Hàng trăm khách du lịch đổ về Cồn Sơn dịp lễ 30.4

Ngọc Trâm - Ánh Nhiên |

Cồn Sơn nổi tiếng với nhiều hoạt động có trải nghiệm chân thật về nếp sống, văn hóa miền Tây. Nhân dịp lễ 30.4 lần này, hàng trăm du khách gần xa đã đổ về Cồn Sơn để tận hưởng những ngày nghỉ lễ ý nghĩa cùng gia đình và bạn bè.

Từ sáng, tại bến đò đón khách đã đông nghẹt du khách đợi chờ chuyến phà đến với Cồn Sơn.
Từ sáng, tại bến đò Cô Bắc đã chật kín du khách đứng đợi, mọi người tranh thủ xếp hàng, lắng nghe theo sự hướng dẫn của hướng dẫn viên du lịch khi đến với Cồn Sơn.
Trước khi lên tàu, khách du lịch phải khai báo y tế, rửa tay sát khuẩn thường xuyên để đảm bảo mùa nghỉ lễ an toàn trước tình hình dịch COVID - 19 diến biến phức tạp. Vì khách đông hơn bình thường, hướng dẫn viên phải chủ động phân luồng khách để giữ khoảng cách an toàn.
Trước khi lên tàu, khách du lịch phải khai báo y tế, rửa tay sát khuẩn thường xuyên để đảm bảo mùa nghỉ lễ an toàn trước tình hình dịch COVID - 19 diến biến phức tạp. Vì khách đông hơn bình thường, hướng dẫn viên phải chủ động phân luồng khách để giữ khoảng cách an toàn.
Để đảm bảo mùa nghỉ lễ an toàn trước tình hình dịch COVID - 19 diến biến phức tạp, trước khi lên tàu, khách du lịch phải khai báo y tế, rửa tay sát khuẩn thường xuyên. Vì khách đông hơn bình thường, hướng dẫn viên chủ động phân luồng khách để giữ khoảng cách an toàn.
"Chỉ trong buổi sáng, Cồn Sơn đã đón tiếp hơn 300 khách từ mọi miền đất nước. Cồn Sơn chỉ nhận đoàn khách đã đăng kí tour trước, có hướng dẫn viên chính thức và không nhận các đoàn khách tự phát hay riêng lẻ. Điều này giúp chúng tôi kiểm soát tình hình du khách tốt hơn để chủ động phòng dịch COVID-19“ - Bạn Phương Vy (hướng dẫn viên du lịch) chia sẻ.
Khách du lịch được cơ hội di chuyển bằng thuyền và ngắm nhìn sông nước bao la nơi đây.
Hôm nay, toàn bộ ghe thuyền đều hoạt động hết công suất đưa đón khách vì chỉ có thể đến Cồn Sơn bằng đường thủy. Tuy thời tiết khá oi bức nhưng đoàn khách vẫn chấp hành đúng quy định không rời bỏ khẩu trang để giữ an toàn cho nhau.
Nhân ngày nghỉ lễ mọi người mới có dịp vui chơi cùng gia đình, bạn bè nên hàng trăm du khách đã rất háo hức khi đặt chân đến Cồn Sơn.
Nhân ngày nghỉ lễ mọi người mới có dịp vui chơi cùng gia đình, bạn bè nên hàng trăm du khách đã rất háo hức khi đặt chân đến Cồn Sơn.
Nhân ngày nghỉ lễ mọi người mới có dịp vui chơi cùng gia đình, bạn bè nên hàng trăm du khách đã rất háo hức khi đặt chân đến Cồn Sơn.
Nhiều người khá thích thú với mô hình du lịch cộng đồng và đã tham gia nhiều hoạt động nơi đây. Tại bè cá 7 Bon đông đúc khách tham quan những bè cá nổi trên sông. Khu cá Koi nhận được nhiều sự quan tâm vì màu sắc bắt mắt.
Ông Phan Văn Trọn đến từ Củ Chi chia sẻ: “Nhân dịp lễ tôi mới có thời gian rảnh rỗi nên đã tranh thủ đi du lịch tại Cồn Sơn. Đây là lần đầu tiên tôi đến đây và tôi cảm thấy người dân rất niềm nỡ và nhiệt tình, giúp chúng tôi có đươc những trải nghiệm mới mẻ ở miền Tây”.
Ông Phan Văn Trọn đến từ Củ Chi chia sẻ: “Nhân dịp lễ tôi mới có thời gian rảnh rỗi nên đã tranh thủ đi du lịch tại Cồn Sơn. Đây là lần đầu tiên tôi đến đây và tôi cảm thấy người dân rất niềm nở và nhiệt tình, giúp chúng tôi có đươc những trải nghiệm mới mẻ ở miền Tây”.
Nghỉ lễ là dịp mọi người có thể cùng nhau thư giản, vui chơi, có thêm những trải nghiệm đầy ý nghĩa.
Nghỉ lễ là dịp mọi người có thể cùng nhau thư giản, vui chơi và có thêm những trải nghiệm đầy ý nghĩa.
Ngọc Trâm - Ánh Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Bà con Cồn Sơn làm bánh mứt tết gửi các chiến sĩ biên cương

NHẬT THỊNH - VY SƠN |

Giữa cái lạnh của những ngày đang độ vào Xuân, căn bếp của bà con Cồn Sơn (Cần Thơ) luôn đỏ lửa từ lúc sáng sớm, để có thể làm những món quà quê, bánh mứt gửi đến các anh chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biên cương.

Người Cồn Sơn gói “Tết quê” gửi đến nơi biên ải

SƠN VY - NHẬT THỊNH |

Gần một tuần nay, căn nhà nhỏ của Má Năm ở Cồn Sơn (quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) rộn ràng như thể nhà có đám tiệc. Rất đông bà con xứ cồn đến đây để cùng nhau làm các loại bánh mứt tết để đặc sản Tết quê kịp đến với các chiến sĩ đang ngày đêm giữ phòng tuyến biên giới tại Kiên Giang.

Người dân tự tin giới thiệu Cồn Sơn bằng tiếng Anh sau 2 tháng học

AN NHIÊN - THANH SƠN |

Hơn 2 tháng học tiếng Anh, vào chiều thứ Ba và thứ Năm hàng tuần, hàng chục nông dân ở Cồn Sơn (quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) đã có thể tự tin giới thiệu nơi đây bằng tiếng Anh với du khách.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital. 

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bà con Cồn Sơn làm bánh mứt tết gửi các chiến sĩ biên cương

NHẬT THỊNH - VY SƠN |

Giữa cái lạnh của những ngày đang độ vào Xuân, căn bếp của bà con Cồn Sơn (Cần Thơ) luôn đỏ lửa từ lúc sáng sớm, để có thể làm những món quà quê, bánh mứt gửi đến các anh chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biên cương.

Người Cồn Sơn gói “Tết quê” gửi đến nơi biên ải

SƠN VY - NHẬT THỊNH |

Gần một tuần nay, căn nhà nhỏ của Má Năm ở Cồn Sơn (quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) rộn ràng như thể nhà có đám tiệc. Rất đông bà con xứ cồn đến đây để cùng nhau làm các loại bánh mứt tết để đặc sản Tết quê kịp đến với các chiến sĩ đang ngày đêm giữ phòng tuyến biên giới tại Kiên Giang.

Người dân tự tin giới thiệu Cồn Sơn bằng tiếng Anh sau 2 tháng học

AN NHIÊN - THANH SƠN |

Hơn 2 tháng học tiếng Anh, vào chiều thứ Ba và thứ Năm hàng tuần, hàng chục nông dân ở Cồn Sơn (quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) đã có thể tự tin giới thiệu nơi đây bằng tiếng Anh với du khách.