Hành trình đón sinh linh bé bỏng trên biển đảo tiền tiêu Bạch Long Vỹ

Sơn Tùng |

Bé trai nặng 2,5kg ra đời trong cái nắng chiều trên đảo Bạch Long Vỹ. Cùng với niềm vui in hằn trên cả những nếp nhăn xô lệch của người đàn ông 60 tuổi được làm bố, trên những giọt nước mắt người mẹ tuổi 30, còn là niềm vui của cả biển đảo tiền tiêu - nơi luôn thắm đượm tình người.

Hơn 30 tuổi, sản phụ Vũ Thị Nga (hơn 30 tuổi, trú tại khu dân cư số 2, huyện Bạch Long Vĩ) sức khỏe yếu, gặp khó trong lần sinh thứ 2. Chồng chị năm nay hơn 60, tất tả phóng chiếc xe gỉ sét đưa vợ đến Trung tâm y tế Quân dân y Bạch Long Vỹ. , bác sĩ Phạm Văn Hải cùng ca trực đã ngay lập tức đưa chị Nga vào khám. Chỉ sau nửa tiếng, bác sĩ Hải nhận định thai nhi bị dây nhau quấn quanh khiến cháu bé không thể hấp thụ chất dinh dưỡng, khả năng suy dinh dưỡng là cao, chị Nga có nguy cơ chảy máu nhiều. Bác sĩ Hải quyết định điện về Sở y tế thành phố Hải Phòng xin ý kiến chỉ đạo đồng thời đề xuất đưa một ekip bác sĩ ra đảo ngay trong ngày để tiến hành phẫu thuật, nếu để lâu tính mạng của hai mẹ con sẽ gặp nguy hiểm.
Hơn 30 tuổi, sản phụ Vũ Thị Nga (hơn 30 tuổi, trú tại khu dân cư số 2, huyện Bạch Long Vĩ) sức khỏe yếu, gặp khó trong lần sinh thứ 2. Chồng chị năm nay hơn 60, tất tả phóng chiếc xe gỉ sét đưa vợ đến Trung tâm y tế Quân dân y Bạch Long Vỹ. Có mặt tại Trung tâm, bác sĩ Phạm Văn Hải cùng ca trực đã ngay lập tức đưa chị Nga vào khám và nhận định thai nhi bị dây nhau quấn quanh. Bác sĩ Hải quyết định điện về Sở y tế thành phố Hải Phòng xin ý kiến chỉ đạo đồng thời đề xuất đưa một ekip bác sĩ ra đảo ngay trong ngày để tiến hành phẫu thuật cho mẹ con sản phụ - Bạch Long Vỹ, sáng 12.7.
Nhận được đề nghị, Cảnh sát biển vùng 1 điều động tàu CSB 2007 thuộc Hải đội 112/Hải đoàn 11 chở kíp bác sĩ gồm bảy người của Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng ra đảo Bạch Long Vĩ.  Trên tàu có một ekip phẫu thuật, một ekip hồi sức do giám đốc Bệnh viện phụ sản Hải Phòng, bác sĩ Vũ Văn Tâm làm trưởng đoàn. Tàu cứu hộ cứu nạn của lực lượng cảnh sát biển là tàu công suất lớn nên thời gian ra đảo được rút ngắn xuống còn hơn 4 tiếng.
Nhận được đề nghị, Cảnh sát biển vùng 1 điều động tàu CSB 2007 thuộc Hải đội 112/Hải đoàn 11 chở kíp bác sĩ gồm bảy người của Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng ra đảo Bạch Long Vĩ do bác sĩ Vũ Văn Tâm làm trưởng đoàn. Tàu cứu hộ cứu nạn của lực lượng cảnh sát biển là tàu công suất lớn nên thời gian ra đảo được rút ngắn xuống còn hơn 4 tiếng. Cả đảo Bạch Long Vỹ như "nín thở", đặt sự chờ đợi vào sự xuất hiện của tàu cảnh sát biển - Bạch Long Vỹ, 15h chiều.
 
Sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt của đội ngũ y, bác sĩ.

Trung tâm y tế lúc này đông hơn ngày thường rất nhiều, chẳng ai bảo ai mỗi người một việc. Nào là lo chuẩn bị quần áo cho gia đình anh Thịnh lên đường vào bờ, nào là chuẩn bị đồ ăn, thức uống
3h chiều cùng ngày, những đợi chờ Trung tâm y tế lúc này đông hơn ngày thường rất nhiều, chẳng ai bảo ai mỗi người một việc. Nào là lo chuẩn bị quần áo cho gia đình anh Thịnh lên đường vào bờ, nào là chuẩn bị đồ ăn, thức uống
Niềm vui như vỡ òa với toàn thể người dân, đội ngũ y bác sĩ. Trung tâm y tế tại Bạch Long Vỹ như rộn ràng hơn với tiếng khóc trẻ thơ. 16h, sau những khó khăn, chờ đợi, những hy vọng thì một bé trai kháu khỉnh cũng đã chào đời.
Niềm vui như vỡ òa với toàn thể người dân, đội ngũ y bác sĩ. Trung tâm y tế tại Bạch Long Vỹ như rộn ràng hơn với tiếng khóc trẻ thơ. 16h, sau những khó khăn, chờ đợi, những hy vọng thì một bé trai kháu khỉnh cũng đã chào đời.
Người đàn ông 60 tuổi lần thứ 2 làm cha cười vui như một đứa trẻ. Nắng gió biển đảo khiến người đàn ông hằn lên những vất vả, làn da nâu bóng, nhăn nheo, thế nhưng trong thời khắc này, dường như cả những nếp nhăn cũng vui cùng ông trong niềm vui không gì kể xiết. Anh cũng chia sẻ: “nếu không có bà con láng giềng, không có bác sĩ Hải, các anh công an, bộ đội thì không biết vợ con mình thế nào rồi. Ngày xưa làm ngư dân lăn lộn với biển cả mà không có mọi người thì chắc không sống mà ngồi đây nữa!”
Người đàn ông 60 tuổi lần thứ 2 làm cha cười vui như một đứa trẻ. Nắng gió biển đảo khiến người đàn ông hằn lên những vất vả, làn da nâu bóng, nhăn nheo, thế nhưng trong thời khắc này, dường như cả những nếp nhăn cũng vui cùng ông trong niềm vui không gì kể xiết. Ông Thịnh chia sẻ: “Nếu không có bà con láng giềng, không có bác sĩ Hải, các anh công an, bộ đội thì không biết vợ con mình thế nào rồi. Ngày xưa làm ngư dân lăn lộn với biển cả mà không có mọi người thì chắc không sống mà ngồi đây nữa".
Sản phụ Vũ Thị Nga vượt qua cơn nguy kịch, ôm con vào lòng.
Sản phụ Vũ Thị Nga vượt qua cơn nguy kịch, ôm con vào lòng.
Niềm vui của những người dân trên đảo, hòa cùng với niềm vui của gia đình cháu bé được sinh ra bằng tình yêu thương, đùm bọc, sự đoàn kết quân dân.
Niềm vui của những người dân trên đảo, hòa cùng với niềm vui của gia đình cháu bé được sinh ra bằng tình yêu thương, đùm bọc, sự đoàn kết quân dân.
Sau khi vượt cạn, tình hình sức khỏe của hai mẹ con chị Nga vẫn chưa được ổn định, cần phải đưa về bờ ngay để theo dõi tiếp.
Sau khi vượt cạn, tình hình sức khỏe của hai mẹ con chị Nga vẫn chưa được ổn định, cần phải đưa về bờ ngay để theo dõi tiếp.
Hiện mẹ con sản phụ đã qua cơn nguy kịch. Để đảm bảo an toàn sau sinh, các bác sĩ quyết định đưa mẹ con sản phụ lên tàu CSB 2007 trở về đất liền để được chăm sóc, theo dõi với trang thiết bị tốt nhất.
Hiện mẹ con sản phụ đã qua cơn nguy kịch. Để đảm bảo an toàn sau sinh, các bác sĩ quyết định đưa mẹ con sản phụ lên tàu CSB 2007 trở về đất liền để được chăm sóc, theo dõi với trang thiết bị tốt nhất.
Bác sĩ trong kíp cấp cứu bé đứa trẻ, tạm biệt bà con trên đảo đưa hai mẹ con về đất liền. Bạch Long Vỹ - 17h ngày 12.7.
Bác sĩ trong kíp cấp cứu bé đứa trẻ, tạm biệt bà con trên đảo đưa hai mẹ con về đất liền. Bạch Long Vỹ - 17h ngày 12.7.
 

Sơn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Bật mí cuộc sống ở hòn đảo không có một con muỗi, không nhà cao tầng

Theo Vietnamnet/CNN/Nine |

 Đảo nhỏ nhưng có số dân đông, nhà cửa chen chúc nên nhìn từ trên cao cứ như không có đường đi lối lại.

Cuộc sống cô lập ở “đảo hoang” trên sông Hồng

Phạm Đông - Lan Nhi |

Trên bãi đất hoang cô lập giữa sông Hồng (đoạn qua Hà Nội) không điện, không nước sạch, điều kiện sống thiếu thốn trăm bề - ít ai biết vẫn có nếp nhà của 7 hộ dân đã bám víu ở đây suốt 20 năm qua.

Đẹp mê hồn đảo hoa sim tím giữa vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Đảo có tên là Soi Sim do ngư dân địa phương đặt cho bởi trên đảo bạt ngạt cây hoa sim. Đây là một trong số ít đảo đất nằm giữa vùng lõi vịnh Hạ Long. Tháng 5, mùa hoa sim nở rộ, tím ngắt những triền đồi trên đảo.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bật mí cuộc sống ở hòn đảo không có một con muỗi, không nhà cao tầng

Theo Vietnamnet/CNN/Nine |

 Đảo nhỏ nhưng có số dân đông, nhà cửa chen chúc nên nhìn từ trên cao cứ như không có đường đi lối lại.

Cuộc sống cô lập ở “đảo hoang” trên sông Hồng

Phạm Đông - Lan Nhi |

Trên bãi đất hoang cô lập giữa sông Hồng (đoạn qua Hà Nội) không điện, không nước sạch, điều kiện sống thiếu thốn trăm bề - ít ai biết vẫn có nếp nhà của 7 hộ dân đã bám víu ở đây suốt 20 năm qua.

Đẹp mê hồn đảo hoa sim tím giữa vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Đảo có tên là Soi Sim do ngư dân địa phương đặt cho bởi trên đảo bạt ngạt cây hoa sim. Đây là một trong số ít đảo đất nằm giữa vùng lõi vịnh Hạ Long. Tháng 5, mùa hoa sim nở rộ, tím ngắt những triền đồi trên đảo.