Hình ảnh Đà Nẵng "khác lạ" trong ngày Quốc khánh 2.9

Hải Minh |

Ngày Quốc khánh 2.9 đúng thời điểm dịch bệnh COVID-19 trở lại khiến Đà Nẵng trở nên khác lạ hơn.

Khu vực cầu Ngã Ba Huế thưa thớt các phương tiện qua lại trong ngày lễ 2.9. Ảnh: Mai Hương
Khu vực cầu Ngã Ba Huế thưa thớt các phương tiện qua lại trong ngày lễ 2.9. Ảnh: Mai Hương
Thay vì rộn ràng như mọi năm, nhiều hộ dân Đà Nẵng đóng cửa im lìm vào ngày Tết Độc Lập 2.9. Ảnh: Mai Hương
Thay vì rộn ràng như mọi năm, nhiều hộ dân Đà Nẵng đóng cửa im lìm vào ngày Tết Độc Lập 2.9. Ảnh: Mai Hương
Phố Lê Duẩn vốn là khu vực đông đúc người qua lại nhưng ngày 2.9 năm nay cũng trở nên vắng lặng. Ảnh: Mai Hương
Phố Lê Duẩn vốn là khu vực đông đúc người qua lại nhưng ngày 2.9 năm nay cũng trở nên vắng lặng. Ảnh: Mai Hương
Ngày 2.9 trùng với ngày lễ Vu Lan nên trên đường xuất hiện lác đác vài người bán hoa phục vụ nhu cầu của người dân. Ảnh: Mai Hương
Ngày 2.9 trùng với ngày lễ Vu Lan nên trên đường xuất hiện lác đác vài người bán hoa phục vụ nhu cầu của người dân. Ảnh: Mai Hương
Người dân được khuyến cáo không ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết khiến những con đường, khu phố ở Đà Nẵng vắng bóng người trong ngày trọng đại của đất nước. Ảnh: Mai Hương
Người dân được khuyến cáo không ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết khiến những con đường, khu phố ở Đà Nẵng vắng bóng người trong ngày trọng đại của đất nước. Ảnh: Mai Hương
Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số nơi vẫn diễn ra hoạt động chào mừng ngày Quốc khánh 2.9 với điều kiện đảm bảo an toàn. Ảnh: Đặng Thu Thủy
Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số nơi vẫn diễn ra hoạt động chào mừng ngày Quốc khánh 2.9 với điều kiện đảm bảo an toàn. Ảnh: Đặng Thu Thủy
Lá cờ Tổ quốc tung bay trên tay người vận động viên lướt ván trên sông Hàn. Ảnh: Đặng Thu Thủy
Lá cờ Tổ quốc tung bay trên tay vận động viên lướt ván trên sông Hàn. Ảnh: Đặng Thu Thủy
Những năm trước, ngày 2.9, chương trình Lướt ván sông Hàn thường xuyên được diễn ra trong sự cổ vũ nhiệt tình của người dân và du khách. Tuy nhiên, năm nay do tình hình dịch bệnh nên nhiều người dân không tập trung đông đúc để cổ vũ. Ảnh: Đặng Thu Thủy
Những năm trước, ngày 2.9, chương trình Lướt ván sông Hàn thường xuyên được diễn ra trong sự cổ vũ nhiệt tình của người dân và du khách. Tuy nhiên, năm nay do tình hình dịch bệnh nên nhiều người dân không tập trung đông đúc để cổ vũ. Ảnh: Đặng Thu Thủy
Nét độc đáo của lướt ván sông Hàn luôn khiến nhiều người dân và du khách thích thú. Ảnh: Đặng Thu Thủy
Nét độc đáo của lướt ván sông Hàn luôn khiến nhiều người dân và du khách thích thú. Ảnh: Đặng Thu Thủy
Màn biểu diễn đặc sắc, đầy ấn tượng trên dòng sông Hàn thơ mộng. Ảnh: Đặng Thu Thủy
Màn biểu diễn đặc sắc, đầy ấn tượng trên dòng sông Hàn thơ mộng. Ảnh: Đặng Thu Thủy
Hình ảnh dù bay lượn trên bầu trời Đà Nẵng trong ngày trọng đại của đất nước. Ảnh: Đặng Thu Thủy
Hình ảnh dù bay lượn trên bầu trời Đà Nẵng trong ngày trọng đại của đất nước. Ảnh: Đặng Thu Thủy
Hải Minh
TIN LIÊN QUAN

Lễ chào cờ thiêng liêng ở Quảng trường Ba Đình sáng 2.9

SỞ HẠ - MINH THÀNH |

Từ sáng sớm, người dân Thủ Đô đã có mặt tại Quảng trường Ba Đình để tham dự buổi lễ chào cờ thiêng liêng kỷ niệm 75 năm Quốc Khánh 2.9, cùng hát vang Quốc ca Việt Nam thể hiện lòng biết ơn và tự hào của người con đất Việt.

Đi tìm những nét vẽ đầu tiên cho sự ra đời của Quốc huy Việt Nam

Nguyễn Hà - Tô Thế |

Từ năm 1953 đến 1955, họa sĩ Bùi Trang Chước đã có hơn 100 bản vẽ nghiên cứu, phác thảo, bản vẽ chì chi tiết những đối tượng mà ông muốn thể hiện trong mẫu Quốc huy Việt Nam.

Quốc khánh 2.9 và Bác Hồ trong ký ức con trai nhà yêu nước Nguyễn Xiển

Minh Quang - Tạ Quang |

Là con trai của nhà tri thức yêu nước Nguyễn Xiển, người từng nhiều năm làm việc, gắn bó với Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà báo Nguyễn Lưu cho rằng ngày Quốc khánh 2.9 đã đi vào lịch sử, thay đổi vận mệnh của gia đình ông cũng như hàng triệu gia đình Việt Nam khác.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lễ chào cờ thiêng liêng ở Quảng trường Ba Đình sáng 2.9

SỞ HẠ - MINH THÀNH |

Từ sáng sớm, người dân Thủ Đô đã có mặt tại Quảng trường Ba Đình để tham dự buổi lễ chào cờ thiêng liêng kỷ niệm 75 năm Quốc Khánh 2.9, cùng hát vang Quốc ca Việt Nam thể hiện lòng biết ơn và tự hào của người con đất Việt.

Đi tìm những nét vẽ đầu tiên cho sự ra đời của Quốc huy Việt Nam

Nguyễn Hà - Tô Thế |

Từ năm 1953 đến 1955, họa sĩ Bùi Trang Chước đã có hơn 100 bản vẽ nghiên cứu, phác thảo, bản vẽ chì chi tiết những đối tượng mà ông muốn thể hiện trong mẫu Quốc huy Việt Nam.

Quốc khánh 2.9 và Bác Hồ trong ký ức con trai nhà yêu nước Nguyễn Xiển

Minh Quang - Tạ Quang |

Là con trai của nhà tri thức yêu nước Nguyễn Xiển, người từng nhiều năm làm việc, gắn bó với Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà báo Nguyễn Lưu cho rằng ngày Quốc khánh 2.9 đã đi vào lịch sử, thay đổi vận mệnh của gia đình ông cũng như hàng triệu gia đình Việt Nam khác.