Lũ quét lịch sử qua đi để lại nước mắt "ngập" Mường Pồn

NHÓM PV |

Sau gần 1 tuần xảy ra lũ quét tại xã Mường Pồn (tỉnh Điện Biên), những dòng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi mỗi khi tìm thêm được 1 thi thể…

Trận lũ quét kinh hoàng xảy ra vào đêm 24, rạng sáng 25.7 tại xã biên giới Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã để lại hậu quả đau lòng, nhiều gia đình đã mất đi những người thân yêu nhất.
Trận lũ quét kinh hoàng xảy ra vào đêm 24, rạng sáng 25.7 tại xã biên giới Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã để lại hậu quả đau lòng về người và tài sản. Nhiều gia đình đã mất đi những người thân yêu nhất. Trong những ngày này, những tiếng khóc than, chua xót nỉ non ở khắp xã nghèo.
Gia đình ông Lò Văn Đôi - bản Mường Pồn 1, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên là một trong những ví dụ điển hình cho những mất mát đau thương mà người dân xã biên giới đang phải gánh chịu.
Gia đình ông Lò Văn Đôi - bản Mường Pồn 1, xã Mường Pồn là một trong những nơi lạnh lẽo, tang thương nhất trong những ngày này.
Cơn lũ dữ đã lấy đi người con trai (Lò Văn Piếng, 32 tuổi) và cháu gái (Lò Linh Đan, 5 tháng tuổi) và toàn bộ nhà cửa tài sản của, tất cả cũng đều bị cuốn trôi theo dòng nước.
Cơn lũ dữ đã lấy đi người con trai (Lò Văn Piếng, 32 tuổi) và cháu gái (Lò Linh Đan, 5 tháng tuổi) cùng toàn bộ nhà cửa tài sản của con trai và con dâu cũng đều bị cuốn trôi theo dòng nước.
Người vợ trẻ Cà Thị Oanh (20 tuổi, vợ anh Piếng), với nỗi đau mất chồng và con, đã suy sụp hoàn toàn.
Người vợ trẻ Cà Thị Oanh (20 tuổi, vợ anh Piếng) phải đối diện với nỗi đau mất chồng mất con và toàn bộ tài sản chỉ sau 1 đêm, hiện chị suy sụp hoàn toàn.
Ông Cà Văn Dính (bố đẻ chị Oanh) không giấu nổi nỗi đau xót khi mất đi con rể và người cháu gái 5 tháng tuổi.
Ông Cà Văn Dính (bố đẻ chị Oanh) không giấu nổi nỗi đau xót khi mất đi con rể và người cháu gái 5 tháng tuổi.
Sau khi cưới nhau vào đầu năm 2023, vợ chồng trẻ đã cố gắng mở một quán ăn nhỏ để mưu sinh. Tuy nhiên, giấc mơ về một tương lai tươi sáng đã bị cuốn trôi theo dòng lũ.
Sau khi cưới nhau vào đầu năm 2023, vợ chồng trẻ đã cố gắng mở một quán ăn nhỏ để mưu sinh. Tuy nhiên, giấc mơ về một tương lai tươi sáng đã bất ngờ bị cuốn trôi theo dòng nước lũ chỉ sau 1 đêm định mệnh.
Anh Lò Văn Hội (anh họ nạn nhân) ở bản Mường Pồn 2, xã Mường Pồn không khỏi xót xa trước sự ra đi của em trai: “Trận lũ quá tàn khốc đã lấy đi cuộc đời tươi sáng của em tôi. Piếng là người hiền lành, chịu khó, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, sự ra đi của em là một mất mát quá lớn đối với gia đình“.
Anh Lò Văn Hội (anh họ nạn nhân) ở bản Mường Pồn 2, xã Mường Pồn không khỏi xót xa trước sự ra đi của em trai: “Trận lũ quá tàn khốc đã lấy đi cuộc đời tươi sáng của em tôi. Piếng là người hiền lành, chịu khó, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, sự ra đi của em là một mất mát quá lớn đối với gia đình“.
Trước đó chiều 28.7, các lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên đã phát hiện thi thể anh Lò Văn Piếng tại khu vực lòng hồ Long Tạo, xã Huổi Mí, huyện Mường Chà, cách nơi xảy ra trận lũ quét hơn 30km.
Trước đó, trận lũ quét kinh hoàng xảy ra vào đêm 24, rạng sáng 25.7 tại xã biên giới Mường Pồn đã khiến 7 người chết và mất tích. Đến chiều 28.7, các lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên đã phát hiện thi thể anh Lò Văn Piếng tại khu vực lòng hồ Long Tạo - cách nơi xảy ra trận lũ quét hơn 30km.
Trận lũ quét kinh hoàng xảy ra vào đêm 24, rạng sáng 25.7 tại xã biên giới Mường Pồn
Ngay sau khi tìm được thi thể anh Piếng, các cấp chính quyền và nhân dân trong bản đã tập trung hỗ trợ, giúp gia đình làm đám tang cho anh; đồng thời cũng làm đám tang cho đứa con gái xấu số của anh mới 5 tháng tuổi - đến nay chưa được tìm thấy.
Gia đình làm lễ tang cho bố con anh Phiếng theo phong tục truyền thống của dân tộc Thái.  Hiện công tác khắc phục thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được các lực lượng tích cực triển khai tìm kiếm trên phạm vi rộng.
Gia đình làm lễ tang cho bố con anh Lò Văn Piếng theo phong tục truyền thống của dân tộc Thái.
Ngoài 2 người chết được phát hiện ngay sau trận lũ quét, hiện vẫn còn 3 trong số 5 người mất tích sau lũ quét chưa được tìm thấy, dù trời vẫn không ngừng mưa lớn nhưng công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được các lực lượng tích cực triển khai trên phạm vi rộng.
Ngoài 2 người chết được phát hiện ngay sau trận lũ quét, hiện vẫn còn 3 trong số 5 người mất tích sau lũ quét chưa được tìm thấy, dù trời vẫn không ngừng mưa lớn nhưng công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được các lực lượng tích cực triển khai trên phạm vi rộng.
Danh tính các nạn nhân gồm:
Danh tính các nạn nhân gồm: 2 mẹ con bà Lường Thị Nhớ (SN 1973) và Cà Văn Trường (SN 2011); Giàng Thị Dia (SN 1977) - tìm thấy ngày 27.7; 2 bố con anh Lò Văn Piếng (32 tuổi) - tìm thấy ngày 28.8 và con gái Lò Linh Đan (5 tháng tuổi) - chưa tìm thấy. Ngoài ra còn 2 nạn nhân chưa tìm thấy gồm: Quàng Mạnh Khải (SN 2016) và Sùng Cống Trì (SN 2019).

Triệu vòng tay cùng hướng về đồng bào bị ảnh hưởng do lũ lụt

Những ngày qua, người dân khắp các tỉnh miền núi phía Bắc phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề về người và của do thiệt hại của mưa lũ.

"Một miếng khi đói bằng một gói khi no", tinh thần tương thân tương ái bao đời nay vẫn là hình ảnh đẹp của người dân Việt Nam. Cùng chung tay chia sẻ với đồng bào vùng lũ, giúp người dân bị thiên tai nhanh chóng ổn định cuộc sống, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng kêu gọi các tập thể, cá nhân hảo tâm cùng chung tay ủng hộ, giúp đỡ người dân bị thiệt hại do bão lũ.

Mọi đóng góp xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng – Số 51 Hàng Bồ, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756. Hoặc chuyển khoản về: Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556.

Rất mong nhận được những tiếp nhận cả về vật chất và tinh thần gửi tới đồng bào trong lúc vô cùng khó khăn.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Nối lại tuyến Quốc lộ 12 sau gần 5 ngày lũ quét ở Điện Biên

NHÓM PV |

Mặc dù thời tiết tại Điện Biên vẫn liên tục mưa to, song với sự nỗ lực của các đơn vị, đến trưa 29.7, giao thông trên tuyến Quốc lộ 12 đã được nối lại.

Phát hiện thêm 1 thi thể trong 5 người mất tích sau lũ lớn Điện Biên

PV |

Sau gần 4 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên đã phát hiện 2 thi thể trong số 5 người mất tích do mưa lũ.

Thiếu phụ Điện Biên mất chồng con, toàn bộ nhà cửa chỉ sau 1 đêm

NHÓM PV |

Chỉ sau một đêm, lũ quét đã cuốn đi sự bình yên trù phú của bản làng biên giới. Đã có 7 người chết và mất tích, hàng chục ngôi nhà bị vùi lấp...

Tiếp tục tìm kiếm 5 người mất tích do mưa lũ tại Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sáng 27.7, lãnh đạo UBND xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên cho biết vẫn chưa tìm thấy 5 người mất tích trong trận lũ quét sáng 25.7.

Bắc Ninh có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Trần Tuấn |

Ông Vương Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND tỉnh Bắc Ninh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND Bắc Ninh.

Bộ Công an nêu nguyên nhân xảy ra nhiều tai nạn ở cao tốc

Việt Dũng |

Trong số các nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông trên cao tốc, Bộ Công an chỉ ra lý do tài xế không chú ý quan sát chiếm nhiều nhất với 22,32% tổng số vụ.

Căng cáp dây văng đầu tiên tại dự án cầu Rạch Miễu 2

Thành Nhân |

Sáng ngày 31.7, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận phối hợp với các đơn vị thi công tiến hành căng cáp dây văng đầu tiên tại trụ tháp P20 của dự án cầu Rạch Miễu 2.

Hồi hộp chờ kết quả tuyển bổ sung vào lớp 10 ở TPHCM

Chân Phúc |

TPHCM - Theo kế hoạch, ngày 6.8, các trường THPT sẽ công bố danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 năm học 2024 - 2025.

Nối lại tuyến Quốc lộ 12 sau gần 5 ngày lũ quét ở Điện Biên

NHÓM PV |

Mặc dù thời tiết tại Điện Biên vẫn liên tục mưa to, song với sự nỗ lực của các đơn vị, đến trưa 29.7, giao thông trên tuyến Quốc lộ 12 đã được nối lại.

Phát hiện thêm 1 thi thể trong 5 người mất tích sau lũ lớn Điện Biên

PV |

Sau gần 4 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên đã phát hiện 2 thi thể trong số 5 người mất tích do mưa lũ.

Thiếu phụ Điện Biên mất chồng con, toàn bộ nhà cửa chỉ sau 1 đêm

NHÓM PV |

Chỉ sau một đêm, lũ quét đã cuốn đi sự bình yên trù phú của bản làng biên giới. Đã có 7 người chết và mất tích, hàng chục ngôi nhà bị vùi lấp...

Tiếp tục tìm kiếm 5 người mất tích do mưa lũ tại Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sáng 27.7, lãnh đạo UBND xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên cho biết vẫn chưa tìm thấy 5 người mất tích trong trận lũ quét sáng 25.7.