Tiếp đón Brighton trên sân nhà Anfield, Liverpool sớm chứng tỏ sức mạnh vượt trội bằng bàn mở tỉ số của Jordan Henderson ở phút thứ 4.
Khi lối chơi đang dần vào phom, Liverpool gặp phải sai số đầu tiên khi tiền vệ Naby Keita gặp chấn thương cơ. Tuần trước, anh cũng là "nạn nhân" của pha vào bóng thô bạo khiến Pogba nhận thẻ đỏ. Những va chạm liên tục dường như khiến đôi chân Keita bị quá tải và anh bị thay ra ở phút 20.
Hàng tiền vệ của Liverpool mất đi tính cơ động nhưng thế trận tạm thời vẫn chưa thay đổi trong nửa tiếng đầu tiên. Thậm chí, Mane còn nhân đôi cách biệt cho The Kop bằng pha dứt điểm thông minh ở phút 24.
Song, đó cũng là lúc Brighton bắt đầu vùng lên. Huấn luyện viên Graham Potter yêu cầu các học trò pressing mạnh, tập trung đoạt bóng nhanh và chiếm khoảng trống tuyến giữa - nơi Keita để lại.
Bàn gỡ đầu tiên đã đến ngay trước khi hiệp 1 khép lại. Thủ thành Alisson Becker có thể cản phá rất nhiều pha dứt điểm cận thành của đối phương nhưng lại bó tay trước cú sút quá đẳng cấp của Mwepu từ ngoài vòng cấm.
Một khi "Chim mòng biển" đã lên tinh thần, họ chơi thứ bóng đá đầy chính xác và kỷ luật. Không cần quá nhiều bóng và khoảng trống, Brighton chỉ tập trung trừng phạt mọi sai lầm của đối phương. Bàn thắng thứ 2 của Trossard đã tận dụng tối đa "điểm mù" nới hàng thủ Liverpool.
Bên ngoài sân, huấn luyện viên Jurgen Klopp ngày càng sốt ruột. Ông tận dụng mọi cơ hội để đưa ra chỉ thị với các học trò. Tiền vệ Oxlade-Chamberlain - người thay Keita từ hiệp 1 đã thi đấu thiếu hiệu quả, nên luôn được Klopp chú ý điều chỉnh.
Tuy nhiên, thế trận vẫn không có nhiều thay đổi. Liverpool bế tắc trong các phương án tấn công, còn Brighton chơi phòng ngự phản công rất sắc. Nếu không có tài năng của thủ thành Alisson, The Kop có thể đã phải nhận thêm 1-2 bàn thua.
Trong ngày trở lại Anfield, Adam Lallana đã có 77 phút thi đấu khá tốt. Tiền vệ mang áo số 14 chính là chủ nhân của đường kiến tạo đẳng cấp, mang về bàn thắng thứ 2 của Brighton.Huấn luyện viên Jurgen Klopp khó có thể hài lòng với kết quả hòa 2-2. Liverpool vẫn giữ được ngôi nhì bảng Premier League nhưng đã bị Chelsea nới rộng khoảng cách lên 3 điểm.