Khu ổ chuột xập xệ nhất Hà Nội: Trong nhà mồ hôi như tắm, ra sân tránh nóng

Quang Minh - Sở Hạ - Hoàng Vũ |

Người dân sống trong khu ổ chuột dưới chân cầu Long Biên (Hà Nội) đang phải vật lộn trong những ngày nắng nóng cao điểm. Cái nóng hầm hập bên trong các khu nhà trọ từ sáng sớm đến đêm khuya khiến họ ở trong nhà mà mồ hôi vã ra như tắm phải ra sân ngồi tránh nóng.
Tối ngày 23.6, Hà Nội đón cơn mưa vàng giải nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng cực điểm. Nhưng dù thời tiết đã bớt oi ả hơn nhiều nhưng người dân sống trong khu ổ chuột dưới chân cầu Long Biên
Chuỗi ngày nắng nóng cao điểm đã khiến người dân sống trong khu ổ chuột dưới chân cầu Long Biên phải sống vô cùng khổ cực.
 
Trong căn nhà trọ chưa đầy 10m2 ngập ngụa toàn chai vỏ, cụ Nguyễn Thị Phải (80 tuổi) lò dò từng bước đi chậm chạp.
 
Cụ Phải cho biết,trong nhà lúc nào cũng hầm hập vì nhiều ngày nắng nóng liên miên. Cụ Phải lựa chọn cách ra ngoài làm việc, tránh nóng thay vì nằm mãi trong căn nhà trọ mà cụ ví như "cái lò bát quái".
 
Cũng giống cụ Phải, chị Thu ( 35 tuổi) "tranh thủ" bóng mát trước hiên nhà để tránh cái nóng bí bách, khó chịu bên trong căn phòng mái lợp fibro xi măng hút nhiệt xập xệ mà mình đang thuê.
 
Ngược lại với đời sống ở khu trung tâm thành phố với điều hòa, máy lạnh, những đứa trẻ tại đây chỉ có thể dùng nước làm mát, hay trông ngóng một cơn mưa bất chợt để giải nhiệt.
Thời điểm cao nhất, nhiệt độ ngoài trời lên tới 50 độ c. Trong khi đó, nơi ăn, chốn ở của người lao động nghèo lại là những tấm tôn cũ. Cùng với đồ đạc được bày biện trong không gian phòng vỏn vẹn từ 8-12m2  làm nhiệt độ bên trong phòng và ngoài trời gần như bằng nhau.
Vào những ngày thời tiết khắc nghiệt nhất, nhiệt độ ngoài trời lên tới 50 độ C. Trong khi đó, nơi ăn, chốn ở của người lao động nghèo lại là những tấm tôn cũ, khiến căn phòng trọ càng thêm bí bách, nóng nực.
 
 
Chị Liên (34 tuổi) chia sẻ: "Hằng ngày, ngoài bật cho chiếc quạt điện hoạt động hết công suất, ai cũng phải dùng thêm cả khăn ướt lau người. Dù vậy, cái nóng vẫn khiến mồ hôi trên người vã ra như tắm. Ở trong nhà cực quá nên tôi ra sân tránh nóng".
 
Sau hàng giờ lao động vất vả, những người lao động nghèo trở về nơi ở, ăn bữa cơm đạm bạc rồi đặt lưng nghỉ ngơi, ngủ bù lấy sức. Song căn phòng luôn trong tình trạng hầm hập hơi nóng, buộc một số người phải đi dội nước liên tục.
Trước cái nóng nhưng rang, người lao động trong các xóm trọ buộc phải tự tìm cách chống nóng cho bản thân, có thể giảm bớt đi sự nóng bức do không khí bên ngoài nén xuống phòng trọ là vui rồi nhưng nắng nóng càng có cơ hội xâm lấn, làm cuộc sống của người lao động rơi cảnh lao đao.
Trước cái nóng nhưng rang, cơn mưa chóng vánh như không đủ hạ nhiệt, người lao động trong xóm trọ nghèo buộc phải tự tìm cách chống nóng cho bản thân.
 
Chẳng ai dám nghĩ đến máy lạnh, điều hoà bởi với họ làm để thuê một căn nhà trọ và hàng tháng lo trang trải cuộc sống đã đầy gánh nặng. Họ vẫn ước hôm nào trời đổ mưa thì đêm đó sẽ có một giấc ngủ ngon. Còn với những ngày hè thì nơi đây nóng không khác gì lò bát quái còn ngày rét thì lạnh đến thấu xương.
Ở nơi ngày hè thì nóng như lửa còn ngày rét thì lạnh thấu xương, chẳng ai dám nghĩ đến máy lạnh, điều hòa bởi với họ, kiếm tiền để thuê một căn nhà trọ và hàng tháng lo trang trải cuộc sống đã đầy gánh nặng. Họ vẫn ước hôm nào trời đổ mưa thì đêm đó sẽ có một giấc ngủ ngon.

Quang Minh - Sở Hạ - Hoàng Vũ
TIN LIÊN QUAN

Mùa nắng nóng:Người lao động xóm trọ nghèo chỉ ước có một giấc ngủ trọn vẹn

Trần Kiều - Sơn Tùng |

Trong tuần qua, tại xóm trọ của những người lao động nghèo ngay giữa lòng Thủ đô, nắng nóng len lỏi khắp các ngóc ngách khiến mọi người bã đi, rệu rã ngay trong chính nơi ở của mình. Cuộc sống thêm phần khó nhọc, những người lao động ấy chỉ ước có được một giấc ngủ thật trọn vẹn sau hàng giờ lao động vất vả.

Người dân xóm ngụ cư Long Biên oằn mình chống chọi với nắng nóng

Kim Anh – Nguyễn Yến |

Vì cuộc sống mưu sinh, những người dân xóm trọ nghèo ở Phúc Xá, Long Biên Hà Nội phải chấp nhận đối mặt với cái nắng nóng gay gắt gần 40 độ trong những căn phòng trọ tạm bợ, được dựng bằng tôn và những tấm gỗ mỏng.

Người lao động nghèo "bã người" dưới nắng nóng

Bài, ảnh: Quốc Toản |

Nắng nóng gay gắt khiến cuộc sống của người dân thủ đô Hà Nội bị đảo lộn. Thế nhưng, những người lao động nghèo vẫn đều đặn đi làm, kiếm từng đồng nuôi gia đình.

Những bác sĩ giành sinh mạng từ hủ tục chôn sống con theo mẹ chết

Hoàng Văn Minh - Hoàng Bin |

Cướp giành, có lẽ là từ chính xác nhất để tả về hành động của những y bác sĩ đang công tác tại các trạm y tế của huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam khi họ đã cứu sống và nhận nuôi những đứa trẻ bị dân làng xem là con “ma rừng”- những đứa trẻ đúng ra đã bị chôn sống theo người mẹ qua đời vì một hủ tục ngàn đời.

Tin 20h: Người dân ở chung cư phải mua nước đóng chai để sinh hoạt

NHÓM PV |

Tin 20h ngày 16.10: Người dân ở chung cư phải mua nước đóng chai để nấu cơm, rửa mặt; Đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường, giá xăng dự kiến giảm 2.200 đồng/lít; Bắc Ninh vượt TPHCM, vươn lên dẫn đầu cả nước về xuất khẩu;...

Và họ cùng nhau nuôi dạy những con "ma rừng” thành người có ích

Hoàng Văn Minh - Hoàng Bin |

Không chỉ dành cướp sinh mạng từ hủ tục chôn sống con theo cái chết của mẹ như chúng tôi đã kể ở kỳ trước, những y bác sĩ như Nguyễn Thanh Hải, Hồ Thị Hiếu còn coi những con "ma rừng" như con ruột của mình và vượt qua khó khăn, sự kỳ thị... để nuôi nấng, dạy dỗ chúng đã và đang trở thành những con người có ích cho xã hội.

Xe quá tải chạy qua, cầu bị lún thiệt hại 5 tỉ đồng

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Chiếc xe có trọng lượng gần 18 tấn, chở theo số lượng hàng hoá, tổng cộng xe và hàng trên 31 tấn. Khi đi qua gây lún mặt cầu, làm thay đổi kết cấu thành cầu. Thiệt hại vật chất lên đến 5 tỉ đồng.

Xử lý nghiêm vi phạm vụ 2 người tử vong sau khi uống sữa ở Tiền Giang

Lệ Hà |

Liên quan đến vụ 2 người tử vong nghi ngộ độc sau khi uống sữa tại Tiền Giang, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm, đình chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm sữa nghi ngờ ngộ độc (nếu phát hiện) và công khai kết quả điều tra trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Mùa nắng nóng:Người lao động xóm trọ nghèo chỉ ước có một giấc ngủ trọn vẹn

Trần Kiều - Sơn Tùng |

Trong tuần qua, tại xóm trọ của những người lao động nghèo ngay giữa lòng Thủ đô, nắng nóng len lỏi khắp các ngóc ngách khiến mọi người bã đi, rệu rã ngay trong chính nơi ở của mình. Cuộc sống thêm phần khó nhọc, những người lao động ấy chỉ ước có được một giấc ngủ thật trọn vẹn sau hàng giờ lao động vất vả.

Người dân xóm ngụ cư Long Biên oằn mình chống chọi với nắng nóng

Kim Anh – Nguyễn Yến |

Vì cuộc sống mưu sinh, những người dân xóm trọ nghèo ở Phúc Xá, Long Biên Hà Nội phải chấp nhận đối mặt với cái nắng nóng gay gắt gần 40 độ trong những căn phòng trọ tạm bợ, được dựng bằng tôn và những tấm gỗ mỏng.

Người lao động nghèo "bã người" dưới nắng nóng

Bài, ảnh: Quốc Toản |

Nắng nóng gay gắt khiến cuộc sống của người dân thủ đô Hà Nội bị đảo lộn. Thế nhưng, những người lao động nghèo vẫn đều đặn đi làm, kiếm từng đồng nuôi gia đình.