Cơ quan của Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam Tiếng nói của Công nhân Viên chức lao động Việt Nam
Kỳ hoa dị thảo khoe sắc đón Xuân
LĐO |
Đến hẹn lại lên, dịp giáp Tết Nguyên đán, các nhà vườn tại xã Nghi Ân - Nghi Phú (TP. Vinh - Nghệ An) lại rộn ràng với việc bán hoa, cây cảnh. Muôn màu kỳ hoa dị thảo đua sắc, đem không khí xuân về sớm trên thành phố "đỏ".
Dịp gần Tết, dọc tuyến đường QL 46 đi từ sân bay Vinh xuống Cửa Lò, qua các xã Nghi Ân - Nghi Phú (TP. Vinh - Nghệ An), du khách không khỏi ngỡ ngàng bởi la liệt hoa, cây cảnh bày bán. Ảnh: QĐChị Nhi - chủ nhà vườn Phong Nhi cho biết: Hoa, cây cảnh ở đây được nhập về từ nhiều nước như Pháp, Nhật, hoặc các trung tâm xuất hoa nổi tiếng như Đà Lạt, Ngọc Hà... Đồng thời có nhiều loại hoa, cây cảnh do người dân địa phương trồng, tạo dáng. Ảnh: QĐGiá cả hoa, cây cảnh rất đa dạng, dao động từ vài chục nghìn đến hàng trăm triệu đồng/chậu hoa, cây cảnh. Chậu hoa trà mi này có giá 3 triệu đồng. Ảnh: QĐCây hoa giấy này có tuổi hàng chục năm, được tạo dáng công phu, giá 12 triệu đồng. Ảnh: QĐLan hồ điệp, vương giả trong các loài hoa, giá 7 triệu đồng/chậu. Ảnh: QĐBên cạnh hoa, cây cảnh đặt trong chậu hoặc trồng trực tiếp xuống đất, có nhiều giỏ hoa treo, trang trí bắt mắt. Ảnh: QĐChị Hương - chủ nhà vườn Hùng Hương (xã Nghi Phú) cho biết loại cây bưởi Diễn này có giá dao động từ 15 - 40 triệu đồng. Ảnh: QĐMột cây sanh thế được tạo dáng rất công phu. Ảnh: QĐHai cô giáo mầm non ở TP. Vinh mua hoa về trang trí nhà trường dịp Tết. Ảnh: QĐXã Nghi Ân có 3 làng nghề hoa cây cảnh ở xóm Kim Phúc, Kim Mỹ và xóm Kim Chi với 300 hộ dân, hàng năm thu nhập vài trăm triệu đến hàng tỉ đồng/hộ. Ảnh: QĐNghề trồng hoa tạo việc làm cho hàng ngàn lao động, đem sắc Xuân về muôn nơi. Ảnh: QĐ