Loa kèn tinh khôi xuống phố, gọi tháng tư về Thủ đô

QUANG MINH |

Đến hẹn lại lên mỗi dịp cuối tháng 3, đầu tháng 4 khắp các con đường, ngõ phố của Hà Nội lại được tô điểm bởi sắc trắng giản dị của những bông hoa loa kèn.

 
Chạy xe qua các tuyến đường như Thụy Khuê, Phan Đình Phùng, Láng Hạ, Thanh Niên,… khó ai có thể kìm lòng trước vẻ đẹp tinh khôi, mùi hương dịu nhẹ của loa kèn. Người vội vàng đến mấy cũng sẵn lòng dừng chân ghé lại những gánh hoa ven đường để chọn mua vài cành loa kèn đầu mùa thật đẹp.
Chạy xe qua các tuyến đường như Thụy Khuê, Phan Đình Phùng, Láng Hạ, Thanh Niên,… khó ai có thể kìm lòng trước vẻ đẹp tinh khôi, mùi hương dịu nhẹ của loa kèn. Người vội vàng đến mấy cũng sẵn lòng dừng chân ghé lại những gánh hoa ven đường để chọn mua vài cành loa kèn đầu mùa thật đẹp.
Không rực rỡ như các loài hoa khác nhưng hoa loa kèn lại mang sắc trắng tinh khôi, giản dị và có hương thơm tinh khiết. Giữa những con phố nhộn nhịp, đông đúc người và xe, đâu đó du khách sẽ bắt gặp những gánh hoa loa kèn trắng muốt, tượng trưng cho vẻ thanh lịch, sang trọng và cao quý.
Không rực rỡ như các loài hoa khác nhưng hoa loa kèn lại mang sắc trắng tinh khôi, giản dị và có hương thơm tinh khiết. Giữa những con phố nhộn nhịp, đông đúc người và xe, đâu đó du khách sẽ bắt gặp những gánh hoa loa kèn trắng muốt, tượng trưng cho vẻ thanh lịch, sang trọng và cao quý.
Loa kèn không phải giống hoa khó trồng khó chăm sóc nhưng cũng khá “nhạy cảm”. Để hoa được đẹp và tươi, người bán phải tưới hoa cho đẫm nước.
Loa kèn không phải giống hoa khó trồng khó chăm sóc nhưng cũng khá “nhạy cảm”. Để hoa được đẹp và tươi, người bán phải tưới hoa cho đẫm nước.
Chị Hạnh, một người bán hoa rong trên phố Phan Đình Phùng (Hà Nội) chia sẻ, thời điểm này loại hoa chủ đạo được mọi người bán nhiều là hoa loa kèn, ngoài ra, cũng có một số loại hoa khác . Hoa loa kèn có giá khoảng 20.000 – 35.000 đồng/bó 10 bông lẻ giảm khoảng 50% so với cùng thời điểm đầu vụ năm ngoái.
Chị Hạnh, một người bán hoa rong trên phố Phan Đình Phùng (Hà Nội) chia sẻ, thời điểm này loại hoa chủ đạo được mọi người bán nhiều là hoa loa kèn, ngoài ra, cũng có một số loại hoa khác . Hoa loa kèn có giá khoảng 20.000 – 35.000 đồng/bó 10 bông lẻ giảm khoảng 50% so với cùng thời điểm đầu vụ năm ngoái.
Những bó loa kèn được gói ghém thật kĩ, khéo léo chằng lại phía sau xe….để theo các bà, các cô về trưng trong nhà. Với người Hà Nội đây là thức hoa dịu dàng, tinh khôi như thiếu nữ Hà thành, giản dị nhưng lại thanh cao. Có lẽ cũng vì vậy mà từ lâu, loa kèn đã đi vào thi ca nhạc hoa, đã trở thành biểu tượng cho những ngày đầu hè của Thủ đô.
Những bó loa kèn được gói ghém thật kĩ, khéo léo chằng lại phía sau xe….để theo các bà, các cô về trưng trong nhà. Với người Hà Nội đây là thức hoa dịu dàng, tinh khôi như thiếu nữ Hà thành, giản dị nhưng lại thanh cao. Có lẽ cũng vì vậy mà từ lâu, loa kèn đã đi vào thi ca nhạc hoa, đã trở thành biểu tượng cho những ngày đầu hè của Thủ đô.
Những người yêu hoa cũng không bỏ lỡ cơ hội lưu lại khoảnh khắc nên thơ của Thủ đô trong mùa loa kèn. Bạn Trần Ánh (Quốc Oai, Hà Nội) cho biết: “Mình rất thích hoa loa kèn, mỗi khi tháng 3 tới mình đều cố gắng đi chụp lấy một bộ ảnh để làm kỷ niệm và mua lấy một bó về để cắm”.
Những người yêu hoa cũng không bỏ lỡ cơ hội lưu lại khoảnh khắc nên thơ của Thủ đô trong mùa loa kèn. Bạn Trần Ánh (Quốc Oai, Hà Nội) cho biết: “Mình rất thích hoa loa kèn, mỗi khi tháng 3 tới mình đều cố gắng đi chụp lấy một bộ ảnh để làm kỷ niệm và mua lấy một bó về để cắm”.
QUANG MINH
TIN LIÊN QUAN

Người Mỹ đi ngắm hoa anh đào ở Washington DC giữa tâm dịch COVID-19

Thanh Hà |

Mùa hoa anh đào nổi tiếng ở Washington DC, Mỹ đã thu hút đám đông đến thưởng thức hoa nở sớm bất chấp khuyến cáo giữ khoảng cách do đại dịch COVID-19.

Hoa tháng 3 đậm sắc hương núi rừng giữa trời Hà Giang

Tùng Giang |

Tháng 3, núi rừng Hà Giang bắt đầu thay màu áo mới. Sắc hương từ những rừng đào, rừng mận, hoa gạo đua nhau bung nở khắp trời Đông Bắc khiến ai đặt chân tới nơi đây cũng phải ngẩn ngơ.

Thị trường hoa "lao đao" trước ngày 8.3 do COVID-19

LÊ TUYẾT – LÊ HOAN |

Ngày lễ 8.3 cận kề, thế nhưng tại các cửa hàng hoa tươi không khí trầm lắng hơn mọi năm do lượng khách hàng đến mua chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Người Mỹ đi ngắm hoa anh đào ở Washington DC giữa tâm dịch COVID-19

Thanh Hà |

Mùa hoa anh đào nổi tiếng ở Washington DC, Mỹ đã thu hút đám đông đến thưởng thức hoa nở sớm bất chấp khuyến cáo giữ khoảng cách do đại dịch COVID-19.

Hoa tháng 3 đậm sắc hương núi rừng giữa trời Hà Giang

Tùng Giang |

Tháng 3, núi rừng Hà Giang bắt đầu thay màu áo mới. Sắc hương từ những rừng đào, rừng mận, hoa gạo đua nhau bung nở khắp trời Đông Bắc khiến ai đặt chân tới nơi đây cũng phải ngẩn ngơ.

Thị trường hoa "lao đao" trước ngày 8.3 do COVID-19

LÊ TUYẾT – LÊ HOAN |

Ngày lễ 8.3 cận kề, thế nhưng tại các cửa hàng hoa tươi không khí trầm lắng hơn mọi năm do lượng khách hàng đến mua chỉ đếm trên đầu ngón tay.