Hà Nội: Hàng nghìn con đò nằm im lìm bên suối Yến chờ “khai hội” chùa Hương

Hoàng Vũ - Thiện Nhân |

Hà Nội – Ngày 16 tháng giêng (16.2) chùa Hương (Mỹ Đức) sẽ chính thức mở cửa đón du khách thăm quan trở lại sau thời gian dài tạm đóng để phòng chống dịch COVID-19. Ghi nhận của Lao Động ngày 12.2, hàng nghìn con đò đã hạ thủy sẵn sàng phục vụ du khách đến thăm quan trong thời gian tới.
 
Dù 4 ngày nữa chùa Hương mới chính thức hoạt động trở lại nhưng trong ngày thứ 7 cuối tuần, nhiều tốp du khách đã đổ về khu vực này.
 
Khách thăm quan “đội” mưa phùn cùng gió lạnh để du xuân dọc suối Yến.
 
Anh Nguyễn Trung Hiếu (Đống Đa, Hà Nội), cùng nhóm bạn đến chùa Hương cho biết, hôm nay trời khá lạnh kèm mưa phùn nhưng lại rất phù hợp để đi du xuân, vãn cảnh. Theo anh Hiếu, khu di tích đã 2 năm nay không hoạt đồng khiến nhiều du khách thập phương tiếc nuối và mong chờ ngày khai hội.
Chia sẻ với Lao Động, bà Nguyễn Thị Mùi (SN 1963, lái đò chùa Hương, trú tại Hương Sơn, Mỹ Đức) cho biết, vì là ngày cuối tuần nên lượng khách đến chùa Hương hôm nay đã tăng hơn so với hôm qua. Tuy nhiên, con số này vẫn là rất ít ỏi so với các năm trước đó.
Chia sẻ với Lao Động, bà Nguyễn Thị Mùi (SN 1963, lái đò chùa Hương, trú tại Hương Sơn, Mỹ Đức) cho biết, vì là ngày cuối tuần nên lượng khách đến chùa Hương hôm nay đã tăng hơn so với hôm qua. Tuy nhiên, con số này vẫn là rất ít ỏi so với các năm trước đó.
 
Việc khu di tích này được hoạt động trở lại khiến nhiều người dân vốn lâu nay bám trụ với nghề du lịch như bà Mùi không khỏi vui mừng. Bà chia sẻ, để chuẩn bị đón du khách vào ngày 16.2 sắp tới, vợ chồng bà đã chuẩn bị 2 chiếc đò thay phiên nhau đón khách. “Trung bình mỗi người đi đò thu 50 nghìn đồng thì đón được càng nhiều khách thì công mình nhiều hơn. Chúng tôi mong chờ từng ngày chùa Hương được mở cửa trở lại. Hai năm nay, hàng nghìn con đò bị hỏng hóc, hoen rỉ vì phơi mưa phơi nắng trên bờ. Thu nhập gần như không có vì du lịch ngừng hoạt động”, bà Mùi nói.
 
Bắt đầu từ 5h sáng ngày 11.2, Ban quản lý Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn chính thức bán vé tham quan. Việc mở cửa bán vé chùa Hương sớm hơn dự kiến được ông Đặng Văn Cảnh - Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức lý giải để đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu tham quan, vãn cảnh và không muốn bất cứ đoàn khách nào đến với chùa Hương phải ngậm ngùi quay đầu về.
 
 
 
Khu vực đền Trình khá đông du khách tập trung hành lễ, dâng hương.
 
Trước đó, huyện ủy Mỹ Đức đã có tờ trình đề xuất mở cửa, tổ chức đón khách về tham quan di tích thắng cảnh Hương Sơn trong điều kiện "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19".
 
 
Nội dung tờ trình nêu rõ, thời điểm hiện tại, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố và huyện Mỹ Đức đã cơ bản được khống chế. Trong khi đó, nguyện vọng của nhân dân xã Hương Sơn, du khách thập phương và ý kiến của trụ trì Chùa Hương mong muốn được mở cửa, phục vụ đón khách tham quan, chiêm bái lễ Phật đầu năm tại khu di tích. Thời gian đề xuất mở cửa, tổ chức đón du khách đến với chùa Hương được huyện Mỹ Đức đề nghị là vào ngày 16.2. Đến ngày 8.2 vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có văn đồng ý.
Hoàng Vũ - Thiện Nhân
TIN LIÊN QUAN

Xử lý 7 "cò mồi" lôi kéo, giành khách vào chùa Hương

Quang Việt |

Hà Nội - Ngày 12.2, Chỉ huy Công an huyện Mỹ Đức cho biết đã lập biên bản xử lý 7 “cò mồi” lôi kéo tranh giành khách vãn cảnh chùa Hương.

Hoa lê trắng vùng cao được dân Thủ đô săn lùng hậu Tết Nguyên Đán

Hoàng Vũ - Thiện Nhân |

Hà Nội - Sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, những cánh hoa đào bung nở và bắt đầu tàn, người dân Thủ đô lại tấp nập tìm đến các phố hoa để “săn” hoa lê trắng do chính những người dân miền núi mang xuống thành phố buôn bán.

Vía Thần tài 2022: Người đàn ông 10 năm dậy sớm "xông đất" phố vàng Hà Nội

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội - 10 năm qua, ông Tô Hòa Bình (66 tuổi, Đống Đa) giữ thói quen dậy sớm xếp hàng để trở thành người đầu tiên "xông đất" phố vàng Trần Nhân Tông vào ngày vía Thần tài.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Xử lý 7 "cò mồi" lôi kéo, giành khách vào chùa Hương

Quang Việt |

Hà Nội - Ngày 12.2, Chỉ huy Công an huyện Mỹ Đức cho biết đã lập biên bản xử lý 7 “cò mồi” lôi kéo tranh giành khách vãn cảnh chùa Hương.

Hoa lê trắng vùng cao được dân Thủ đô săn lùng hậu Tết Nguyên Đán

Hoàng Vũ - Thiện Nhân |

Hà Nội - Sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, những cánh hoa đào bung nở và bắt đầu tàn, người dân Thủ đô lại tấp nập tìm đến các phố hoa để “săn” hoa lê trắng do chính những người dân miền núi mang xuống thành phố buôn bán.

Vía Thần tài 2022: Người đàn ông 10 năm dậy sớm "xông đất" phố vàng Hà Nội

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội - 10 năm qua, ông Tô Hòa Bình (66 tuổi, Đống Đa) giữ thói quen dậy sớm xếp hàng để trở thành người đầu tiên "xông đất" phố vàng Trần Nhân Tông vào ngày vía Thần tài.