Hàng nghìn người đội mưa xuyên đêm bán hàng ở chợ đầu mối lớn nhất xứ Thanh

QUÁCH DU |

Hàng nghìn lao động tự do, tiểu thương thức xuyên đêm, “đội mưa” trong giá rét để buôn bán hoa, rau củ quả phục vụ người dân đón tết, tại chợ đầu mối Đông Hương lớn nhất xứ Thanh.

Hàng nghìn người đội mưa, thức xuyên đêm tại chợ hoa quả lớn nhất xứ Thanh để phục vụ bà con đón tết. Ảnh: Quách Du.
Hàng nghìn người đội mưa, thức xuyên đêm tại chợ đầu mối rau củ quả Đông Hương (phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa), để phục vụ bà con đón tết. Ảnh: Quách Du.
Bà Lê Thị Trúc (trú tại huyện Đông Sơn, Thanh Hóa) cho biết, những ngày cận tết, bà thường đến chợ từ lúc 19h tối và thức xuyên đêm đến sáng hôm sau mới về. Theo bà Trúc, năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên việc buôn bán hoa quả gặp nhiều khó khăn khi giá thành và sức mua đều giảm phần nửa so với năm trước. Ảnh: Quách Du
Bà Lê Thị Trúc (trú tại huyện Đông Sơn, Thanh Hóa) cho biết, những ngày cận tết, bà thường đến chợ từ lúc 19h tối và thức xuyên đêm đến sáng hôm sau mới về. Theo bà Trúc, năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên việc buôn bán hoa gặp nhiều khó khăn, khi giá thành và sức mua đều giảm phần nửa so với năm trước. Ảnh: Quách Du
Đêm 27, rạng sáng ngày 28 Tết, hàng nghìn người tấp nập, buôn bán tại chợ đầu mối Đông Hương. Trước cổng chợ thường xuyên xảy ra tình trạng ách tắc vì lượng người và phương tiện quá nhiều. Ảnh: Quách Du
Anh Đinh Văn Đông (trú tại tỉnh Ninh Thuận) cho biết, năm nay anh lấy hoa từ Đà Lạt ra Thanh Hóa bán. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên hoa năm nay bán rất chậm và giá rẻ hơn nhiều so với tết năm trước 2020. Ảnh: Quách Du
Ông Lê Văn Bình (trú tại phường Đông Cương, TP. Thanh Hóa) cho biết, năm nay gia đình ông dồn vốn, công sức vào trồng hoa phục vụ tết. Những tưởng hoa được giá, nào ngờ mang đến chợ đầu mối, hoa thì bán rẻ, lại ít người mua.
Ông Lê Văn Bình (trú tại phường Đông Cương, TP. Thanh Hóa) cho biết, năm nay gia đình ông dồn vốn, công sức vào trồng hoa phục vụ tết. Những tưởng hoa được giá, nào ngờ mang đến chợ đầu mối, hoa thì bán rẻ, lại ít người mua. Ảnh: Quách Du
Theo nhiều tiểu thương bán hoa tại chợ, chẳng biết buôn hoa được lời lãi bao nhiêu, tuy nhiên họ phải trả từ 80.000 đến 100.000 đồng một lượt ngồi trên dải phân cách giữa đường (trước cửa chợ) cho ban quản lý chợ. Có người mất gần 1 triệu động tiền chỗ ngồi, khi 7, 8 lượt mang hoa đến chợ bán. Ảnh: Quách Du
Theo nhiều tiểu thương bán hoa tại chợ, chẳng biết buôn hoa được lời lãi bao nhiêu, tuy nhiên, họ phải trả từ 80.000 đến 100.000 đồng một lượt ngồi (trên dải phân cách giữa đường, trước cửa chợ) cho ban quản lý chợ. Thậm chí, có người mất gần 1 triệu động tiền chỗ ngồi, khi 7, 8 lượt mang hoa đến bán. Ảnh: Quách Du
Cảnh buôn bán hoa lúc 00 giờ ngày 28 Tết tại chợ đầu mối lớn nhất xứ Thanh. Ảnh: Quách Du
Rạng sáng ngày 28 Tết, tại khu chợ vẫn tấp nập cảnh vận chuyển rau củ quả phục vụ người dân đón tết. Ảnh: Quách Du
Rạng sáng ngày 28 Tết, tại khu chợ vẫn tấp nập cảnh vận chuyển rau củ quả phục vụ người dân đón tết. Ảnh: Quách Du
Rạng sáng 28 Tết, tại chợ vẫn tấp nập cảnh buôn bán, vận chuyển rau củ quả phục vụ người dân đón tết. Ảnh: Quách Du
Nhiều người tỏ ra mệt mỏi, ngồi, nằm nghỉ giữa ca sau nhiều giờ làm việc. Ảnh: Quách Du
Được biết, mỗi đêm làm việc như vậy, các lao động tại chợ kiếm được vài trăm nghìn để lo tết cho gia đình. Ảnh: Quách Du
Được biết, mỗi đêm làm việc như vậy, các lao động tại chợ kiếm được vài trăm nghìn để lo tết cho gia đình. Ảnh: Quách Du
Được biết, mỗi đêm làm việc như vậy, các lao động tại chợ kiếm được vài trăm nghìn để lo tết cho gia đình. Ảnh: Quách Du
Video: Cảnh buôn bán rau củ quả xuyên đêm tại chợ đầu mối lớn nhất xứ Thanh ngày giáp tết. Thực hiện: Quách Du

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Chợ lá dong lâu đời dù vắng khách nhưng giá vẫn cao

VĂN ĐỨC-AT |

Không nhộn nhịp, tấp nập như mọi năm, chợ lá dong Trần Quý Cáp (Đống Đa, Hà Nội) năm nay lại đìu hiu và ảm đạm, do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Bồi hồi nhớ Tết quê nhà ở chợ xứ Quảng giữa lòng TPHCM

Thanh Thanh |

Tết đến xuân về, những người con xứ Quảng xa quê thường ghé chợ Bà Hoa (quận Tân Bình, TPHCM) mua những món đặc sản của miền Trung để vơi bớt nỗi nhớ nhà.

Chợ Phiên 400 năm tuổi ở Cam Lộ ngày giáp Tết

HƯNG THƠ - LÊ TRƯỜNG |

Chợ Phiên Cam Lộ được thành lập từ năm 1621, là trung tâm thương mại lớn nhất, nhì của vùng đất Thuận Hóa từ thế kỷ XVII, XVIII. Đây là một trong những chợ cổ nhất của tỉnh Quảng Trị còn lưu giữ được những nét đặc trưng riêng của vùng quê nông thôn Việt Nam cho đến ngày nay.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội: Chợ lá dong lâu đời dù vắng khách nhưng giá vẫn cao

VĂN ĐỨC-AT |

Không nhộn nhịp, tấp nập như mọi năm, chợ lá dong Trần Quý Cáp (Đống Đa, Hà Nội) năm nay lại đìu hiu và ảm đạm, do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Bồi hồi nhớ Tết quê nhà ở chợ xứ Quảng giữa lòng TPHCM

Thanh Thanh |

Tết đến xuân về, những người con xứ Quảng xa quê thường ghé chợ Bà Hoa (quận Tân Bình, TPHCM) mua những món đặc sản của miền Trung để vơi bớt nỗi nhớ nhà.

Chợ Phiên 400 năm tuổi ở Cam Lộ ngày giáp Tết

HƯNG THƠ - LÊ TRƯỜNG |

Chợ Phiên Cam Lộ được thành lập từ năm 1621, là trung tâm thương mại lớn nhất, nhì của vùng đất Thuận Hóa từ thế kỷ XVII, XVIII. Đây là một trong những chợ cổ nhất của tỉnh Quảng Trị còn lưu giữ được những nét đặc trưng riêng của vùng quê nông thôn Việt Nam cho đến ngày nay.