên đến 36 độ C. Người lao động phải chật vật làm việc dưới tiết trời nắng gắt và khô.

Người lao động ở chợ đêm giữa nỗi lo dịch virus Corona

Trần Kiều |

Đêm là thời điểm những người mưu sinh tại các khu chợ đầu mối tất bật bắt đầu công việc. Điều kiện môi trường làm việc nặng nhọc và luôn đông đúc người qua lại tiềm ẩn nguy cơ bị lây nhiễm virus Corona cao. Trong nỗi lo dịch virus Corona, mỗi người lao động ở chợ đêm lại có cách phòng tránh dịch cho riêng mình.

Hà Nội: Cận cảnh người lao động mưu sinh xuyên đêm đông giá buốt

THÙY ANH |

Đêm mùa Đông, trời mưa, gió rét mướt, nhiệt độ khoảng 10-15 độ C, trong khi nhiều người dân đã chìm sâu vào giấc ngủ, thì không ít người lao động bán hàng rong, lao công lại tấp nập làm việc.