Jun Phạm chia sẻ bí quyết tự chơi để phòng dịch COVID-19 mà vẫn vui

An Yên |

Mới đây, Jun Phạm chia sẻ cách tận hưởng cuộc sống về đêm cực chất mà không cần phải tụ tập ngoài hàng quán, khuyến khích mọi người giữ sức khỏe trong thời gian dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

 
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, hàng loạt sự kiện giải trí đều thông báo tạm hoãn để chung tay phòng chống dịch bệnh. Ảnh: Tiến Phúc.
 
Những ngày này, ca sĩ Jun Phạm sẽ ở nhà làm việc. Ảnh: Tiến Phúc.
 
Sau những giờ làm việc căng thẳng, Jun Phạm thường sẽ cố gắng tự nấu ăn nhiều nhất có thể nhất là trong những ngày gần đây. Ảnh: Tiến Phúc.
 
Đối với nam ca sĩ, việc nấu ăn vừa là niềm vui vừa là “nghĩa vụ” của một người sống độc thân - phải biết tự lo cho sức khỏe của mình. Ảnh: Tiến Phúc.
 
Jun Phạm chia sẻ: "Trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, có lẽ chúng ta lại phải bắt đầu học cách tìm lấy niềm vui tại chính không gian sống của mình và hạn chế tụ tập ở những nơi đông người". Ảnh: Tiến Phúc.
 
Những bữa ăn do chính tay nam ca sĩ nấu vừa đơn giản vừa đảm bảo vệ sinh. Ảnh: Tiến Phúc.
 
Ngoài những lúc bận rộn với công việc, chàng ca sĩ cũng dành thời gian xem lại sản phẩm của chính mình, chơi game...Ảnh: Tiến Phúc.
 
Ngoài ra, Jun Phạm cũng cho biết, anh chăm chỉ tập thể dục, chăm sóc da mặt để đảm bảo sức khoẻ và giúp làn da chiến đấu với thời gian. Ảnh: Tiến Phúc.
 
Jun Phạm hi vọng rằng tất cả khán giả đều giữ được sức khỏe thật tốt để cùng nhau vượt qua giai đoạn nhạy cảm sắp tới. Dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa, nam ca sĩ động viên mọi người hãy đón nhận chúng với tinh thần vững vàng nhất, vì chẳng có gì có thể làm chúng ta gục ngã được nếu ai cũng chủ động tự chăm sóc tốt cho bản thân. Ảnh: Tiến Phúc.
An Yên
TIN LIÊN QUAN

Y bác sĩ Đà Nẵng là "mẹ bầu" đi chống dịch: “Con ơi chờ mẹ nhé!”

THUỲ TRANG |

Chỉ còn vài ngày là đến ngày nữ điều dưỡng Thái Thu Hà – khoa khám bệnh Trung tâm tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng tái khám thai định kì. Thế nhưng vì dịch, chị chỉ đành thì thầm với hình hài đang lớn dần trong bùng: “Con ơi chờ mẹ nhé. Mẹ muốn nhìn thấy tay và chân con quẫy đạp trong bụng mẹ trên màn hình siêu âm. Nhưng bây giờ mỗi ngày chỉ còn biết lắng nghe nhịp đập và cái quẩy chân trong bụng qua cảm xúc của mẹ và con thôi”.

Nhiều nghệ sĩ chung tay ủng hộ Đà Nẵng phòng chống dịch COVID-19

Ngọc Dủ |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Đà Nẵng, nhiều nghệ sĩ đã chia sẻ thông tin, kêu gọi đóng góp và ủng hộ những vật phẩm thiết thực cho việc chống dịch.

Bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy lên đường hỗ trợ Đà Nẵng chống dịch COVID-19

Anh Nhàn - Chân Phúc |

Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục gửi thêm đội phản ứng số 3 đến Đà Nẵng chi viện, theo chỉ đạo của Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Y bác sĩ Đà Nẵng là "mẹ bầu" đi chống dịch: “Con ơi chờ mẹ nhé!”

THUỲ TRANG |

Chỉ còn vài ngày là đến ngày nữ điều dưỡng Thái Thu Hà – khoa khám bệnh Trung tâm tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng tái khám thai định kì. Thế nhưng vì dịch, chị chỉ đành thì thầm với hình hài đang lớn dần trong bùng: “Con ơi chờ mẹ nhé. Mẹ muốn nhìn thấy tay và chân con quẫy đạp trong bụng mẹ trên màn hình siêu âm. Nhưng bây giờ mỗi ngày chỉ còn biết lắng nghe nhịp đập và cái quẩy chân trong bụng qua cảm xúc của mẹ và con thôi”.

Nhiều nghệ sĩ chung tay ủng hộ Đà Nẵng phòng chống dịch COVID-19

Ngọc Dủ |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Đà Nẵng, nhiều nghệ sĩ đã chia sẻ thông tin, kêu gọi đóng góp và ủng hộ những vật phẩm thiết thực cho việc chống dịch.

Bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy lên đường hỗ trợ Đà Nẵng chống dịch COVID-19

Anh Nhàn - Chân Phúc |

Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục gửi thêm đội phản ứng số 3 đến Đà Nẵng chi viện, theo chỉ đạo của Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19.