Hà Nội: Quầy nước mát giải khát miễn phí cho người lao động giữa nắng nóng

Hải Yến - Thu Hoài |

Hà Nội - Từ 11h trưa đến 14h chiều mỗi ngày, gia đình anh Toàn chị Hương phát nước miễn phí cho người đi đường với mong muốn giúp họ giải khát trong những ngày nắng nóng.
Gia đình anh Toàn vốn làm kinh doanh laptop ở khu vực ngã tư Phố Vọng. Do hằng ngày, anh chị thấy có rất nhiều người di chuyển qua khu vực này nhưng không có quán nước phục vụ nên gia đình đã làm một trạm phát nước - 'ATM nước mát' miễn phí cho người lao động, người dân khi đi qua đây.
Gia đình anh Toàn chị Hương làm kinh doanh ở khu vực ngã tư Phố Vọng. Do hằng ngày, thấy có rất nhiều người di chuyển qua khu vực này nhưng không có quán nước phục vụ nên gia đình đã làm một trạm phát nước giải khát miễn phí cho người lao động, người dân khi đi qua đây.
Chị Hương hàng ngày ra chợ mua chai nhựa và rửa sạch sẽ trước khi đóng nước vào chai. Chị chia sẻ: “Mình làm miễn phí thật nhưng cũng phải làm cẩn thận, đã làm vì cái tâm thì luôn đặt tâm mình trong đó.”
Chị Hương hàng ngày ra chợ mua chai nhựa và rửa sạch sẽ trước khi đóng nước vào chai. Chị chia sẻ: “Mình làm miễn phí thật nhưng cũng phải làm cẩn thận, đã làm vì cái tâm thì luôn đặt tâm mình trong đó.”
Chị không cho đá trực tiếp vào nước mà đóng chai sau đó ủ đá cho mát vì sợ đá không sạch sẽ, mà để như này nước vẫn mát cũng đảm bảo hơn.
Chị không cho đá trực tiếp vào nước mà sẽ đóng chai trước, rồi sau đó ủ đá cho mát vì sợ đá không sạch sẽ, như vậy nước vẫn mát cũng đảm bảo hơn.
Hằng ngày anh chị sẽ phát nước từ 11 giờ trưa đến 14 giờ chiều. Đây được coi là khoảng thời gian nắng nóng nhất trong ngày.
Hằng ngày anh chị sẽ phát nước từ 11 giờ trưa đến 14 giờ chiều. Đây là khoảng thời gian nắng nóng nhất trong ngày.
Ngoài nước lọc đóng chai sẵn, chị Hương còn đun nước trà từ sớm, để nguội sau đó đóng vào chai phát cho người dân. Ai thích uống trà thì lấy trà, ai muốn uống nước lọc thì lấy nước lọc.
Ngoài nước lọc đóng chai sẵn, chị Hương còn đun trà từ sớm, để nguội sau đó đóng vào chai phát cho người dân. Ai thích uống trà thì lấy trà, ai muốn uống nước lọc thì lấy nước lọc.
Chị Hương cũng chia sẻ: “Nhiều người lao động khó khăn, họ phải tính toán từng đồng kiếm được nên có một chai nước mát giữa cái tiết trời nắng nóng như này là họ đã vui lắm rồi. Minh làm cũng chẳng tốn mấy đồng nên giúp được họ thì mình cũng vui.”
Chị Hương cũng chia sẻ: “Nhiều người lao động khó khăn, họ phải tính toán từng đồng kiếm được nên có một chai nước mát giữa tiết trời nắng nóng là họ đã vui lắm rồi. Mình làm cũng chẳng tốn mấy đồng nên giúp được họ thì mình cũng vui.”
Chị T.T.L thường xuyên bán hàng rong qua đây cũng bày tỏ: “Những ngày nóng nực ở Hà Nội có những tấm gương làm việc tốt như thế này làm tôi cảm thấy rất vui mừng.”
Chị T.T.L thường xuyên đi nhặt phế liệu qua đây bày tỏ: “Mấy ngày nóng nực ở Hà Nội có những tấm gương làm việc tốt như thế này làm tôi cảm thấy rất vui mừng.”
Nhiều người lao động nghèo đi qua đây rất cảm kích và phấn khởi vì nhờ có 'cây ATM nước mát' miễn phí của chị Hương mà ngày hôm nay của họ trở nên mát mẻ, đỡ ngột ngạt, oi bức hơn ngày thường.
Nhiều người lao động nghèo rất cảm kích và phấn khởi vì nhờ có điểm phát nước miễn phí của chị Hương mà ngày hôm nay của họ trở nên mát mẻ, đỡ ngột ngạt, oi bức hơn ngày thường.
Anh T.K.N (Tài xế công nghệ) bày tỏ cảm kính: “Chạy xe giữa trời nóng mà cái gì cũng tăng giá đôi khi bản thân tôi không dám bỏ tiền ra mua một cốc nước mà uống. Thường thì trước khi ra khỏi nhà tôi có mang theo chai nước, nhưng chạy nửa ngày đã uống hết rồi, nên tôi rất cảm kích anh chị đây phát tặng nước miễn phí cho chúng tôi giải khát.”
Anh T.K.N (tài xế công nghệ) bày tỏ cảm kích: “Chạy xe giữa trời nóng mà cái gì cũng tăng giá đôi khi bản thân tôi không dám bỏ tiền ra mua một cốc nước để uống. Thường thì trước khi ra khỏi nhà tôi có mang theo chai nước, nhưng chạy nửa ngày đã uống hết rồi, nên tôi rất cảm kích anh chị đây phát tặng nước miễn phí cho chúng tôi giải khát.”
Chị Hương cho biết không bất kể ai, người đi đường đi qua đều có thể lấy bao nhiêu chai cũng được. Nhưng có hôm chị đưa 2 chai thì không ít người đã từ chối vì: “Nước phát miễn phí thì lấy một chai, còn để phần cho người đến sau, lấy hết rồi người khác lại không có phần.”
Chị Hương cũng cho biết ai đi qua đều có thể lấy bao nhiêu chai cũng được. Nhưng hầu hết mọi người chỉ lấy 1 chai nước vì: “Nước phát miễn phí thì lấy một chai, còn để phần cho người đến sau, lấy hết rồi người khác lại không có phần.”
Niềm vui của người cho và người nhận trở thành một 'cơn gió mát' giữa tiết trời nóng nực như thế này.
Niềm vui của người cho và người nhận trở thành một 'cơn gió mát' giữa tiết trời nóng nực như thế này.
Hải Yến - Thu Hoài
TIN LIÊN QUAN

Người nông dân xuống đồng từ tối để tránh cái nóng "như thiêu đốt"

Nhóm PV |

Khi mặt trời bắt đầu "cài then, sập cửa", cũng là lúc người nông dân tại xã Văn Võ, huyện Chương Mỹ, Hà Nội bắt đầu xuống đồng cho mùa vụ. Đây là cách để họ tránh nắng nóng với thời tiết "như thiêu đốt" vào tháng 6 ở Hà Nội.

Ra hiện trường chăm lo cho người lao động làm việc những ngày nắng nóng

Hà Anh |

Trong những ngày gần đây, nắng nóng kéo dài ở miền Bắc đã gây ảnh hưởng tới sức khoẻ người lao động, nhất là những người làm việc ngoài trời. Họ đều có cảm nhận là khó chịu, oi bức, rát bỏng da như bị táp lửa vào người.

Bất chấp nắng nóng, người dân đổ xô tới Hồ Tây chụp ảnh sen

nguyễn huế |

Hà Nội - Đến hẹn lại lên, dịp tháng Sáu, các đầm sen tại khu vực hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) lại nhộn nhịp du khách tới chụp ảnh, bất chấp nắng nóng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người nông dân xuống đồng từ tối để tránh cái nóng "như thiêu đốt"

Nhóm PV |

Khi mặt trời bắt đầu "cài then, sập cửa", cũng là lúc người nông dân tại xã Văn Võ, huyện Chương Mỹ, Hà Nội bắt đầu xuống đồng cho mùa vụ. Đây là cách để họ tránh nắng nóng với thời tiết "như thiêu đốt" vào tháng 6 ở Hà Nội.

Ra hiện trường chăm lo cho người lao động làm việc những ngày nắng nóng

Hà Anh |

Trong những ngày gần đây, nắng nóng kéo dài ở miền Bắc đã gây ảnh hưởng tới sức khoẻ người lao động, nhất là những người làm việc ngoài trời. Họ đều có cảm nhận là khó chịu, oi bức, rát bỏng da như bị táp lửa vào người.

Bất chấp nắng nóng, người dân đổ xô tới Hồ Tây chụp ảnh sen

nguyễn huế |

Hà Nội - Đến hẹn lại lên, dịp tháng Sáu, các đầm sen tại khu vực hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) lại nhộn nhịp du khách tới chụp ảnh, bất chấp nắng nóng.