Hà Nội: Trà đá vỉa hè nườm nượp khách tụ tập, không đeo khẩu trang

Hoàng Vũ - Quang Minh |

Dù trà đá, trà chanh nằm trong danh mục các loại hình kinh doanh bị cấm hoạt động trong thời điểm hiện tại để phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội, các tụ điểm trà đá vỉa hè vẫn thu hút lượng lớn người tụ tập và không đeo khẩu trang phòng dịch.

Ngày 23.4, theo ghi nhận của phóng viên, trên các tuyến phố Tây Sơn, nút giao Cầu Giấy - đường Láng, phố Đặng Văn Ngữ... nhiều người dân còn xem nhẹ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 khi tụ tập đông người tại các tụ điểm trà đá vỉa hè. Đặc biệt, không ít trường hợp
Theo ghi nhận của phóng viên, trên các tuyến phố Tây Sơn, nút giao Cầu Giấy - đường Láng, phố Đặng Văn Ngữ... nhiều người dân còn xem nhẹ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 khi tụ tập đông người tại các tụ điểm trà đá vỉa hè.
 
Người dân bắt đầu thờ ơ với việc sử dụng khẩu trang y tế nơi công cộng.
Trên phố Tây Sơn (Đống Đa) lúc 17h, một cửa hàng trà đá vỉa hè ngang nhiên hoạt động thu hút nhiều người tụ tập.
Trên phố Tây Sơn (Đống Đa), một cửa hàng trà đá vỉa hè ngang nhiên hoạt động thu hút nhiều người tụ tập.
 
Việc áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người, giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người chưa được một số cá nhân thực hiện nghiêm túc.
 
Phải đến khi lực lượng chức năng có mặt, nhóm người trên mới rời đi.
Phải đến khi lực lượng chức năng có mặt, nhóm người trên mới rời đi.

 
Dưới gầm cầu vượt (nút giao Cầu Giấy - đường Láng - Bưởi), một vài quán trà đá vẫn mở cửa. Khách hàng ngồi nói chuyện thành từng nhóm trên vỉa hè và kéo khẩu trang xuống cằm.
 
Mới đây, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung thông báo tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19. Theo đó, từ 0h ngày 23.4, trừ huyện Mê Linh và Thường Tín, các quận huyện khác của Hà Nội ngừng cách ly xã hội, nhiều hoạt động kinh tế xã hội được khôi phục.
Tuy nhiên, các loại hình kinh doanh như mát xa, trả đá, karaoke, nhà hàng vẫn bị cấm hoạt động theo đúng tinh thần của Chỉ thị 15.
Tuy nhiên, các loại hình kinh doanh như mát xa, trà đá, karaoke, nhà hàng vẫn bị cấm hoạt động theo đúng tinh thần của Chỉ thị 15.
Hoàng Vũ - Quang Minh
TIN LIÊN QUAN

Hết giãn cách xã hội, tiệm cắt tóc "từ chối không hết khách"

Linh Chi - Hoài Anh |

"Hết giãn cách xã hội, tôi sẽ đi cắt tóc và ăn phở" là câu nói của nhiều người trong thời gian giãn cách xã hội. Có lẽ đó cũng là lí do khiến ngày hôm nay (23.4), ngay sau khi cơ bản dừng giãn cách xã hội, các tiệm làm tóc đông tấp nập hơn hẳn.

Bến xe vắng khách, công viên đìu hiu trong ngày đầu nới lỏng cách ly

Vương Trần |

Ngày đầu tiên khi lệnh giãn cách xã hội chống dịch COVID-19 được nới lỏng, nhiều bến xe, công viên trên địa bàn Hà Nội vẫn trong cảnh vắng vẻ, thưa thớt người qua lại.

Người dân Hà Nội "mỏi mắt" tìm quán phở sau nới lỏng cách ly

HOÀI ANH - TẠ QUANG |

Sáng 23.4, sau 22 ngày cách ly xã hội, người Hà Nội khó lắm mới có thể tìm được một quán phở mở hàng. Hầu hết chủ cửa hàng đều cho biết do thời gian quá gấp nên không kịp chuẩn bị nguyên liệu để hôm nay mở bán.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hết giãn cách xã hội, tiệm cắt tóc "từ chối không hết khách"

Linh Chi - Hoài Anh |

"Hết giãn cách xã hội, tôi sẽ đi cắt tóc và ăn phở" là câu nói của nhiều người trong thời gian giãn cách xã hội. Có lẽ đó cũng là lí do khiến ngày hôm nay (23.4), ngay sau khi cơ bản dừng giãn cách xã hội, các tiệm làm tóc đông tấp nập hơn hẳn.

Bến xe vắng khách, công viên đìu hiu trong ngày đầu nới lỏng cách ly

Vương Trần |

Ngày đầu tiên khi lệnh giãn cách xã hội chống dịch COVID-19 được nới lỏng, nhiều bến xe, công viên trên địa bàn Hà Nội vẫn trong cảnh vắng vẻ, thưa thớt người qua lại.

Người dân Hà Nội "mỏi mắt" tìm quán phở sau nới lỏng cách ly

HOÀI ANH - TẠ QUANG |

Sáng 23.4, sau 22 ngày cách ly xã hội, người Hà Nội khó lắm mới có thể tìm được một quán phở mở hàng. Hầu hết chủ cửa hàng đều cho biết do thời gian quá gấp nên không kịp chuẩn bị nguyên liệu để hôm nay mở bán.