Hà Nội: Xót xa hoàn cảnh cụ ông “đội mưa lạnh” bán bút bi tại ngã tư đường

Tùng Giang - Đức Thiện |

Hà Nội – Cứ mỗi lần đi qua nút giao phố Khâm Thiên – Tôn Đức Thắng, nhiều người lại bắt gặp cảnh một cụ ông bán bút bi dạo, mồm lẩm nhẩm một vài câu thơ: “Chung tay xây dựng tương lai, mua cây bút đẹp học tài làm nên. Trời xanh mây trắng nắng vàng, mua cây bút đẹp lại càng giỏi hơn…”. Không ít người đi qua dù không có nhu cầu nhưng vẫn mua ủng hộ ông.
Hà Nội trời lạnh buốt những ngày cuối năm, chúng tôi tìm đến căn nhà cấp 4 xập xệ của ông Đinh Văn Diệp Diệp (sinh năm 1954, trú tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa), nằm lọt thỏm giữa những dãy nhà cao tầng, sâu trong con ngõ nhỏ trên phố Tôn Đức Thắng. Bên trong, mọi vật dụng đã in hằn dấu vết thời gian. Đây cũng là thời điểm ông Diệp chuẩn bị mang bút đi bán.
Thời gian này, Hà Nội bên ngoài trời lạnh buốt, chúng tôi tìm đến căn nhà cấp 4 xập xệ của ông Đinh Văn Diệp (sinh năm 1954, trú tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa), nằm lọt thỏm giữa những dãy nhà cao tầng, sâu trong con ngõ nhỏ trên phố Tôn Đức Thắng. Bên trong, mọi vật dụng đã in hằn dấu vết thời gian.
 
 
Lúc này cũng là thời điểm ông Diệp chuẩn bị mang bút đi bán.
 
Câu chuyện cuộc đời của cụ ông bán bút bi ở ngã tư đường được nhiều người dân biết đến và mô tả qua hai từ “bất hạnh”. Ông Tạ Doãn Thanh – hàng xóm của ông Diệp chia sẻ: “Nhìn ông Diệp không ai nghĩ ông ấy chưa đến 70 tuổi. Cuộc sống quá khó khăn đã khiến ông ấy thành ra như vậy”.
Ông Thanh cũng cho biết, ông Diệp không có vợ con, hiện ông phải gồng gánh nuôi chị gái ruột đơn thân đã cao tuổi và một cháu gái bị khuyết tật bẩm sinh. Cả gia đình chỉ sống dựa vào nguồn thu nhập từ chính quyền địa phương hỗ trợ và từ việc ông Diệp bán bút bi dạo.
Ông Thanh cũng cho biết, ông Diệp không có vợ con, hiện ông phải gồng gánh nuôi chị gái ruột đơn thân đã cao tuổi và một cháu gái bị khuyết tật bẩm sinh. Cả gia đình chỉ sống dựa vào nguồn thu nhập từ chính quyền địa phương hỗ trợ và từ việc ông Diệp bán bút bi dạo.
 
 
Mỗi ngày, cụ ông lại đeo chiếc túi sách chứa đầy ắp bút bi, đi bộ dọc phố Tôn Đức Thắng sầm uất hướng đến đường Khâm Thiên. Vừa đi, ông vừa đọc thơ và mời khách.
 
Ông Diệp trải lòng với chúng tôi, trước đây ông bán bút tại cổng các trường học được một thời gian dài, sau đó học sinh phải nghỉ học vì dịch COVID-19 nên hơn một năm nay ông chuyển ra bán tại nút giao Khâm Thiên – Tôn Đức Thắng.
 
Ông Diệp bán 2.000 đồng/chiếc bút bi, mua 10 tặng 1, có người mua ủng hộ ông thậm chí không nhận bút, không lấy lại tiền thừa.
Ông Diệp bán 2.000 đồng/chiếc bút bi, mua 10 tặng 1, có người mua ủng hộ ông thậm chí không nhận bút, không lấy lại tiền thừa.
 
Nói về ông Diệp, bà Vũ Thị Nhân - chủ một cửa hàng kinh doanh trên phố Tôn Đức Thắng mô tả: “Ông ấy là người chăm chỉ, bất kể nắng hay mưa, ngày nào cũng sẽ đến bán tại khu vực này. Có hôm thời tiết khắc nghiệt quá, chúng tôi mời ông ấy vào cửa hàng ngồi nghỉ. Ai biết đến cũng đều cảm thông với hoàn cảnh của ông Diệp”.
Trời đổ mưa phùn cùng gió rét, tay nắm chắc bó bút bi, ông Đinh Văn Diệp vẫn cặm cụi mưu sinh trong tiết trời lạnh giá.
Trời đổ mưa phùn cùng gió rét, tay nắm chắc bó bút bi, ông Đinh Văn Diệp vẫn cặm cụi mưu sinh trong tiết trời lạnh giá.

Liên quan đến gia cảnh hiện tại của ông Đinh Văn Diệp, trao đổi với Lao Động, Chủ tịch UBND phường Hàng Bột - Trần Nhật Thái – cho biết, ông Diệp từng làm nghề bán vé số và hiện bán bút bi rong dạo quanh khu vực phường Hàng Bột và một số phường lân cận, chủ yếu tại khu vực đèn xanh đen đỏ phố Khâm Thiên.

Gia đình ông là hộ cận nghèo nhiều năm, hoàn cảnh rất khó khăn. Ông là người cao tuổi đơn thân không có vợ con và đang được hưởng chính sách hỗ trợ đặc thù.

Theo lãnh đạo phường Hàng Bột, hộ gia đình ông có 3 người đều là đối tượng đang hưởng trợ cấp Bảo trợ xã hội hàng tháng. Chị gái ông là người cao tuổi đơn thân, không có chồng con. Cháu gái ông là người khuyết tật nặng. Gia đình ông Diệp đều là người cao tuổi và người khuyết tật không có khả năng lao động, hoàn cảnh rất khó khăn, chỉ sống phụ thuộc và trợ cấp xã hội của nhà nước và tiền bán rong hàng ngày của ông.


Tùng Giang - Đức Thiện
TIN LIÊN QUAN

Căn nhà trọ 10m2 của mẹ con nữ lao công cùng đi gom rác mỗi ngày ở Hà Nội

Tùng Giang - Hà Phương - Đức Thiện |

Hà Nội - Căn nhà trọ ẩm thấp, chật chội của hai mẹ con lao công nằm sâu trong con ngõ nhỏ trên phố Kim Mã (quận Ba Đình).

Xót xa cảnh bé trai 2 tuổi theo mẹ lao công đi gom rác mỗi ngày ở Hà Nội

Tùng Giang - Hà Phương |

Hà Nội – Hơn hai tháng nay, người dân sống quanh đường Kim Mã (quận Ba Đình) đã quen thuộc với hình ảnh một bé trai 2 tuổi đạp xe theo mẹ đi gom rác khắp các ngõ, phố Thủ đô.

Cụ ông Hải Phòng hơn 20 năm tận tuỵ vì những mảnh đời cơ cực

M.Dung |

Ở tuổi xưa nay hiếm, ông Hoàng Xuân Thu – Chủ tịch Hội Từ thiện phường Vạn Hương (Đồ Sơn, Hải Phòng) vẫn miệt mài với công việc từ thiện, giúp đỡ hàng trăm cảnh đời khó khăn trên địa bàn phường với tâm niệm “yêu thương là để cho đi”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Căn nhà trọ 10m2 của mẹ con nữ lao công cùng đi gom rác mỗi ngày ở Hà Nội

Tùng Giang - Hà Phương - Đức Thiện |

Hà Nội - Căn nhà trọ ẩm thấp, chật chội của hai mẹ con lao công nằm sâu trong con ngõ nhỏ trên phố Kim Mã (quận Ba Đình).

Xót xa cảnh bé trai 2 tuổi theo mẹ lao công đi gom rác mỗi ngày ở Hà Nội

Tùng Giang - Hà Phương |

Hà Nội – Hơn hai tháng nay, người dân sống quanh đường Kim Mã (quận Ba Đình) đã quen thuộc với hình ảnh một bé trai 2 tuổi đạp xe theo mẹ đi gom rác khắp các ngõ, phố Thủ đô.

Cụ ông Hải Phòng hơn 20 năm tận tuỵ vì những mảnh đời cơ cực

M.Dung |

Ở tuổi xưa nay hiếm, ông Hoàng Xuân Thu – Chủ tịch Hội Từ thiện phường Vạn Hương (Đồ Sơn, Hải Phòng) vẫn miệt mài với công việc từ thiện, giúp đỡ hàng trăm cảnh đời khó khăn trên địa bàn phường với tâm niệm “yêu thương là để cho đi”.