Khung cảnh khó tin tại những "điểm đen" tắc nghẽn giờ cao điểm của Hà Nội

PHAN ANH - HOÀI ANH |

Những ngày này, nhiều điểm đen tắc nghẽn của Hà Nội không còn cảnh dòng người chen chúc, tiếng còi xe inh ỏi.
 
Tại Hà Nội, có rất nhiều tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn tắc như: Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Trần Duy Hưng, Xuân Thủy, Phạm Hùng,... Tuy nhiên những ngày gần đây, những tuyến đường trên đều vắng bóng người qua lại, không xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng.
 
Ngã tư Xuân Thuỷ - Cầu Giấy địa điểm "nổi tiếng" là nơi thường xuyên xảy ra tắc đường thì nay cũng vắng vẻ, yên ắng.
 
Nguyễn Hoàng cũng là một trong những tuyến đường khiến người tham gia giao thông phải "chôn chân tại chỗ". Thế nhưng hiện tại, nơi đây vắng bóng người qua lại.
Bến xe Mỹ Đình cũng thưa thớt hành khách.
Bến xe Mỹ Đình cũng thưa thớt hành khách. Hình ảnh nghi nhận lúc 8h sáng 29.3.
 
Đường Cầu Giấy vốn được mệnh danh là con phố thời trang, bởi nơi đây hội tụ hàng loạt thương hiệu thời trang từ bình dân đến nổi tiếng. Sau quyết định của Thành phố Hà Nội về việc tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết, các cửa hàng tại đây cũng "cửa đóng, then cài", chung tay đẩy lùi COVID-19.
 
Xe ôm "ế ẩm" mùa dịch.
 
Ngã tư cầu Yên Hoà - Nguyễn Khang, địa điểm tắc nghẽn "kinh hoàng" với những người phải thường xuyên di chuyển qua đây cũng trở nên vô cùng thông thoáng. Các banner được treo khắp các con phố kêu gọi người dân chung tay đẩy lùi dịch bệnh.
 
 
Nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến thưa thớt người qua lại.
 
Trường Chinh - con đường luôn gây "ám ảnh" cho những người tham gia giao thông cũng vắng lặng. Tiếng còi xe réo từng hồi không còn xuất hiện trong những ngày này.
 
Đường Láng không có nhiều xe cộ lưu thông trong sáng cuối tuần.
 
Nút giao Hoàng Minh Giám - Trần Duy Hưng - Nguyễn Chánh cũng thưa thớt xe cộ.
 
Người dân Hà Nội chấp hành chỉ thị của Thủ tướng về việc ở trong nhà, trừ trường hợp thực sự cần thiết mới ra ngoài, không tụ tập đông người.
PHAN ANH - HOÀI ANH
TIN LIÊN QUAN

Đường phố Hà Nội vắng lặng, hàng quán đóng cửa phòng dịch COVID-19

Tạ Quang |

Hà Nội vắng lặng trong ngày đầu thực hiện đóng cửa toàn bộ các cơ sở, cửa hàng dịch vụ không cần thiết và hạn chế tối đa tụ tập đông người để phòng dịch COVID-19.

Hình ảnh Hà Nội và Sài Gòn trước lệnh tạm ngừng tất cả các hoạt động

Chân Phương - Tùng Giang |

Từ 0h ngày 28.3, Thủ tướng giao cho UBND các tỉnh, yêu cầu hạn chế tụ tập đông người, tạm ngừng các hoạt động kinh doanh... nếu vi phạm sẽ xử lý nghiêm. Phóng viên Báo Lao Động đã ghi lại những hình ảnh ở Hà Nội và Sài Gòn trước giờ "G".

Hà Nội: Công an ra quân nhắc nhở cửa hàng, cà phê đóng cửa sau “lệnh cấm”

HOÀI ANH - TÙNG GIANG - Hải Nguyễn |

Sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các cửa hàng dịch vụ không thiết yếu đóng cửa đến ngày 5.4, lực lượng chức năng tại các địa bàn trên thành phố đã đồng loạt ra quân, vận động hàng quán kinh doanh dịch vụ tạm dừng hoạt động phòng dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đường phố Hà Nội vắng lặng, hàng quán đóng cửa phòng dịch COVID-19

Tạ Quang |

Hà Nội vắng lặng trong ngày đầu thực hiện đóng cửa toàn bộ các cơ sở, cửa hàng dịch vụ không cần thiết và hạn chế tối đa tụ tập đông người để phòng dịch COVID-19.

Hình ảnh Hà Nội và Sài Gòn trước lệnh tạm ngừng tất cả các hoạt động

Chân Phương - Tùng Giang |

Từ 0h ngày 28.3, Thủ tướng giao cho UBND các tỉnh, yêu cầu hạn chế tụ tập đông người, tạm ngừng các hoạt động kinh doanh... nếu vi phạm sẽ xử lý nghiêm. Phóng viên Báo Lao Động đã ghi lại những hình ảnh ở Hà Nội và Sài Gòn trước giờ "G".

Hà Nội: Công an ra quân nhắc nhở cửa hàng, cà phê đóng cửa sau “lệnh cấm”

HOÀI ANH - TÙNG GIANG - Hải Nguyễn |

Sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các cửa hàng dịch vụ không thiết yếu đóng cửa đến ngày 5.4, lực lượng chức năng tại các địa bàn trên thành phố đã đồng loạt ra quân, vận động hàng quán kinh doanh dịch vụ tạm dừng hoạt động phòng dịch COVID-19.