Hớn hở nhận ấn Đền Trần: "Tôi sẽ đóng khung treo cho may mắn"
Thế Tùng - Hà Phương |
Sau một đêm vạ vật chờ đợi, nhiều người đã lấy được ấn Đền Trần. Tuy lượng người đổ về đông nhưng lễ khai ấn năm nay diễn ra khá trật tự, an toàn, giảm hẳn các vấn nạn thường thấy của các lễ hội.
Anh Nguyễn Mạnh Hùng (Phú Thọ) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi đi xin ấn. Không phải là dân làm ăn lớn gì nhưng tôi vẫn muốn đi để cầu sức khỏe, an bình, mọi chuyện thuận ý, cũng là để tâm mình thanh tịnh. Chờ đợi thì cũng lâu nhưng mọi người rất vui vẻ, không có tình trạng chen lấn quá khích như tôi xem trên mạng những năm trước. Lần này nhận được ấn, tôi sẽ đóng khung treo trong nhà cho may mắn”.Niềm vui của những người đầu tiên nhận được ấn.Trước áp lực lớn, lực lượng cảnh sát cơ động phải lập hàng rào sống để bảo vệ rào sắt trước khu phát ấn.Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều người, dù lượng người đổ về rất đông nhưng tình trạng chen lấn hỗn loạn đã giảm so với những năm trước.Có được ấn, các du khách cho biết sẽ đặt ấn này lên bàn thờ hoặc đóng khung treo trong nhà để cầu mong phúc lộc, bình an.
Hàng nghìn du khách đổ về Đền Bà Chúa Kho (Bắc Ninh) để xin lộc đầu năm. Cung Chúa là nơi hạn chế ra vào nhưng nhiều người vẫn ngang nhiên giắt tiền lên khe cửa, thậm chí "thả lễ" vào trong Cung.
Lễ khai ấn Đền Trần Nam Định là một trong những tập tục đẹp được gìn giữ từ lâu đời. Đêm 14 tháng Giêng (tức 18.2) hàng nghìn người dân đổ về dự lễ hội.
Mặc dù, Ban tổ chức thông báo 5h sáng 15 tháng Giêng mới bắt đầu phát ấn nhưng từ đêm hôm trước, hàng nghìn người dân và du khách đã có mặt tại khuôn viên đền Thiên Trường chờ vào lễ khai ấn Đền Trần.
Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.
Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.
TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.
Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.
Hàng nghìn du khách đổ về Đền Bà Chúa Kho (Bắc Ninh) để xin lộc đầu năm. Cung Chúa là nơi hạn chế ra vào nhưng nhiều người vẫn ngang nhiên giắt tiền lên khe cửa, thậm chí "thả lễ" vào trong Cung.
Lễ khai ấn Đền Trần Nam Định là một trong những tập tục đẹp được gìn giữ từ lâu đời. Đêm 14 tháng Giêng (tức 18.2) hàng nghìn người dân đổ về dự lễ hội.
Mặc dù, Ban tổ chức thông báo 5h sáng 15 tháng Giêng mới bắt đầu phát ấn nhưng từ đêm hôm trước, hàng nghìn người dân và du khách đã có mặt tại khuôn viên đền Thiên Trường chờ vào lễ khai ấn Đền Trần.