Kết nối với thế giới và với chính bản thân

Việt Văn |

Nhiếp ảnh là phương tiện để tôi kết nối với thế giới và với chính bản thân. Tôi vừa viết vừa chụp ảnh và muốn tận dụng ưu thế của cả hai ngôn ngữ này để có cơ hội khám phá những vùng đất mới, gặp những con người mới. Có những khoảnh khắc một đi không trở lại. Có sự diệu kỳ của cuộc sống mà nhiều khi ta chẳng thể lý giải được. Có những ý tưởng được hình thành bâng quơ khi ta lắng nghe một âm thanh xa lạ, hay ngắm một thân cây khẳng khiu trong một buổi sáng nắng ngập tràn, hoặc lắng nghe câu chuyện của hai người vô tình vọng đến…

Tôi không muốn bị mắc vào một dạng thức cụ thể vì thế tôi vừa thực hiện những dự án tài liệu kết hợp dự án nghệ thuật. Và đôi khi tính tài liệu, tính nghệ thuật xóa nhòa ranh giới, chồng lấp lên nhau.

3 chủ đề lớn tôi theo đuổi là Tình yêu, Chính trị và Tôn giáo với các dự án nhiều năm đã và đang thực hiện như: “Đạo và Đời”, “Tướng trận thời bình”, “Mẹ tôi”, “Ký ức tình yêu”…

Tôi thích chụp những bức ảnh kết hợp giữa thực và ảo, giữa truyền thống và đương đại để trả lời câu hỏi muôn thuở: “Con người, chúng ta là ai, chúng ta từ đâu đến và chúng ta đi về đâu”, theo cách riêng của mình.

“Ngày mới” trong bộ ảnh “Mẹ tôi” - Giải nhất ảnh bộ và triển lãm solo tại Photometria (Hy Lạp), Huy chương Đồng TIFA (Tokyo, Nhật bản), Bằng danh dự IPA (Los Angeles,Mỹ) và Bằng danh dự MIFA (Moscow, Nga).
“Ngày mới” trong bộ ảnh “Mẹ tôi” - Giải nhất ảnh bộ và triển lãm solo tại Photometria (Hy Lạp), Huy chương Đồng TIFA (Tokyo, Nhật bản), Bằng danh dự IPA (Los Angeles,Mỹ) và Bằng danh dự MIFA (Moscow, Nga).
“Nỗi nhớ” - giải Nhất ảnh nghệ thuật của Hội nhiếp ảnh hoàng gia Thái Lan.Triển lãm tại Trung tâm nghệ thuật Bangkok. Triển lãm “Ký ức” tại Roma (Italia) của Loosen Art.
“Nỗi nhớ” - giải Nhất ảnh nghệ thuật của Hội nhiếp ảnh hoàng gia Thái Lan.Triển lãm tại Trung tâm nghệ thuật Bangkok. Triển lãm “Ký ức” tại Roma (Italia) của Loosen Art.
“Chơi”- giải Ba Urban Awards (Italia), bằng danh dự Pursuie (Mỹ), lựa chọn cho Independen Photo contest (Mỹ). Triển lãm tại Italia.
“Chơi”- giải Ba Urban Awards (Italia), bằng danh dự Pursuie (Mỹ), lựa chọn cho Independen Photo contest (Mỹ). Triển lãm tại Italia.
“Lễ cầu nguyện” - Huy chương Bạc ảnh PX3 (Paris, Pháp). Triển lãm tại London (Anh) trong Festival Images London.
“Lễ cầu nguyện” - Huy chương Bạc ảnh PX3 (Paris, Pháp). Triển lãm tại London (Anh) trong Festival Images London.
“Những thiên thần nhỏ”- Bằng danh dự thi ảnh quốc tế Iran.Triển lãm tại LH ảnh quốc tế ở Trung quốc lần thứ 42.
“Những thiên thần nhỏ”- Bằng danh dự thi ảnh quốc tế Iran.Triển lãm tại LH ảnh quốc tế ở Trung quốc lần thứ 42.
“Phòng riêng của tướng Huy”- giải Nhất thi ảnh “Home” của Photometria (Hy Lạp).Trong bộ ảnh đoạt Giải C Ảnh báo chí quốc gia.
“Phòng riêng của tướng Huy”- giải Nhất thi ảnh “Home” của Photometria (Hy Lạp).Trong bộ ảnh đoạt Giải C Ảnh báo chí quốc gia.

Nhà báo - nhà nhiếp ảnh Việt Văn đã đoạt trên 70 giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế (15 giải Nhất), là tác giả Việt Nam đầu tiên 9 năm liền đoạt giải Cuộc thi ảnh hàng đầu Châu Âu: Px3- Paris (Pháp), 6 năm giải Master Cup (Mỹ), 5 năm Moscow Photo Awards (Nga), 4 năm giải Pollux Award (Anh), 3 năm Photoannual Award (CH Szech), 4 lần shorlist sáng tạo quốc tế London (Anh), bằng danh dự Art of Photography Show (Mỹ), 9 năm bằng danh dự IPA (Mỹ)...

Có 10 triển lãm cá nhân, (năm 2017, triển lãm cá nhân tại Fesival Photometria - Hy Lạp), và nhiều triển lãm nhóm tại Mỹ, Châu Âu, Châu Á.

Năm 2015 triển lãm slideshow cùng nhiều nhà nhiếp ảnh quốc tế do See Me tổ chức tại Bảo tàng Louvre (Pháp).

Có nhiều tác phẩm được xuất bản trong các tạp chí nhiếp ảnh uy tín của Mỹ, Pháp, Tây Ban Nha, CH  Szech như Dodho Magazine, Fstop Magazine, Wink Magazine, The Journal, Art Photo Magazine, Photo (Paris)…

Được tạp chí Actur Photo (Paris, Pháp) và Talent house (Mỹ) phỏng vấn cá nhân.


Việt Văn
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.